Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Một mất một còn

Trần Thế Kỷ

 

1- Tướng Lê Văn Cương nói: “Nga thất bại nhưng không thua”. Câu nói này đã nhận được nhiều ý kiến chê cười:

– Nói “thất bại mà không thua” thì khác nào nói “thành công mà không thắng”!

– “Thất bại nhưng không thua” là nghĩa làm sao? Ma nó hiểu.

– Lưỡi không xương nhiều đường nói bậy!

– Cuồng Nga đến thế là cùng, ông tướng ơi!

– Thà ông không nói chẳng ai bảo ông câm. Đằng này ông mở mồm ra thì chó cũng không ngửi được.

– Thất bại mà không thua giống như cương mà không … cứng!

 

2- Hai người bạn trò chuyện:

– Thuở còn sống, bà Vanga từng nổi tiếng với những lời dự đoán về thế giới.

– Theo tớ, người ta đã nói quá về bà này. Bà ta mà nói trúng vài cái thì được tung hô như là nhà tiên tri vĩ đại, còn những gì bà ta nói sai thì lờ tịt đi.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Năm 1979, Vanga từng phán rằng nước Nga sẽ lãnh đạo thế giới sau khi Châu Âu biến mất, rằng vinh quang mãi mãi thuộc về Vladimir.

– Vladimir nào? Vladimir Lenin hay Vladimir Putin?

– Vladimir nào đi nữa thì cũng đều không đúng. Thực tế là cho đến giờ này, Châu Âu không hề biến mất mà chính nước Nga lại đang trên dường suy thoái dưới sự lãnh đạo tồi tệ của Putin. Còn Liên Xô của Lenin thì đã sụp đổ từ lâu.

– Rốt cuộc, Vanga chỉ là một bà mù hay nói mò, hên thì trúng xui thì trật!

 

3- Mấy người bạn trò chuyện:

– Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thế chiến có thể nổ ra nếu Nga và Ukraine không nhanh chóng đàm phán hòa bình.

– Trump muốn đàm phán kiểu gì? Chẳng lẽ chấp nhận Nga chiếm đoạt lãnh thổ của Ukraine rồi gọi đó là hòa đàm ư?

– Nếu Trump nghĩ thế thì thật vớ vẩn. Nghĩ cho cùng, một kẻ từng úp mở có thể công nhận Crimea là của Nga thì không có tư cách kêu gọi Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

– Đâu chỉ là úp mở. Trong một chương trình podcast mới đây, Trump bày tỏ rằng Ukraine lẽ ra nên đạt một thỏa thuận với Putin, chấp nhận từ bỏ Crimea cho Nga thì đã không bị Nga xâm lược.

– Nói như Trump thì nếu thế chiến nổ ra thì lỗi hẳn là do Ukraine cứ khăng khăng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình trước quân Nga xâm lược

– Dạo còn ngồi ghế Tổng thống Mỹ, Trump từng nói: “Tôi tin Putin hơn CIA”.

– Không biết Trump đùa hay thật khi nói vậy, nhưng với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông ta không nên nói những lời như thế.

– Nói thẳng ra, Trump nên về vườn và giết thời gian bằng việc đánh golf thay vì xía vào chuyện thế sự. Thời của ông ta đã qua rồi!

 

4- Trump bảo Zelensky:

– Ukraine chỉ cần chấp nhận Crimea là của Nga thì sẽ có hòa bình.

– Cậu có điên không? Sao cậu không bảo Nga trả lại Crimea cho Ukraine thì sẽ có hòa bình?

Nghe thế, Trump liền tới bảo Putin:

-Zelensky bảo Nga chịu trả Crimea cho Ukraine thì sẽ có hòa bình.

-Tớ đâu có điên. Crimea mãi mãi là của Nga.

Trump thất vọng bỏ đi. Mới đi được vài bước thì gặp Obama. Trump kể sự tình. Obama cười hề hề:

-Cứ để tớ lo. Tớ từng là khôi nguyên Nobel Hòa bình, ai cũng phải nể tớ.

Xong, Obama đến gặp Zelensky. Chưa kịp nói lời nào thì Zelensky nói thẳng:

-Cậu mà bảo Nga chịu trả Crimea cho Ukraine thì cậu rất xứng đáng với Nobel Hòa bình.

Obama bèn tới gặp Putin. Chưa kịp nói lời nào thì Putin nói thẳng:

-Cậu mà bảo Ukraine chấp nhận Crimea là của Nga thì cậu rất xứng đáng với Nobel Hòa bình.

Nghe thế, Obama lẩm bẩm:

-Giờ thì mình biết tại sao mà bà xã cứ bảo huy chương Nobel Hòa bình của mình không bằng cái bánh Hamburger!

 

  1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Nhật luôn xem 4 hòn đảo tranh chấp với Nga là đảo đang bị Nga chiếm đóng trái phép.

– Đúng vậy. Các đảo này được Nga gọi là nhóm đảo Nam Kuril, còn Nhật gọi là “Vùng lãnh thổ phương bắc”. Nhật được cho là rất muốn lấy lại vùng lãnh thổ này ngay khi có dịp.

– Phải chăng việc Nga đang phải căng mình cho chiến trường Ukraine chính là dịp rất tốt cho Nhật thực hiện việc chiếm lại “Vùng lãnh thổ phương bắc”?

– Tớ cũng nghĩ vậy. Vấn đề là Putin từng tuyên bố nếu Nhật dùng vũ lực để chiếm lại vũng lãnh thổ này thì Nga sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

– Anh Pu lúc nào mà chẳng mang hạt nhân ra hù thiên hạ, nhưng chó sủa chó không cắn vì dùng hạt nhân thì khác nào tự sát.

– Một điều nữa, nếu Nhật dùng vũ lực để lấy lại “Vũng lãnh thổ phương bắc” thì điều này còn có ý nghĩa chia lửa với đất nước Ukraine nhỏ bé đang ra sức chống chọi xâm lược Nga.

– Tớ cũng nghĩ thế. Nếu cậu là Thủ tướng Nhật thì ngay lúc này cậu có sẵn sàng đánh Nga để chiếm lại vũng lãnh thổ đang bị Nga chiếm đóng?

– Rất sẵn sàng. Tiếc rằng tớ không phải là Thủ tướng Nhật!


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Biếm Hoạ: Cúm gà, tả lợn

Phan Thanh Hung

VNTB – Nhân danh bảo hộ “quyền dân tộc tự quyết” để làm bàn đạp chiến tranh

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa : Du hành qua các vì sao

Phan Thanh Hung

1 comment

Công Tâm 22.10.2022 5:09 at 17:09

“thất bại mà ko thua”? kakakakakakaka…bác đập đá hả bác Lê văn Xiiii ù?

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo