VNTB – Truyện Cười: Quyết chiến Corona

VNTB – Truyện Cười: Quyết chiến Corona

 

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Bà con ta đang xôn xao vụ sư trụ trị chùa Ba Vàng chỉ cách hóa giải dịch Virus Corona.

– Lại ông sư cúng vong . Ông ấy tính “hóa giải” thế nào?

– Ông ấy bảo có thể “hóa giải nạn Corona” bằng cách tổ trình tụ tập 49 ngày tụng kinh hồi hướng tiêu trừ dịch bệnh.

– Lăng nhăng, nhảm nhí.

– Đúng là lăng nhăng, nhảm nhí, phản khoa học.

– TQ có đại dịch Corona , còn ta có dịch sư quốc doanh.

– Sư này có giỏi thì nên qua Tàu mở khóa tu tập để giải trừ bệnh dịch Corona.

– Nếu thế thì bác Tập sẽ hoanh nghênh 2 chân 2 tay.

– Tốt nhất là đem sư này vào các bệnh viện ở Vũ Hán để hóa giải cứu các bệnh nhân.

– Sư ta mà bị lôi vào chốn đó thì thế nào cũng la bài hãi , bỏ chạy tuột cả áo cà sa!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Sư trụ trì chùa Ba Vàng là Thích Trúc Thái Minh vừa bị xử lý vì tổ chức “hóa giải” Virus Corona.

– Sao lại xử lý? Vong mà thầy còn chả sợ thì nói gì mấy con Virus vớ vẩn.

– Chắc do thầy chưa xin phép.

– Chính quyền đời nào cho thầy truyền bá tư tưởng mê tin dị đoan.

– Sao lại dị đoan? Thầy là người học rộng, lấy Phật pháp làm phương pháp luận hẳn hoi cơ mà?

– Luận cái con khỉ. Con Virus đâu cần biết Phật pháp là gì .

– Ừ nhỉ. Mà cụ thể thì thầy đã bị xử lý như thế nào?

– Khi được hỏi về việc này, cấp trên của thầy đã từ chối trả lời.

– Có gì thì cứ nói thẳng ra, sao lại không trả lời?

– Chắc lại xử lý bằng cách tụng kinh hóa giải hoặc thu sạch tiền cúng dường!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Chủ tịch TQ Tập Cận Bình nói Virus Corona là “con quỷ”.

– Ông ấy nói chí phải.

– Ông ấy bảo: “Chúng tâ không thể để con quỷ này ẩn náu”.

– Chí lý, phải diệt trừ con quỷ ấy bằng mọi giá. Nó đang đe dọa thế giới.

– Nhưng chính thế giới cũng đang xem Tập Cận Bình là một con quỷ.

– Chí lý, vì Tập cũng đang đe dọa thế giới với chủ nghĩa bành trướng bá quyền.

– Vậy là Tập cũng chẳng tử tế gì hơn con Virus Corona.

– Đúng vậy, cả hai con quỷ ấy không được phép ẩn náu trên thế giới này!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Đại sứ quán TQ tại Đan Mạch đòi một tờ báo phải xin lỗi vì một biếm họa vẽ lá cờ TQ với 5 ngôi sao là các Virus Corona.

– Vẽ thế thì sao nào?

– Theo đại sứ quán TQ, vẽ như thế là lăng mạ nước này .

– Theo tớ , bức biếm họa đó không hề có ý nhạo báng TQ.

– Tớ cũng nghĩ vậy và tờ báo đó hẳn cũng nghĩ vậy nên họ nhất quyết không xin lỗi TQ.

– Họ không xin lỗi là phải. Cái đầu hẹp hòi của Bắc Kinh đã khiến TQ có cái nhìn sai lệch , méo mó về mọi thứ.

– Điều quan trọng là TQ phải chiến thắng cơn đại dịch do Virus Corona gây ra.

– Đúng vậy. Nếu TQ bị đánh bại bởi cơn đại dịch này thì bức biếm họa đó sẽ là lá cờ đúng cho TQ!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Bác Trọng kính yêu là người có học vấn cao.

– Đúng vậy, bác ấy có bằng cử nhân văn chương và bằng tiến sĩ về xây dựng Đảng.

– Vậy bác ấy là người trí thức, vô cùng trí thức.

– Tất nhiên rồi.

– Nhưng theo BBC, Lê nin lại nói trí thức là cục phân.

– Lê nin nói quá bậy.

– Ấy, Lê nin là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, không thể nào nói bậy.

– Vậy chẳng lẽ bác Trọng lại là cục phân?

– Đừng nói bậy chứ, bác Trọng là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta, không thể nào là cục phân.

– Rốt cuộc, chính cục phân là thứ rất bậy, nó không biết tôn trọng các lãnh tụ vĩ đại!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)