VNTB – Truyện cười: Tan giấc mộng vàng

VNTB – Truyện cười: Tan giấc mộng vàng

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel nói “ muốn ngủ một chút” sau khi rời nhiệm sở.

– Bà ấy xứng đáng được một giấc ngủ ngon sau 16 năm thao thức vì nước Đức.

– Bác Trọng nhà mình hẳn cũng muốn nói rằng ông ấy luôn thao thức vì đất nước.

– Chẳng ai cần ông ấy thao thức vì đất nước. Ông ấy ngủ luôn không bao giờ thức dậy thì càng tốt. Chính vì người lãnh đạo như ông ấy mà đất nước luôn trằn trọc.

– Có lý. Ngày nào ông ấy còn “ thao thức” thì đất nước vẫn chưa thể ngủ yên!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Người Cam pu chia nói: “ Uống nước nhớ nguồn, vậy chúng tôi sẽ nhớ ơn TQ”.

– Tại sao?

– Vì TQ hỗ trợ dự án cấp nước sạch cho nông thôn Cam pu chia .

– Chỉ là chuyện nhỏ . Sao chính phủ xứ Cam không lo cho dân mà phải nhờ đến TQ để dân phải tôn thờ nhớ ơn?

– Thế mới nói. Rất có thể Hun Xen cố ý để TQ làm việc này để dân Cam có cảm tình với TQ mà quên đi việc các sòng bạc của người TQ mọc đầy ở xứ họ.

– Chắc vậy. Nhân thể dân Cam cũng nên nhớ ơn TQ về chuyện khi xưa nhờ TQ chống lưng cho Pol Pot mà xứ họ mọc đầy những cánh đồng chết!

 

3. Dạo phố Hà Nội với Năm Sài Gòn vừa ra thăm thủ đô , anh Tư Lèo bảo:

– Đái bậy đang là một vấn nạn của Hà Nội hiện tại.

– Theo sách báo thì vấn nạn này có từ thời Nguyễn. Bác sĩ Hocquard, một người Pháp đến Hà Nội năm 1883 đã mô tả trong cuốn sách của mình như sau: “ Những túp lều dày đặc bao quanh Hồ Gươm, lối đi xuống hồ là những ngõ nhỏ nồng nặc mùi xú uế và nước tiểu”.

– Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Ngày nay chẳng lẽ cả thủ đô ngàn năm văn hiến mà lại không có được một nhà vệ sinh công cộng hay sao?

– Có lẽ những vị đứng đầu Hà Nội hiện thời muốn duy trì truyền thống của cha ông.

– Truyền thống hay đẹp thì mới duy trì, chứ truyền thống xấu xí thì duy trì làm gì?

– Có lý. Thôi , tớ đang mắc tè, cần tìm chố giải quyết nỗi niềm.

– Đằng kia có gốc cây to kìa!

 

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– BBC viết: “ Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, Anh, Canada bất bình trước việc Hà Nội kết án nặng bà Phạm Đoan Trang”.

– Họ thể hiện sự bất bình như thế nào?

– Họ lên tiếng chỉ trích Hà Nội.

– Chỉ chỉ trích thôi sao?

– E rằng chỉ có thế. Phương Tây luôn tỏ vẻ bất bình trước việc Hà Nội bỏ tù các nhà đấu tranh cho dân chủ ở VN. Nhưng sự bất bình của Phương Tây chỉ dừng lại ở mức … bất bình, nghĩa là Phương Tây chẳng hề làm gì hơn để buộc Hà Nội phải dừng đàn áp những người bất đồng chính kiến trong nước.

– Rốt cuộc, chính cái sự bất bình nửa vời của Phương Tây đang khiến những người tranh đấu cho tự do, dân chủ phải bất bình!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Ngày 22/11/2021, nhà hàng bò dát vàng đầu tiên của VN đã khai trương tại Hà Nội.

– Rất tự hào. Vậy là đâu chỉ bên Tây mới có bò dát vàng mà xứ ta cũng có.

– Nhà hàng này có tên Golden Beef Restaurant do ông Nguyễn Hữu Đường làm chủ. Được biết một bữa bò dát vàng ở đấy giá khoảng 100 – 200 USD, rẻ hơn rất nhiều so với bên Tây. Ông Nguyễn Hữu Đường tin rằng du khách cả thê giới sẽ tìm đến VN sau đại dịch để thưởng thức bò dát vàng giá rẻ.

– Có lẽ vậy. Nếu nhà hàng này làm ăn phát đạt thì hẳn ông Đường phải mang ơn bác Tô Rừng đã quảng cáo không công cho món bò dát vàng.

– Hẳn vậy. Mà ông Đường có mớm cho khách ăn như Thánh Rắc Muối không nhỉ?!


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 2 years

    “chính cái sự bất bình nửa vời của Phương Tây đang khiến những người tranh đấu cho tự do, dân chủ phải bất bình”

    cũng nửa vời như phương tây