Trần Thế Kỷ (VNTB)
VNTB – Truyện cười thứ 7: Malvinas và Falkland |
1. Một người Achentina nói với một người Anh:
– Malvinas là của Achentina.
Người Anh hỏi:
– Malvinas là cái gì vậy kìa?
Người Achentina đáp:
– Nó chính là hòn đảo mà người Anh gọi là Falkland và hiện đang chiếm đóng. Hòn đảo này gần Achentina nhưng lại rất xa nước Anh.
Nghe thế, kình ngư Michael Phelps bật cười:
– Sao người Achentina lại bơi chậm đến thế!
2. Trước sự kiện Mười Một Tháng Chín, Tin hỏi Tom:
– Từ “Al-Qaeda” nghĩa là gì?
– Bó tay. Tom nhún vai. Có Trời mới biết nghĩa của nó.
Sau sự kiện Mười Một Tháng Chín, Tin lại hỏi Tom:
– Từ “Al-Qaeda” nghĩa là gì?
– Có thế mà cũng hỏi. Tom cười to. Nó nghĩa là “Khủng bố” chứ còn gì nữa.
– Cậu nói khẽ thôi. Bin Laden mà nghe thấy thì nguy to.
– Ừ nhỉ. Lát nữa đi ngủ, bọn mình phải kiểm tra cẩn thận xem hắn có nấp dưới gầm giường không.
3. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, tổng thống Mỹ George Bush đang thăm một trường tiểu học thì bỗng nghe một tiếng ầm rất lớn. Bush hỏi viên thư ký:
– Chuyện gì vậy?
– Thưa ngài, một phi cơ vừa bị bọn không tặc cướp và lái đâm vào một tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới.
Bush nói:
– Hy vọng tòa tháp thứ hai sẽ không hề hấn gì.
18 phút sau, Bush lại nghe một tiếng ầm rất lớn. Viên thư ký nói:
– Thưa ngài, một chiếc phi cơ khác lại bị bọn không tặc cướp và lái đâm vào tòa tháp thứ hai của Trung tâm Thương mại Thế giới.
Bush nói:
– Hy vọng Ngũ Giác Đài sẽ không hề hấn gì.
Ngay sau đó Bush nhận được tin lại thêm một chiếc phi cơ nữa đã bị bọn không tặc cướp và đâm vào Ngũ Giác Đài.
– Hy vọng Nhà Trắng sẽ không hề hấn gì.
Một chốc sau Bush nhận được tin chiếc phi cơ thứ tư rơi xuống một cánh đồng ở bang Pennsylvania. Bush cười nhẹ nhõm:
– Như vậy là bọn khủng bố vẫn còn khiếp sợ uy danh của Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ!
4. Schwarzenegger vào rừng Nam phi thì gặp một con voi to. Schwarzenegger nói với nó:
– Cậu biết tớ là ai không?
Con voi đáp:
– Biết chứ. Cậu là tên chuyên đóng phim hài ở Hollywood.
Dứt lời, con voi bèn đuổi Schwarzenegger chạy thục mạng. Schwarzenegger vừa chạy vừa la:
– Cứu! Cứu!
Tức thì xuất hiện Mike Tyson chạy tới. Schwarzenegger mừng rỡ:
– Cậu đến cứu tớ à?
Mike lắc đầu:
– Một con báo đang đuổi tớ!
5. Vợ chồng Donald Trump đi dự dạ tiệc thì gặp vợ chồng Barack Obama. Trump giới thiệu cô vợ trẻ đẹp của mình:
– Đây là vợ tớ.
– Cứ tưởng là con gái cậu.
Obama mỉm cười rồi giới thiệu bà vợ của mình:
– Đây là vợ tớ.
Donald Trump bật cười:
– Cứ tưởng là mẹ cậu.
6. Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo Thủ tướng Campuchia là Hun Xen:
Campuchia phải trả cho Mỹ món nợ 500 triệu đô la thời Chiến tranh Đông dương.
– Tiền đâu mà trả? Hun Xen sững cổ.
– Nợ thì phải trả. Trump gằn giọng.
– Campuchia không trả thì Mỹ làm gì nào?
– Đừng thách. Tớ có cách buộc Campuchia phải trả.
– Tớ thách đấy.
Hun Xen chống nạnh, mặt hầm hầm. Tập Cận Bình chợt xuất hiện, bảo Hun Xen:
– Cậu đừng lo, Trung Quốc sẽ trả thay cho Campuchia.
– Sao cậu tốt thế? Hun Xen ngạc nhiên.
– Thì xưa nay Trung Quốc vẫn là bạn tốt. Pol Pot từng nói thế mà.
Tập cười. vỗ vai Hun Xen. Hun Xen xúc động, reo lên:
– Biển Đông là của Trung Quốc! Biển Đông là của Trung Quốc!
7. Bị phế truất, bà Park Geun Hye rời Nhà Xanh, để lại một bầy chó cưng. Mấy chú chó nói chuyện với nhau:
– Sao bà ấy không mang chúng ta theo?
– Chắc bà ấy quên.
– Không phải thế. Theo tớ, bà ấy muốn chúng ta ở lại để giữ Nhà Xanh. Trời sinh loài chó là để giữ nhà mà.
– Cậu có lý. Con người có thể ra đi nhưng loài chó thì phải ở lại.
– Bọn người thích cãi cọ nhau vì những chuyện đến chó cũng không hiểu được.
– Chỉ loài chó là luôn sống thuận hòa.
Rồi bầy chó đồng thanh:
– Bọn chó chúng mình mới xứng đáng là chủ Nhà Xanh!