VNTB – Truyện cười: Thay áo cho sâu

VNTB – Truyện cười: Thay áo cho sâu

Trần Thế Kỷ

 

1️⃣. Mấy người bạn trò chuyện :

– Bộ Công an tính đổi mới trang phục CSGT .

– Chắc CSGT mang tiếng quá nên mấy ông ở Bộ muốn đổi mới cho đỡ mang tiếng.

– Chiếc áo không làm nên thầy tu và chiếc áo không làm người CSGT trở nên tử tế nếu lòng dạ họ không tử tế .

– Hàng ngàn tỷ đồng ngân sách lại sắp bị cháy .

– Tốt gỗ hơn tốt nước sơn . Gỗ mục mà khoác sơn mới thì có ích chi .

– Có khi mục đích chính là tiền mua sơn .

– Vậy là chiếc áo không làm nên thấy tu nhưng áo mới có thể giúp mấy ông ở Bộ bỏ túi cả đống tiền .

– Nói cho cùng , thay màu đổi sắc không làm giảm được mùi thối của đống phân !

 

2️⃣ Anh Năm bảo anh Tư :

– Hoà Bình tính chi 11 tỷ đồng để làm bảng chữ .

– Chữ gì mà mắc thế ?

– “ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” .

– Cả thảy 11 từ , vị chi mỗi từ tốn 1 tỷ .

– Chắc mấy quan ở Hoà Bình cho rằng Hồ Chủ tịch cả đời hy sinh cho dân tộc nên xem 11 tỷ chỉ là chuyện nhỏ .

– 11 tỷ không hề nhỏ , nhất là với một tỉnh nghèo như Hoà Bình .

– Nghĩ mà chán , làm tượng thì bị chê là hoang phí nên các quan chuyển sang làm khẩu hiệu . Tinh thần sáng tạo , dám nghĩ dám làm là đây .

– Nhờ vậy mà tỉnh nghèo cứ nghèo , quan giàu cứ giàu .

– 11 tỷ chỉ mới là tiền làm , chứ tiền bảo trì hàng năm chưa biết là bao nhiêu .

– Tội nghiệp Hồ Chủ tịch , chết từ lâu rồi mà vẫn bị các quan lôi ra làm trò kiếm chác .

– Vì thế các quan mới “ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” !

 

3️⃣Anh Tư bảo anh Năm :

– Vụ cô Cà Thị Út bùng 150 mâm cỗ của nhà hàng Tâm Phúc , Công an tỉnh Điện Biên cho biết sẽ giám định tâm thần cô này .

– Phải thế ư ?

– Này nhé : Đặt nhà hàng 7 mâm cơm trị giá 7 triệu đồng . Tiền chưa trả thì lại gọi giao thêm gà , giò … trị giá 23 triệu đồng . Tổng nợ là 30 triệu đồng vẫn chưa trả thì lại đặt nhà hàng này 150 mâm cỗ trị giá 200 triệu . Không có vấn đề tâm thần là gì .

– Ừ nhỉ . Mà sao cái nhà hàng này lại dễ dãi đến vậy . Không biết ông chủ có vấn đề gì không .

– Chắc là có . Theo tớ , khi nào CA cho giám định tâm thần cô CTU thì nhân thể giám định tâm thần luôn cả ông chủ nhà hàng !

 

4️⃣Anh Năm bảo anh Tư :

– Tính đến năm 2020 , ông Putin đã làm tổng thống Nga ngót 20 năm . Nhiều khả năng ông ây sẽ ngồi ghế TT hàng chục năm nữa .

– Đó là vì dân Nga muốn thế .

– Có thực là người Nga muốn Putin làm TT ?

– Có lẽ đó là điều không chắc , vì dưới sự cai trị của một người như Putin , nước Nga khó lòng có được những cuộc bầu cử trung thực .

– Vậy có thể nói chính Putin tự chọn mình làm TT và hợp pháp hoá điều đó bằng những cuộc bầu cử không trung thực .

– Nếu vậy thì Putin không hề là một chính trị gia ngu ngốc , nếu không nói là khôn ngoan .

– Nhưng chính Putin lại phủ nhận mình là người khôn ngoan .

– Hồi nào ?

– Năm 2014 , Putin từng nói rằng : “Tham quyền cố vị là thiếu khôn ngoan” .

– Ừ nhỉ . Rốt cuộc , Putin khôn ngoan hay không khôn ngoan ?!

 

5️⃣Anh Năm bảo anh Tư :

– Ông Gorbachev nói TT Putin là người thông minh , có ý chí mạnh mẽ .

– Vậy là ông ấy khen ông Putin .

– Nhưng ông Gorbachev nói thêm : “ Hệ thống chính trị nào mà chỉ trông cậy vào một cá nhân thì sẽ không bền vững” .

– Ông ấy có lý .

– Nền chính trị Nga hiện nay có thể nói chỉ dựa vào mỗi cá nhân ông Putin . Sỡ dĩ như thế là do chính Putin tạo ra .

– Đúng vậy . Putin có thể là người thông minh , mạnh mẽ nhưng nếu ông ấy có mệnh hệ gì thì nước Nga sẽ ra sao ?

– Hẳn là ông Gorbachev rất ngưỡng mộ nền chính trị Hoa Kỳ , một nền chính trị thực sự dân chủ .

– Nền chính trị Nga thì ngược lại , tiếng là dân chủ mà lại phi dân chủ .

– Rốt cuộc , ông Gorbachev khen hay chê ông Putin ?!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)