VNTB –    TRUYỆN CƯỜI: Ngôi sao Donald Trump

VNTB –    TRUYỆN CƯỜI: Ngôi sao Donald Trump

Trần Thế Kỷ

 

1. Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo Thủ tướng Canada là Justin Trudeau:

– Tớ đoán cậu không mấy thích thú khi tớ khiến Canada phải trả thêm tiền cho NATO.

– Sao cậu lại nói thế?

–  Bằng cớ là đài CBC của Canada đã bỏ phân cảnh tớ chỉ đường cho cậu bé Kevin trong phim “Ở nhà một mình”.

– Ý trời, đó là việc của CBC, đâu liên can gì tới tớ.

– Chẳng phải cậu đã xúi CBC làm việc đó hay sao?

– Đã bảo là việc đó không liên quan tới tớ. Có lẽ CBC chỉ muốn cắt bớt thời lượng phim để có thêm thời gian phát quảng cáo.

– Chẳng phải sự có mặt của tớ trong phim càng làm phim thêm hay đấy ư?

– Tất nhiên rồi. Hy vọng sau này nếu còn chiếu các phim có cậu đóng, CBC sẽ không làm như vậy nữa.

– Mong lắm thay. Những phim “Ở nhà một mình”, “Zoolander”, “Little Rascal”… nếu không có sự góp mặt của tớ thì còn gì là hay.

– Đúng vậy. Thôi, tớ đi đây.

Trudeau quay lưng bỏ đi, miệng cười tủm tỉm:

– CBC mà còn cắt bỏ phân cảnh nào đó có Trump đóng thì thế nào lão ấy cũng đề nghị bớt số tiền mà Canada phải đóng góp cho NATO!

 

2. Tàu sân bay Sơn Đông của TQ đi qua eo biển Đài Loan sát ngày Đài Loan bầu cử Tổng thống. Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo chủ tịch TQ Tập Cận Bình:

– Yêu cầu TQ đừng đe dọa Đài Loan, đừng xía vào chuyện Đài Loan.

– Đài Loan là một phần của TQ, sao TQ không được quyền xía?

– Đài Loan là Đài Loan. Đài Loan không bao giờ là lãnh thổ của TQ.

– Yêu cầu Mỹ phải tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc” mà Mỹ từng cam kết.

– Đồng ý. Nhưng nếu TQ không biết điều thì chính sách “Một Trung Quốc” sẽ được hiểu là Mỹ chỉ công nhận Trung Hoa Dân Quốc tức Đài Loan chứ không công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

– Nói vậy mà nghe được sao?

– Nghe được chứ . TQ mà đụng vào Đài Loan thì đừng trách Mỹ.

– Đừng hăm dọa TQ. Đài Loan mãi mãi là một phần của TQ. Sông có thể cạn, núi có thể mòn…

– Mỹ không hăm dọa cho vui đâu. Rồi Mỹ chỉ sẽ công nhận Đài Loan và TQ sẽ mãi mãi là một phần lãnh thổ của Đài Loan. Chân lý đó không bao giờ thay đổi!

 

 

3. Một phóng viên bảo bà Melania Trump:

– Theo đánh giá của nhiều người, bà được cho là quá nghiêm nghị khi đi cùng ông Donald Trump.

– Ý ông là tôi ít khi cười khi sánh đôi với chồng tôi?

– Đúng vậy. Tại sao thế?

– Tất cả là do văn hóa của Slovenia. Ông biết đấy , tôi vốn sinh ra và lớn lên ở đất nước này.

– Thì ra thế.

– Văn hóa Slovenia không quen với những nụ cười giả tạo, nghĩa là tôi chỉ làm chính xác những gì mà tôi cảm thấy tự nhiên nhất.

– Vậy là ở Slovenia, cười giả tạo là thứ không cần thiết?

– Không có gì đúng hơn.

Bà Melania chợt nhoẻn miệng cười và nói tiếp:

-Rất có thể ông Trump lại thích vẻ nghiêm nghị của tôi. Nếu tôi cười toe toét khi gặp ông ấy lần đầu thì giờ này chưa chắc tôi đã là phu nhân Tổng thống Mỹ!

 

4. Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos cho rằng chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Rodrigo Duterte là “nỗi thất vọng lớn và đầy chán ngán”. Duterte bèn bảo Ramos:

– Sao cậu lại nói thế. Đừng quên là chính cậu đã thúc tớ ra tranh cử tổng thống đấy.

– Đúng vậy. Ramos đáp. Và bây giờ tớ rất hối hận. Cậu giống một trùm băng đảng hơn là một tổng thống.

– Cậu nói đủ rồi đấy. Bây giờ cậu mà không xéo thì tớ sẽ cho cậu một phát vỡ sọ.

Dứt lời, Duterte cho tay vào túi rồi lầm bầm:

– Bực thật, mình bỏ quên súng ở nhà.

Ramos cười nhạt, móc khẩu colt chỉa vào mặt Duterte:

– Muốn súng thì súng đây!

Duterte hốt hoảng, bỏ chạy một mạch. Ramos cười hô hố:

– Chỉ là súng nhựa thôi mà!

 

5. Mấy người bạn trò chuyện:

– Mỹ đầu năm chơi lớn.

– Đúng vậy. Tướng đầu sỏ của Iran là Soleimani vừa bị Mỹ biến thành ma .

– Ai bảo chọc tức Mỹ.

– Chắc chắn Iran sẽ trả đũa vụ này .

– Iran làm gì có cửa mà đánh tay đôi với Mỹ .

– Đầu năm mà căng quá , báo hiệu một năm 2020 không mấy tốt đẹp cho thế giới.

– Biết sao được, Iran chọc giận Mỹ thì phải trả giá.

– Có thể xem vụ này như một lời cảnh báo cho những kẻ không biết điều như Kim Jong Un.

– Đúng vậy. Có lẽ sau vụ này, Kim Jong Un hẳn lo cái thân phì nộn của mình mà trúng tên lửa Mỹ thì sẽ tan tành như xác pháo!

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)