VNTB – Truyện cười: Triệu người vui, triệu người buồn

VNTB – Truyện cười: Triệu người vui, triệu người buồn

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Anh Năm bảo anh Tư :

– Thời còn chiến tranh Việt Nam , VC đi tới đâu thì dân miền Nam chạy tới đó .

– Đúng vậy . Trước sự chạy trốn VC của dân miền Nam , báo chí nước ngoài thời đó đã dùng từ “ bỏ phiếu bằng chân”.

– Một ông tướng VC nói rằng : “ Lạ lắm , nhiều gia đình ở Sài Gòn bỏ chạy trong khi tủ lạnh nhà họ có đầy đồ ăn”.

– Có gì đâu mà lạ . Họ chạy là vì họ sợ VC .

– Sợ thế nào ?

– Thì họ sợ VC mà vào thì cái tủ lạnh nhà họ sẽ không còn đồ ăn!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư :

– Năm 75, quân Bắc Việt bảo rằng lính VNCH “ tháo chạy nhục nhã”.

– VNCH chơi với Mỹ , bị Mỹ bỏ rơi thì Mỹ nhục nhã chứ sao lại là VNCH ?

– Cậu nói đúng . Một điều nữa : Miền Bắc được LX , TQ viện trợ mạnh mẽ còn miền Nam bị Mỹ cắt hoàn toàn viện trợ , muốn bắn cũng không còn đạn mà bắn , muốn ném bom cũng không còn bom mà ném . Chưa hết , miền Nam nếu được Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí thì vũ khí đó là để chống miền Bắc xâm lược . Trong khi đó , miền Bắc lấy vũ khí của LX  , TQ để bắn giết đồng bào mình . 

– Vậy thì ai nhục nhã ?

 

3. Anh Năm bảo anh Tư :

– Sau 1975 , CSVN hô hào tiến nhanh , tiến mạnh lên Chủ nghĩa Xã hội . Nhưng giờ đây VN còn mấy phần CS ?

– Theo tớ , cái mùi CS ở VN lúc này chỉ còn thoang thoảng mà thôi . 

– Tớ cũng nghĩ vậy . Dân ta giờ chẳng còn mấy ai tin vào CNXH , trừ vài kẻ lú lẫn .

– Đúng vậy . Ngay cả ông thầy dạy triết học Mác – Lê Nin cũng chẳng còn tin nữa là .

– Vậy mà ngày xưa miền Bắc xua quân xâm lược miền Nam khiến hàng triệu người dân Việt bị chết chỉ để đưa miền Nam cùng xây dựng CNXH . Nghĩ mà đau .

– CSVN giờ đang mong mỏi Phương Tây công nhận VN có nền kinh tế thị trường . Vậy là CSVN rất muốn đưa VN tiến nhanh , tiến mạnh lên Chủ nghĩa Tư bản !

 

4. Anh Năm bảo anh Tư :

– Khi được hỏi có cảm xúc thế nào về ngày 30 tháng Tư , LS Nguyễn Văn Đài đáp :  “ Đó là cái ngày mà một chế độ dân chủ và văn minh đã thua một chế độ độc đảng toàn trị và lạc hậu “ .

– Ông ấy nói rất đúng . Nhiều người ước ao rằng giá mà bên chiến thắng là VNCH thì giờ này VN mình phát triển không hề kém Nhật , Hàn … 

– Tớ cũng tin như vậy . Mà như thế thì người Việt mình ra nước ngoài cũng được người ta nể vì như dân Nhật , dân Hàn … Cái hộ chiếu VN cũng danh giá không kém cái hộ chiếu Nhật , Hàn .

– Tiếc lắm thay . Tiếc là bên thắng cuộc không phải là VNCH cho nên cả dân tộc ta trở thành bên thua cuộc !

 

5. Anh Năm bảo anh Tư: 

– Sau ngày 30 tháng Tư 1975 , dân miền Nam thích nói lái cái từ “ giải phóng”..

– Đó là vì sau cái ngày đó , người dân miền Nam lâm vào cảnh đói khổ trăm bề .

– Thuở còn sống , ông Võ Văn Kiệt muốn Hà Nội đừng ăn mừng rình rang ngày 30 tháng Tư vì ông cho đó là ngày “ triệu người vui triệu người buồn”.

– Ông ấy có lý . Vậy cậu vui hay buồn cái ngày đó ?

– Tớ vừa vui vừa buồn . Vui , vì đất nước thống nhất . Buồn , vì cái ác đã thắng cái thiện , cái chế độ độc tài lạc hậu đã thắng cái chế độ dân chủ văn minh .

– Tớ cũng như cậu. Gía mà bên chiến thắng là VNCH thì 30 tháng Tư sẽ thực là ngày “ triệu người vui triệu triệu người vui”!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)