Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Lênin toàn tập

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– VNExpress có bài: “ Cậu bé 10 tuổi quyết tâm đọc toàn bộ Lê Nin toàn tập”.

– Quá khủng.

– Khủng hay là khùng? Bố mẹ thằng cu này không sợ con tẩu hỏa nhập ma ư?

– Đọc sách là thói quen tốt nhưng cha mẹ cũng nên định hướng cho con đọc cái gì phù hợp. Đâu chỉ phát triển kiến thức mà còn phải phát triển tâm hồn.

– Đúng vậy. Thiếu gì sách hay mà lại để con đọc ba thứ này. Chẳng lẽ mới nứt mắt mà đã mê loại sách đó?

– Cha mẹ để con đọc thứ sách đó e rằng làm con đánh mất tuổi thơ.

– Làm sao nó đủ kiến thức để hiểu hết các từ trong đó. Có khi chỉ đọc như con vẹt.

– Bọn VNExpress thỉnh thoảng lại có  những bài báo giật gân kiểu này, không ngửi được.

– Thằng cu chắc chỉ đọc Lênin toàn tập cho vui. Có khi hiểu chuyện thì lại thành phản động!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Bộ kit test nhanh giá gốc chỉ 25.000 – 35.000 đồng nhưng trong nước lại 80.000 – 200.000 đồng, thậm chí còn hơn thế. Tại sao?

– Tại sao nhỉ? Khó hiểu thật.

– Có gì đâu mà khó hiểu. Hỏi tức là trả lời. Đây rõ ràng là hành vi trục lợi trong dịch bệnh.

– Đúng vậy. Bộ Công an cần vào cuộc làm rõ.

– Phen này thế nào cũng có người thành củi. Trong khi người dân đang khốn khó thì lại có kẻ làm giàu trên đầu trên cổ nhân dân.

– Nghe đồn Vin thầu bộ test này. Nếu vậy thì quá no.

– Tớ cũng nghe đồn vậy. Vin mua 1,5 USD rồi bán lại cho Bộ Y tế 4,5 USD. Mấy cái máy thở chỉ là hàng khuyến mãi tặng kèm cho đẹp đơn hàng.

– Nếu đúng là Vin đứng sau vụ này thì e rằng sẽ chẳng có ai thành củi đâu.

– Chắc vậy. Anh nào cứ dỗi hơi théc méc về Vin thì có khi lại bị Công an sờ gáy!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện :

– Bình Dương: Bí thư phường dẫn đầu đám công an phá cửa, cưỡng chế người dân xét nghiệm Covid.

– Úi trời, chính quyền không còn cách nào khác hay sao mà lại xài cách này?

– Người dân đóng cửa tự cách ly với bên ngoài rồi thì sao còn phá cửa cưỡng chế?

– Cứ như thời cải cách ruộng đất.

– Pháp luật VN bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể và nơi ở. Vậy mà có không ít người lại bênh vực ông Bí thư phường và đám công an. Quyền cơ bản của mình mà không hiểu thì bảo sao cứ bị chế độ đè đầu cưỡi cổ.

– Ông Bí thư phường và đám công an đầu đất rõ ràng đã ngồi xổm lên pháp luật. Nói thẳng ra, họ đã ị lên pháp luật.

– Đúng vậy. Chính vì ở xứ ta có nhiều quan lớn quan nhỏ thích ị lên pháp luật nên pháp luật xứ ta lúc nào cũng bốc mùi!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Bình Dương, vụ phá cửa, cưỡng chế dân test Covid: Phê bình Bí thư phường, phạt người phụ nữ 2 triệu đồng.

– Ô hay, cán bộ xâm phạm tư gia bất hợp pháp thì phải bị xử lý hình sự , sao chỉ phê bình?

– Chắc chính quyền địa phương cho rằng ông Bí thư phường xin lỗi dân là đủ rồi.

– Còn tâm lý hoảng loạn của các con bà này, ai đền đây?

– Hóa ra chỉ là quan xin lỗi suông, xin lỗi cho có.

– Như thế gọi là xin lỗi đểu, nên bà này không chấp nhận là phải.

– Dân thì phạt, còn quan chỉ bị phê bình. Công bằng chỗ nào?

– Đề nghị: Để cho công bằng, chỉ nên phê bình người phụ nữ và phạt nặng Bí thư phường và đám công an!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Giám đốc đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của Huawei được thả về TQ sau khi đạt thỏa thuận hoãn truy tố với Mỹ. Và gần như cùng lúc, TQ trả tự do cho 2 người Canada bị tòa TQ kết tội trước đó.

– Có thể xem đây như một vụ đổi chác.

– Tớ tin như thế. Trước đấy vài ngày , đã có cuộc điện đàm giữa TT Mỹ Joe Biden với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Rất có thể hai nhà lãnh đạo này đã bàn qua vụ bà Mạnh , bên cạnh những chủ đề quốc tế khác.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Cuộc đổi chác này khiến người ta nhớ lại cuộc đổi chác giữa Mỹ và TQ năm 1972. Năm ấy , Nixon đã bàn chuyện bán đứng Đông Dương , trong có VNCH, cho TQ. Đổi lại TQ sẽ là trợ thủ đắc lực cho Mỹ trên mặt trận chống Liên Xô. Nghĩa là Mỹ sẵn sàng vất bỏ đồng minh “ nhỏ” là VNCH để được đồng minh “ lớn” là TQ . Thống đốc California lúc đó là Ronald Reagan đã gọi sự bán đứng này của Nixon là “phản bội chính nghĩa tự do”.

– Hẳn là Mỹ đã rất rất thành công trong cuộc đổi chác này khi giờ đây người đồng minh “ lớn” là TQ đã biến thành kẻ thù lớn khiến Mỹ phải mất ăn mất ngủ.

– Hẳn vậy. Và trong khi trằn trọc lo nghĩ việc đối phó kẻ thù lớn đó, Mỹ mới ngộ ra rằng người bạn chí cốt, đồng cam đồng khổ với mình như VNCH không phải là thứ để đổi chác!


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Ông Biên tập biến đi đâu ?

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Mặt trời giữa đêm

Do Van Tien

VNTB – Biếm Hoạ: Cúm gà, tả lợn

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo