VNTB – Truyện cười: Những con chó ghẻ

VNTB – Truyện cười: Những con chó ghẻ

Trần Thế Kỷ

1.Mấy người bạn trò chuyện:

– Bộ trưởng Giáo Dục lý giải sách giáo khoa đắt gấp 2-3 lần là do khổ lớn, giấy tốt.

– Giấy tốt, khổ to, giá nguyên liệu tăng thì có thể chấp nhận được nhưng dùng một năm rồi lại bỏ thì quá lãng phí.

– Đúng là lãng phí. Nếu sử dụng lại sách thì nhiều người có thể mua sách cũ với giá rẻ hoặc xin lại của người khác.

– Nhưng nhà xuất bản sẽ không vui vì bị giảm doanh thu.

– Dùng một năm rồi bỏ thì cần gì giấy tốt.

– Và có cần thiết khổ to không? Càng to thì càng nặng lưng học sinh thôi.

– Khổ to, giấy tốt chỉ giúp túi tiền của NXB nặng thêm.

– Dùng được 1 lần, tăng giá bán thì biết béo cho ai rồi đó.

– E rằng Bộ Dục đã được sát nhập vào Bộ Thương Mại!

 

2.Anh Năm bảo anh Tư:

– Ông Andrei Kozyrev, cựu Ngoại trưởng Nga, nói rằng: “Putin hoặc là trên đường ‘nghỉ hưu’, hoặc là ‘xuống mồ’“.

– Là người thì ai cũng phải một lần xuống mồ. Nhưng anh Pu mà xuống mồ sớm chừng nào thì tốt cho nước Nga chừng ấy.

– Đúng vậy. Cha hói này ngồi lâu quá trông ngứa cả mắt, không nghỉ hưu thì nên xuống mồ cho thiên hạ nhờ. Ở lâu như cha này chỉ giỏi ăn tàn phá hại.

– Đừng lo, anh Pu sớm muộn gì cũng chết. Bảy mươi tuổi rồi lại thêm bệnh hoạn nên dáng đi bắt đầu loạng choạng y như bác Tổng nhà mình.

– Cái ông cựu Ngoại trưởng Nga này, khi nói thẳng về anh Pu như thế thì chắc là đang ở nước ngoài.

– Hẳn vậy. Ở trong nước mà dám chửi anh Pu thì coi chừng có ngày bị anh Pu không cho té lầu thì cũng cho trượt cầu thang!

 

3.Anh Năm bảo anh Tư:

– Ông Kirill Budanov, người đứng đầu bộ phận tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố: ”Quân Ukraine sẽ tiến vào Crimea cuối năm nay”.

– Thật là một tuyên bố đầy tự tin.

– Ông ấy tin rằng xung đột giữa Kiev và Moscow sẽ kết thúc với việc Nga trả lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng cho Ukraine.

– Liệu “các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng” có bao gồm Crimea không? Năm 2014, một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức ở Crimea với 95,5% phiếu bầu đồng ý sáp nhập bán đảo này vào Nga.

– Đó chỉ là một cuộc trưng cầu dân ý dỏm được Moscow tổ chức. Nó chỉ có giá trị khi được Kiev tổ chức mà thôi.

– Nhưng ngay cả khi quân Ukraine chưa thể tiến vào Crimea cuối năm nay, và giao tranh vẫn đang khốc liệt ở miền Đông thì điều này vẫn cứ là một thất bại của Nga.

– Đúng vậy, vì như thế nghĩa là Nga đang bị sa lầy. Mà sa lầy càng lâu thì Nga sẽ càng kiệt quệ.

– Để khỏi sa lầy, Nga chỉ còn nước là phải rút quân khỏi Ukraine.

– Nhưng như thế thì mất mặt anh Pu quá.

– Có gì đâu, anh Pu cứ việc tổ chức ở Nga một cuộc trưng cầu dân ý dỏm với 95,5% phiếu bầu đồng ý cho Moscow rút quân khỏi Ukraine.

– Có lý, có lý. Chỉ có cách đó thì mặt anh Pu mới còn nguyên. Hàng dỏm đâu phải lúc nào cũng tệ!

 

4.Anh Năm bảo anh Tư:

– Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói rằng Ukraine nên nhượng đất cho Nga để hòa bình được tái lập.

– Lại là Kissinger.

– Theo ông ta, Phương Tây không được quên tầm quan trọng của Nga đối với Châu Âu, và rằng đường phân chia nên trở lại nguyên trạng như trước đây, nghĩa là Ukraine chấp nhận để Nga kiểm soát Crimea cũng như hai vùng cực Đông là Luhansk và Donetsk.

– Vậy là Kissinger đã xem nhẹ chính nghĩa của nhân dân Ukraine, như đã từng xem nhẹ chính nghĩa của VNCH.

– Đúng vậy. Thật xấu hổ cho một cựu Ngoại trưởng của một siêu cường như Mỹ lại tin rằng việc nhượng một phần lãnh thổ có chủ quyền cho quân xâm lược là cách để tìm kiếm hòa bình cho bất kỳ quốc gia nào.

– Một ngày nào đó, Nga mà đổ quân vào Alaska thì có khi ông ta lại khuyên Washington nên giao Alaska cho Nga để Mỹ được yên thân.

– Phản bội bạn bè, phản bội chính nghĩa tự do, Kissinger chứng tỏ ông ta chỉ là một con chó ghẻ của lịch sử!

 

5.Mấy người bạn trò chuyện:

– TT Zelensky nói: “Không bao giờ chấp nhận đổi đất lấy hòa bình”.

– Hồi còn ngồi ghế Thủ tướng, bác Dũng nhà mình cũng từng tuyên bố: ”Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vông”.

– Có ý kiến cho rằng nói mạnh miệng như thế, Zelensky đã chọn chiến tranh thay vì hòa bình.

– Không phải Zelensky mà chính là Putin đã chọn chiến tranh. Zelensky chỉ chọn độc lập, tự do.

– Đúng vậy. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

– Có khi nào lời khuyên đổi đất lấy hòa bình của Kissinger chỉ là lời nói khích?

– Có thể lắm. Khích đểu cho U Cà cay, mà càng cay thì càng quyết đánh tới cùng!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)