Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười thứ Bảy: cánh tả, cánh hữu

Trần Thế Kỷ (VNTB) 

1. Tổng Lú nói:
– Trung Quốc rất xấu chơi.
Dân Đen bèn bảo:
– Vậy đừng chơi với Trung Quốc nữa.
– Trung Quốc xấu thì xấu mình vẫn phải chơi. Tổng Lú đáp. Miễn là đừng xấu hơn.
– Chỉ kẻ xấu mới chơi với kẻ xấu. Dân Đen cười. Sao không ngả sang Mỹ?
– Không được. Làm như vậy là rời hang hùm sang hang cọp.
– Việt Nam đang đi dây. Không sợ rơi xuống biển sao?
– Không sợ. Tớ biết bơi mà.
– Liệu có bơi nhanh bằng cá mập không?
– Tớ không sợ cá mập. Chỉ cá mập sợ tớ.
Dứt lời, Tổng Lú liền vỗ ngực đùng đùng như King Kong. Kong chợt xuất hiện, hỏi:
– Đứa nào vừa đánh trống đấy?
– Tớ. Tổng Lú giơ tay.
– Cái trống của cậu đâu? Kong hỏi.
– Đây. Tổng Lú chỉ tay vào ngực.
– Để tớ vỗ thử cái trống của cậu nhé.
Kong cười. Mặt tái mét, Tổng Lú liền co giò chạy một mạch.
2. Anh Năm bảo anh Tư:
– Ông bạn tớ muốn tự tử.
– Tại sao thế?
– Vì sạt nghiệp do bị công ty Liên Kết Việt lừa.
– Ra vậy. Vụ lừa đảo của Liên Kết Việt đang rùm beng. Hơn sáu vạn người đã sập bẫy bọn chúng.
– Mà sao dân ta dễ bị lừa thế nhỉ?
– Có gì đâu, Liên Kết Việt giả danh Bộ Quốc phòng. Tội nghiệp cho nhiều vị tướng tá bị Liên Kết Việt lợi dụng uy tín để đánh bóng tên tuổi hòng lừa bịp dân. Chẳng hiểu sao bộ đội cụ Hồ lại ngây thơ đến vậy.
– Các vị bộ đội cụ Hồ này bị Liên Kết Việt lợi dụng hay chính họ lợi dụng Liên Kết Việt để kiếm chác trên đầu người dân?
– Ấy, đừng nói thế, oan lắm!
3. Anh Năm bảo anh Tư:
– Tớ không làm ruộng nữa mà sẽ chạy xe ôm.
– Ủa, anh Tư ngạc nhiên, chạy xe ôm kiếm tiền hẻo lắm.
– Vậy là cậu chưa biết. Vừa rồi đồng chí Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đắc Lắc bảo thời trẻ nhờ chạy xe ôm mà giờ này có tiền xây biệt thự hai tầng. Ông ấy dọa tự sát nếu bị buộc tháo dỡ.
– Chạy xe ôm mà có tiền xây nhà lầu ư?
– Đúng vậy. Quan lớn đâu nói dóc bao giờ.
Dứt lời, anh Năm chào anh Tư rồi lái chiếc Dream Tàu cà tàng ra ngã tư chờ khách.
Mấy hôm sau gặp lại, anh Tư thấy anh Năm mặt méo xẹo, bèn hỏi:
– Chạy xe ôm khá không?
– Tớ bỏ rồi.
– Sao lại bỏ? Anh phải chạy để kiếm tiền xây nhà lầu chứ.
Anh Năm lắc đầu chán nản:
– Nghề xe ôm sao mà bạc. Tớ ngồi ngã tư từ sáng tới chiều mà chẳng có ma nào chịu ôm!
4. Quảng Trị. Đánh bạc, bị công an vây bắt, Bí thư Đảng ủy phường bèn nhảy lầu trốn nhưng bị chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau khi quan hồi tỉnh, Năm Sài gòn bèn hỏi:
– Sao quan lại đánh bạc?
– Quanh năm bù đầu bù cổ lo cho dân nên đánh bạc để giảm stress.
– Quan không biết phi thân sao còn dám nhảy lầu?
– Biết chứ. Tớ từng đọc cả chục bộ Kim Dung.
– Biết sao còn té què giò?
– Vì kỹ thuật chưa thành thạo. Tớ chỉ thành thạo triết học Mác – Lê.
– Chắc quan còn phải nhảy lầu nhiều lần nữa thì kỹ thuật phi thân mới điêu luyện, đúng không?
– Quá đúng.
– Vậy là quan sẽ còn đánh bạc dài dài, còn nhảy lầu dài dài, đúng không?
– Lần sau tớ sẽ chọn tầng trệt mà đánh bạc cho chắc ăn. Té kiểu này lần nữa không liệt giường cũng liệt dương!
5. Năm Sài gòn bảo vợ:
– Sao mấy ổng lại cho Trung Quốc mở nhà máy giấy Lee & Man để dân phải trùm túi Nylon lên đầu để ngủ.
– Ngủ mà trùm túi Nylon như thế rất hại cho sức khỏe.
– Còn hơn phải hít thở mùi hôi thối bốc ra từ Lee & Man.
– Bệnh tật sẽ thi nhau đổ lên đầu dân. Nghĩ mà tội cho dân ta sắp phải chịu thêm Formosa thứ hai.
Chị Năm lắc đầu ngao ngán. Anh Năm nói tiếp:
– Dân thì ta thán nhưng các ngài ngồi trên Ủy ban tỉnh thì im re.
– Tại sao im?
– Hỏi tức là trả lới. Quan ăn mặn, dân khát nước!
6. Năm xe ôm hỏi Đoàn Ngọc Hải:
– Lương đồng chí có vài triệu thì lấy đâu ra tiền mà sắm chiếc Vertu cả tỷ đồng?
– À… thì do doanh nghiệp tặng.
– Hay thật. Còn chiếc đồng hồ Patek giá mấy chục ngàn đô của đồng chí chắc cũng do doanh nghiệp tặng?
– Chứ còn gì nữa.
– Sao doanh nghiệp chỉ tặng đồng chí mà không tặng cho tớ?
– Chú mày là dân đen thì doanh nghiệp tặng làm cái đếch gì.
– Vậy là chỉ dân đỏ mới được doanh nghiệp ưu ái, đúng không?
– Nãy giờ chú mày hỏi nhiều quá đấy. Kể từ bây giờ chú mày bị tước bằng lái và bị tước danh hiệu Năm xe ôm!
7. Tin bảo Tom:
– 40 biệt thự xây trái phép ở Sơn Trà đã bị chính quyền phạt nặng.
– Phạt thế nào?
– 40 triệu.
– Được đấy, phạt 40 triệu 1 căn là đúng.
– Không phải, 40 triệu là cho tất cả 40 căn.
– Cậu đùa à?
– Tớ không đùa.
– Mà ai đã phát hiện ra 40 căn biệt thự xây trái phép này? Chủ tịch quận hay chủ tịch tỉnh?
– Một chàng câu cá.
– Chẳng lẽ chính quyền không có mắt?
– Có chứ. Chính quyền không hề mù. Phải tội mắt chính quyền lúc nào cũng nhắm.
– Tại sao nhắm?
– Tại vì buồn ngủ.
– Tại sao buồn ngủ?
– Vì khi người ta ăn no thường hay buồn ngủ.
– Chính quyền ăn cái gì mà no?
– Cậu biết còn bày đặt hỏi.
– Ô la la, một lũ chính quyền không bằng một chàng câu cá!
8. Hai Tủn bảo Năm Sài gòn:
– Bài “Macron – philippe: từ Hold – up tới Big Bang” của Từ Thức đăng trên VNTB rất hay nhưng có vài chỗ khó hiểu không thấy tác giả giải thích.
– Cậu không hiểu chỗ nào?
– Đó là chữ “The Kid”. Nó nghĩa là “đứa bé” đúng không?
– Đúng vậy.
– Sao không viết thẳng ra là “đứa bé” cho dễ hiểu?
– Ấy là vì miền Viễn Tây Hoa Kỳ vốn có huyền thoại Billy The Kid, nghĩa là “chú nhóc Billy”. Theo tớ, tác giả dùng chữ The Kid là có ý nói rằng Macron tuy còn trẻ nhưng sừng sỏ. Thiết tưởng người có học đôi chút đều biết về Billy The Kid. Cậu không biết thật ư?
– Vừa biết. Còn “tả, hữu” nghĩa là gì?
– Điều này nói ra thì dài dòng lắm vì còn tùy vào nền chính trị của từng nước. Muốn biết rõ, cứ việc tra Google sẽ biết thế nào là cánh tả, cánh hữu, trung tả, trung hữu, cực tả, cực hữu… Hơi một chút là phải giải thích thì tội nghiệp cho tác giả lắm. Mà cậu đang học lớp mấy?
– Tớ vừa có bằng thạc sĩ tại chức! 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Muôn dặm gian nan

Do Van Tien

VNTB – Khua chiêng múa trống

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Biếm Hoạ: Điếu thuốc của Kim Jong Un

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo