VNTB- Truyện cười: Người ngoài hành tinh

Trần Thế Kỷ

1.     Nhiều người tin rằng bấy lâu nay chính phủ Mỹ vẫn che giấu những bí mật về người ngoài hành tinh. Một phóng viên có lần hỏi tổng thống Nixon:

–         Liệu ngài có thể kể đôi điều về người ngoài hành tinh không?

Nixon gắt:

–         Hỏi vớ vẩn, làm gì có người ngoài hành tinh mà kể.

Sau này, các tổng thống Reagan, Bush, Clinton cũng được đặt câu hỏi tương tự và câu trả lời mà phóng viên nhận được cũng giống y như câu trả lời của Nixon.

Vì vậy, cả thế giới đã chấn động khi phóng viên một tờ báo lớn đề nghị tổng thống Obama rằng: “Xin ngài nói đôi điều về người ngoài hành tinh”, thì Obama chỉ vào người mình và nói với vẻ đầy nghiêm túc:

–         Tôi chính là người ngoài hành tinh.

2.      Stalin gặp Mao Trạch Đông. Stalin nói:

–         Ta là kẻ vĩ đại.

Mao đáp:

–         Ta còn vĩ đại gấp trăm lần.

Stalin nói tiếp:

–         Liên Xô là một quốc gia vĩ đại.

Mao đáp:

–         Trung Quốc còn vĩ đại gấp trăm lần.

Stalin suy nghĩ vài giây rồi bảo:

–         Mỗi ngày ta ăn một con ruồi.

Mao đáp ngay.

–         Mỗi ngày ta ăn cả trăm con.

3.     Jim và John đang nói chuyện với nhau thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Jim hỏi:

–         Động đất à?

John lắc đầu:

–         Không phải. Nước Anh vừa rời bỏ EU.

Năm phút sau mặt đất lại rung chuyển. Jim hỏi:

–         Động đất à?

John lắc đầu:

–         Không phải. Đội tuyển Anh vừa bị chàng tí hon Iceland đá văng khỏi Euro 2016.

Mười phút sau mặt đất rung chuyển dữ dội rồi nứt toác ra làm John suýt rơi tõm xuống. Jim hỏi:

–         David Beckham vừa chết à?

John lắc đầu:

–         Lần này đích thị là động đất.

4.     Mike Tyson đang đi thì gặp Putin. Putin hầm hừ:

–         Tao muốn cho mày một trận.

Mike Tyson trố mắt:

–         Tôi với ông đâu có thù oán gì với nhau.

Putin đáp:

–         Tao muốn đánh mày vì mày có bản mặt khó ưa.

Dứt lời, Putin lao vào tính quật ngã Mike Tyson. Mike Tyson né được, thụi cho Putin một đấm ngã nhào rồi lấy chân nghiến lên đầu Putin:

–         Ông còn thấy mặt tôi khó ưa nữa không?

Putin mếu máo:

–         Thưa ngài, ngài có gương mặt rất đẹp trai.

5.     Một ngày đẹp trời, Kim Jong Un và một đoàn tuỳ tùng đi thám hiểm hang động. Cả bọn khám phá một hang động mới. Hang này có cửa vào khá hẹp, chỉ đủ một người đi lọt. Kim Jong Un nói:

–         Ta là chủ tịch. Ta sẽ là người đầu tiên bước vào hang.

Nói là làm. Kim vừa vào được nửa người thì không thể tiến thêm vì bụng quá to nên mắc kẹt. Bọn thủ hạ mất hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không tài nào lôi được Kim ra. Kim than:

–         Đời ta chắc tiêu tùng tại đây:

Nghe thế, bọn thủ hạ reo to:

–         Miền Bắc được giải phóng rồi! Miền Bắc được giải phóng rồi! 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)