VNTB – Truyện cười: Thông điệp của Trump

VNTB – Truyện cười: Thông điệp của Trump

 

 

1️⃣ Thủ tướng Malaysia là Mahathir Mohamad  bảo Tổng thống Mỹ Donald Trump:

– Ông nên từ chức.

– Rõ vô duyên, sao ông không từ chức mà lại bảo tôi từ chức?

– Tôi có làm sao đâu mà phải từ chức.

– Thì tôi cũng thế. Tôi có làm sao đâu mà phải từ chức. Dân Mỹ còn bảo nhờ tôi mà nước Mỹ mạnh hơn.

– Dân Malaysia cũng bảo nhờ tôi mà Malaysia mạnh hơn.

– Mạnh hơn cái con khỉ. Hạng già sắp chết như ông thì làm được cái đếch gì.

– Ông tưởng mình còn trẻ lắm chắc.

– Chứ sao . Tôi trẻ hơn ông 20 tuổi mà.

– Tuổi tác chẳng nói lên được điều gì.

– Thôi, về nhà ngủ với vợ đi, ông già lẩm cẩm. Ông mà có bà vợ trẻ đẹp như bà Melania nhà tôi thì đâu đến nỗi khùng.

Ông Trump cười hề hề rồi bỏ đi. Ông Mahathir lẩm bẩm:

– Bà vợ già nhà mình mà trẻ đẹp như Melania thì mình sẵn sàng từ chức!

 

2️⃣Đọc xong Thông điệp Liên bang 2020, TT Donald Trump bảo chủ tịch Hạ Viện là bà Nancy Pelosi:

– Quả là ấn tượng.

– Ý ông muốn nói là bài diễn văn ông vừa đọc là ấn tượng?

– Tất nhiên rồi, nhưng ấn tượng nhất chính là việc bà xé từng trang bản sao bài phát biểu của tôi.

– Bài diễn văn đó toàn những điều giả dối , tôi xé là đúng.

– Không hề. Bài diễn văn của tôi nói về giấc mơ Mỹ và những người anh hùng Mỹ.  Như thế, bà đã xé toạc câu chuyện anh hùng Mỹ và giấc mơ Mỹ!

– Ông đang quá lời đấy. Việc tôi xé là cách lịch sự nhất so với những lựa chọn khác.

– Không truất phế được tôi nên bà cay cú lắm , đúng không?

– Tôi nói thẳng nhé: Ngày này năm sau tôi cam đoan sẽ còn xé bản Thông điệp của ông một lần nữa, xé làm trăm mảnh.

– Rất hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.

– Ủa, sao lại hoan nghênh?

– Vì điều đó chứng tỏ rằng bà rất tin tôi sẽ tái đắc cử một nhiệm kỳ nữa!

 

3️⃣Tổng thống Donald Trump bảo Ngoại trưởng Mike Pompeo:

– Tôi không hài lòng về giải Oscar năm nay.

– Thế à?

– Đúng vậy. Lễ trao giải thưởng của Viện Hàn Lâm lần này quá tệ . Chiến thắng mà lại thuộc về một bộ phim Hàn Quốc.

– Vậy là ông không ưa phim “Ký sinh trùng”?

– Đúng thế. Đó là cái quái gì vậy?

– Đó là một phim của Bong Joon – ho, một đạo diễn lừng danh của Hàn Quốc. Như chúng ta biết, Hàn Quốc có một nền điện ảnh đang đi lên mạnh mẽ.

– Mạnh mẽ cái con khỉ. Mạnh thế nào đi nữa cũng không thể sánh bằng nền điện ảnh vĩ đại của nước Mỹ, vốn từng làm nên những bộ phim vĩ đại như “Cuốn Theo Chiều Gió”.

– Ông có lý. “Cuốn Theo Chiều Gió” là một bộ phim vĩ đại.

– Tôi vừa có một quyết định quan trọng.

– Quyết định gì?

– Đó là yêu cầu Hàn Quốc  phải trả gấp 10 lần tiền chi cho lính Mỹ đóng ở nước này!

 

4️⃣Jim bảo John:

– Bà Pelosi được cho là nhỏ mọn vì xé Thông điệp Liên bang của ông Trump.

– Tại sao bà ấy lại làm thế?

– Bà ấy cho rằng Thông điệp Liên bang 2020 là “một nỗi nhục và có quá nhiều sự giả dối”.

– Bà ấy xé có lẽ do bức xúc vì trước đó bị ông Trump từ chối bắt tay , và nhất là do bất lực vì không thể luận tội ông Trump.

– Vậy là việc xé của bà Pelosi thể hiện sự thất bại và bất lực.

– Dù gì, đó vẫn là một việc làm thô lỗ , thiếu kiềm chế.

– Nhiều người nói ông Trump thô lỗ nhưng hóa ra bà Pelosi còn thô lỗ hơn.

– Tớ cũng nghĩ vậy . Điều này sẽ làm bà Pelosi mất điểm trước công chúng và càng nâng cao uy tín của ông Trump.

– Lãnh đạo đảng Cộng Hòa tài Hạ Viện là ông Kevin McCarthy có lý khi nói rằng: “Việc xé bản Thông điệp không thay đổi được sự thật được viết trên đó”!

 

5️⃣ Giữa đại dịch Covid – 19, Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi bảo TT Trump:

– Chính vì ông kém cỏi mà nước Mỹ chìm trong đại dịch.

– Không phải tại tôi mà tại vì bà và lũ lừa của bà.

– Ý trời, sao lại tại tôi ? Ông là Tổng thống chứ đâu phải tôi.

– Bà chỉ khéo giả vờ. Chẳng phải bà và lũ lừa của bà đã khiến tôi tối tăm mặt mũi vì phải lo đối phó với cuộc luận tội ư?

– Ông có tội thì phải luận chứ sao.

– Tội cái con khỉ. Thực tế là tôi đã sớm ra lệnh cấm biên với TQ . Nhưng chỉ mới thế thôi tên Joe Biden đã la ong ỏng là “chống TQ quá khích”. Tôi mà cấm biên với cả châu Âu thì bà và hắn thế nào cũng nhảy cẩng lên như khỉ mắc phong.

– Ông chỉ khéo đổ lỗi.

– Không hề. Tôi nói thẳng nhé: Bà đã từng xé nát bức Thông điệp Liên bang của tôi , nhưng chính hạng giả dối như bà mới đáng bị xé nát!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)