VNTB – Truyện cười: Nhận họ nhận hàng

VNTB – Truyện cười: Nhận họ nhận hàng

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Viết lăng nhăng trên facebook, “ Hằng Nguyễn” bị ném đá tơi bời.

– Viết như con mẹ điên thì ăn gạch là phải rồi.

– Cụ thể thì bà ấy viết gì?

– Bà ấy chê Sài Gòn là ăn hàng cứu trợ từ cả nước mà không biết nhục , và khen Hà Nội dù áp dụng chỉ thị 16 như Sài Gòn nhưng vẫn bình thản rau vẫn đủ, củ vẫn thừa, rằng Hà Nội hào hùng MÙA ĐÔNG 46, HÀ NÔI 12 NGÀY ĐÊM …

– Con mẹ này hẳn là bị nhồi nhét ghê lắm nên mới viết như vậy. Sài Gòn gặp khó khăn là do người nhập cư nhiều, chứ Sài Gòn đâu có khó.

– Đúng vậy. Cứu trợ Sài Gòn không có nghĩa là cứu trợ cho dân Sài Gòn mà chủ yếu cho người nhập cư.

– Mụ này chắc gốc Hà Nội.

– Gốc gì thì gốc, nhưng phàm sống ở đất Sài Gòn thì phải yêu Sài Gòn, còn nếu khinh Sài Gòn thì xéo về Hà Nội mà sống. Và hãy luôn nhớ rằng sau cái ngày 30 tháng Tư, hàng ngàn dân Hà Nội đã lũ lượt vào Sài Gòn nhận hàng, còn Sài Gòn thì nhận họ!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Bộ Nội Vụ vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý về dự thảo “ Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài”, với mục tiêu từ 2026, ít nhất 2% lãnh đạo, quản lý cấp bộ là “ nhân tài”.

– Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Hoan nghênh đề án này.

– Nhưng Bộ hiểu thế nào là nhân tài? E rằng nhân tài thực sự chắc gì chịu làm cho nhà nước.

– Thu hút nhân tài không khó, vấn đề là có biết trọng dụng nhân tài hay không.

– 2% thì hơi ít, và rằng có tài còn phải có đức. Nhân tài mà không có đức thì thành nhân tai.

– Một câu hỏi nữa : 2% là nhân tài thì 98% còn lại sẽ là gì? Chẳng lẽ là bất tài?

– 98% đó không phải là nhân tài thì chắc là nhân thịt!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Việc hàng vạn người dân từ miền Bắc, miền Trung vào Nam mưu sinh nay hối hả về quê tránh dịch bằng xe máy đã tạo nên một cuộc hồi hương lịch sử.

– Cuộc hồi hương này giảm tải cho miền Nam nhưng e lại gây áp lực cho các tỉnh nghèo.

– Đúng vậy , thậm chí có thể làm bùng dịch ở các tỉnh đó . Nếu bị lây lan dịch từ các thành phố lớn thì khó mà cứu vì năng lực các tỉnh nghèo rất hạn chế.

– Biết sao đây , các thành phố lớn quá tải rồi. Nhỡ mắc dịch mà không có chỗ nằm thì còn khổ nữa. Cực chẳng đã mới về quê thôi.

– Nhìn hàng ngàn, hàng vạn dân các tỉnh kéo nhau về quê mà nhớ lại cảnh người dân miền Nam lũ lượt  “ bỏ phiếu bằng chân “ thời còn chiến tranh.

– Các tỉnh nghèo làm sao lo đủ cái ăn cho đồng bào hồi hương?

– Dễ thôi, cứ đập hết mấy cái tượng đài hoành thánh thì dân tha hồ có cái mà cạp!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: “ Tiêm vắc xin chậm là có lỗi với dân”.

– Có lỗi với dân thì đúng rồi nhưng ai có lỗi thì bác Phúc không nói.

– Trách nhiệm tập thể. Dẫu chết một triệu dân vì Covid thì cũng chả biết ai chịu trách nhiệm.

– Dạo này thấy bác Phúc hay xuất hiện trên ti vi và phát biểu nhiều hơn mọi năm. Có lẽ bác ấy đang muốn xây dựng hình ảnh để thay bác Trọng.

– Giá lúc còn ngồi ghế Thủ tướng mà bác Phúc dự đoán được tình hình nghiêm trọng như lúc này thì dân đâu phải dài cổ chờ vắc xin.

– Thôi , dân chịu khó đợi các “ ông ngoại” tiêm cho cháu trước đã. Làm gì mà căng.

– Tình hình căng như lúc này, cây cột điện ở Mỹ có điên nó cũng chẳng chịu về Việt Nam!

 

5. Đưa tin về TVH Tokyo, báo VNExpress có bài tựa là: “ Ánh Viên về bét vòng loại 800m tự do”. Tựa này dù được sớm sửa lại là “ Ánh Viên về cuối vòng loại 800m tự do” nhưng vẫn để lại trong lòng người đọc nhiều chê trách. Sau đây là một số lời mỉa mai của người đọc về cái tựa này :

– Văn viết thường không dùng từ “ về bét” mà dùng từ “ về cuối”. Từ “ bét” mang tính khinh miệt.

– Cha biên tập duyệt đăng cái tít đó chắc lúc đang ngủ gật.

– Lương tâm thằng viết bài này bị chó tha mất rồi.

– Có lẽ ngân sách thể thao VN dành cho Ánh Viên hằng mấy chục tỷ nên tay nhà báo này mới có giọng điệu  như thế.

– Nhà báo gì mà giật cái tít như giật nút bồn cầu.

– Sẽ vui biết chừng nào nếu cái tít là: “ Ánh Viên về BEST vòng loại 800m tự do”!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)