Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Lời ru của sói

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Trong buổi tiếp đón Tổng Thống Joe Biden tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không hát quốc ca.

– Ông ấy già rồi, hát hò gì nữa.

– Chắc gì ông ấy thuộc quốc ca mà hát.

– Kể cũng lạ, cho đúng phép thì tiếp Tổng thống Mỹ tại Phủ Chủ tịch phải là Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng chứ đâu phải Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

– Lạ gì mà lạ. Tổng Bí thư mới nắm thực quyền. Chủ tịch Nước chỉ để làm kiểng.

– Bác Trọng dạo này yếu quá, tay phải bác ấy vịn lan can lúc trỗi quốc thiều hai nước.

– Yếu từ lâu rồi. May mà bác ấy chưa té lăn ra.

– Có té cũng không sao, vì bác Võ Văn Kiểng thế nào cũng mau mắn nhảy vào thế chỗ!

 

 2. Anh Năm bảo anh Tư :

– Bắc Kinh dè bỉu chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho đó chỉ là hình thức hơn là thực chất.

– Có lẽ là do cái gọi là “Đối tác Chiến lược Toàn diện”.

– Có lẽ vậy. Vì điểm mấu chốt của ĐTCLTD chỉ là hai nước không xâm lược lẫn nhau, chứ không phải bảo vệ lẫn nhau nếu một trong hai nước bị nước khác xâm lược.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Với ĐTCLTD, Việt Nam và Mỹ chưa phải là đồng minh của nhau, mà mới chỉ là “bán đồng minh”, tức đồng minh nửa vời.

– Biết làm sao được, khi mà chế độ độc tài ở Việt Nam hiện nay không cho phép Mỹ xem Việt Nam là đồng minh thực thụ.

– Nhưng e rằng ngay cả khi Việt Nam có là đồng minh của Mỹ đi nữa thì bản thân Mỹ chưa chắc đã là một đồng minh lý tưởng khi mà trong quá khứ, Mỹ từng bán đứng đồng minh VNCH cho CS.

– Đúng vậy. Rốt cuộc, Bắc Kinh không phải là không có lý khi cười nhạt vào chuyến thăm Việt Nam của Joe Biden !

 

 3. Hai người bạn trò chuyện :

– Báo SOHA ngày 12/9/2023 có bài “ Quan hệ Việt – Mỹ : Bài diễn văn khiến hội trường lặng đi và cuộc gọi từ Washington giữa đại dịch”.

– Bài ấy viết gì ?

– Vấn đề không phải là bài ấy viết gì, mà là bức hình minh họa cho bài viết ấy. Trong bức hình này, người đọc  nhìn thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay với các ông Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden, là các Tổng thống Mỹ từng đến thăm Việt Nam.

– Người xem có thể có các suy nghĩ khác nhau về bức hình này. Nhưng theo cách nhìn của tớ thì trong khi người dân Mỹ có các Tổng thống thay phiên nhau lãnh đạo nước Mỹ thì Việt Nam ta bấy lâu nay vẫn chỉ được lãnh đạo bời một ông già bệnh hoạn.

– Tớ cũng nghĩ như cậu. Rốt cuộc, trong khi một nước Mỹ luôn vững vàng tiến bước thì xứ ta cứ phải liêu xiêu vì một ông già chân đi không vững và chẳng hề được dân bầu!

 

 

4. Mấy người bạn trò chuyện :

– Tập không đi dự G20 ở Ấn Độ.

– Không Tập, G20 vẫn diễn ra.

– Putin cũng không dự G20 ở Ấn Độ.

– Không Pu, G20 vẫn diễn ra. Chắc hai anh này rủ nhau ở nhà, nằm dài hút thuốc phiện.

– Có thể do TQ đang gặp thiên tai nên Tập phải ở nhà lo đối phó

– Lo thiên tai hay sợ bị đảo chính?

– Và những thất bại siểng niểng trển chiến trường Ukraine của quân Nga chắc đã khiến anh Pu sinh bệnh nên không đi Ấn được.

– Có lẽ vậy. Rốt cuộc, không mợ chợ vẫn đông. Chỉ có hai thằng khỉ nằm nhà chờ anh Ấn gửi cứt bò cho mà ngửi!


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Tài sản quốc gia

Phan Thanh Hung

VNTB- Truyện cười: Con heo của Kim Jong Un

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Đầu voi đuôi chuột

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo