VNTB – Truyện cười: Não người não lợn

VNTB – Truyện cười: Não người não lợn

Trần Thể  Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Nhiều báo trong nước đăng: “ Một thượng úy công an tử vong khi truy đuổi người ra đường sau 18h”.

– Đạp vào tay lái khiến công an hy sinh thì nặng tội lắm đây.

– Không phải thế. Lúc đầu các báo nói là “ đạp tay lái” nhưng sau khi xem clip đã sửa lại là “ lạc tay lái”.

– Thì ra thượng úy này do lạc tay lái mà chết. Vậy đây là một tai nạn chứ không phải án mạng.

– Video cho thấy hai xe chạy sát nhau. Đến khúc đường cong, xe chạy trước quẹo còn xe chạy sau đâm thẳng vô tường nhà chỗ khúc cong.

– Các đường phố đều có camera giám sát thì truy đuổi quyết liệt làm gì cho thành liệt sĩ?

– Hóa ra các báo lúc đầu chưa coi clip đã vội viết bậy.

– Các báo viết láo sao không thấy xin lỗi? Và báo viết láo thì liệu có bị phạt vì tội vu khống không?

– May mà có clip, không thì có kẻ bị oan. Viên thượng úy cũng có lỗi một phần. Nếu không truy đuổi thì đâu thiệt mạng.

– Đúng vậy. Đằng này lại cố sống cố chết bắt bằng được một người dân chỉ có biểu hiện vi phạm hành chánh. Nếu truy đuổi tội phạm hình sự thì không nói làm gì.

– Nói túm lại , tội của người dân vi phạm kia chỉ ngang với những người tập thể dục ngoài công viên mà thôi. Cùng lắm thì bị thằng VTV gọi là “ não súc vật” !

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– 8/17 con hổ nuôi nhốt trong nhà dân Nghệ An được “ giải cứu “ đã chết.

– Không cứu thì sống mà cứu thì chết, vậy là “ được giải cứu” hay “ bị giải cứu”?

– Chắc do tiêm thuốc mê quá liều.

– Ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại.

– Liệu những con đã chết sẽ được hóa thành cao hổ cốt chăng, chứ đem chôn thì phí lắm.

– Chắc không có chuyện địa táng hay hỏa táng đâu, mà là … nồi táng.

– Cần truy cứu trách nhiệm những thằng ngu làm ăn tắc trách khiến lũ hổ chết oan.

– Khách quan mà nói, nếu không “ được giải cứu” thì một thời gian nữa lũ hổ đó cũng bị đem đi nấu cao.

– Vậy là nhà chức trách đã giúp các em hổ được siêu thoát nhanh hơn. nên đáng được khen thưởng thay vì truy cứu trách nhiệm.

– Chứ còn gì nữa. Tốt nhất nên đợi 9 em hổ còn lại ngỏm nốt thì hãy khen thưởng luôn một lần cho tiện!

 

3. Năm Sáo sậu bảo Tư Cổ cò:

– Nhiều người dân Sài Gòn bực dọc bỏ về khi biết sẽ phải tiêm Vero Cell của Tàu.

– Có chích là may rồi, còn đòi gì nữa?

– Cán bộ tiêm vắc xin của Tây mà dân phải tiêm vắc xin của Tàu thì coi sao được?

– Có chích là may rồi, còn đòi gì nữa? Vero Cell được WHO phê duyệt rồi mà.

– Cậu nói y như cán bộ. Tớ chỉ muốn thụi vào mặt cậu.

– Muốn thụi thì cứ thụi. 

– Tư Cổ cò giơ mặt ra. Năm Sáo sậu vừa vung nắm đấm thì Tư Cổ cò liền né rồi cười hô hố :

– Tớ quên nói là được WHO phê duyệt thì đâu khác gì được Lào phê duyệt!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Huy chương vàng mà bóng chuyền nữ Mỹ đoạt được ở TVH Tokyo là tấm HCV lịch sử.

– Đúng vậy. Gọi là lịch sử vì đây là HCV đầu tiên của bóng chuyền nữ Mỹ tại đấu trường Olympic. Họ từng 3 lần vào chung kết các năm 1984, 2008, 2012 nhưng đều bại trận trước Brazil.

– HCV lịch sử này còn giúp đoàn thể thao Mỹ giành ngôi nhất toàn đoàn, vượt trên TQ. Tổng cộng Mỹ đoạt được 39 HCV , 41 HCB, 33 HC.

-Thật là số huy chương khổng lồ, VN mong một chiếc cũng chẳng được.

– Thiết nghĩ, điều quan trọng không nằm ở những tấm huy chương, mà là mọi người dân đều chăm chỉ luyện tập thể thao để rèn luyện sức khỏe. Đó mới là mục đích chính của thể thao.

– Cậu có lý. Dẫu Ánh Viên có đoạt được HCV đi chăng nữa thì điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu nhiều người Việt không biết bơi lội, trẻ em VN chết vì đuối nước hàng năm vẫn rất nhiều!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Nữ võ sĩ Li Qian hứng chỉ trích của dân TQ sau khi nước này bị Mỹ vượt mặt ở ngày cuối cùng Olympic Tokyo 2021.

– Tại sao?

– Lý do là vì Li Qian là VĐV Trung Quốc cuối cùng thi đấu ở một trận chung kết , khi đối đầu với một VĐV Anh .

– Và Li Qian thua trận ?

– Đúng vậy. Chỉ vì trận thua này mà Li Qian bị TQ xem như tội đồ khiến đoàn TQ thua đoàn Mỹ.

– Trong thi đấu, thắng bại là lẽ thường tình. Đành rằng Li Qian không được HCV thì cũng được HCB, có phải là tồi tệ đâu mà lại bị chỉ trích.

– Cậu nói đúng. Thể thao thì phải trong sáng, không nên cay cú ăn thua. 

– Nghĩ cho cùng, vấn đề không phải là đứng nhất, nhì hay ba mà là người dân nước đó có yêu chuộng thể thao hay không. Và nếu như dân TQ ai cũng yêu thể thao thì tuyệt quá còn gì.

– Tóm lại, TQ biến Li Qian thành con dê tế thần để khỏa lấp niềm cay đắng vì bị Mỹ vượt mặt.

– Hằn vậy. Và ngày nào mà TQ còn có lối suy nghĩ tủn mủn như thế thì mãi mãi đất nước đông dân nhất thế giới này vẫn còn là chiếu dưới so với Mỹ!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)