VNTB – Vận chuyển rồi nói không biết đó là… ma túy thì sẽ vô tội?

VNTB – Vận chuyển rồi nói không biết đó là… ma túy thì sẽ vô tội?

Trường Sơn

 

(VNTB) – “Vậy rủi ai vận chuyển ma túy cũng nói không biết để chối tội thì sao?”

 

Chiều 30-3, Trung tâm Báo chí TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo định kỳ thông tin về phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

“Có ý kiến cho rằng qua vụ việc 4 tiếp viên hàng không, vậy thì ai vận chuyển ma túy cũng nói không biết để chối tội thì sao?” – một phóng viên đặt đâu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định: Tội phạm ma túy không từ một thủ đoạn nào để che giấu hành vi, qua mặt cơ quan chức năng. Dù thủ đoạn nào thì trách nhiệm của lực lượng công an phải làm rõ hành vi, lời khai, củng cố hồ sơ, chứng cứ, diễn biến để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Ông Hà cho biết, tội phạm ma túy gây hậu quả, tác hại rất lớn đối với con người và xã hội. Do đó, bộ luật hình sự đã quy định những hình phạt nghiêm khắc với các tội danh về ma túy, trong đó, khung hình phạt cao nhất là tử hình. Nhóm tội phạm liên quan đến ma túy thường thu lợi nhuận rất lớn nên bằng mọi cách thức tinh vi, không từ thủ đoạn nào với nhiều để có thể che giấu hành vi phạm tội.

“Dù là thủ đoạn nào thì bản chất khách quan vụ việc, vụ án không thể thay đổi. Do vậy, trách nhiệm của lực lượng công an là điều tra, làm rõ diễn biến, hành vi phạm tội để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội” – thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

Thượng tá Hà không trực tiếp trả lời câu hỏi trên của phóng viên mà lại đưa ra diễn giải đại khái rằng liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra.

Vụ việc 4 tiếp viên đang tạo một tiền lệ xấu trong chuyện “nói không biết”. Theo đó, vào 8 giờ 45 phút ngày 16-3-2023, thông qua máy soi chiếu Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg gồm 4 vali của 4 tiếp viên Vietnam Airlines là Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thuỷ và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Sau đó, đơn vị này phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.HCM) tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân, có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng (chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ) và 17 chai nước súc miệng. Tiến hành kiểm tra bên trong các tuýp kem đánh răng nêu trên, phát hiện có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy các loại Ketamine và MDMA.

Tuy nhiên đến ngày 22-3-2023 cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không.

Về nội dung tin đồn 2 đối tượng nghi can trong vụ việc trên bị bắt, đại diện công an TP.HCM chưa cung cấp thông tin tại buổi họp báo chiều ngày 30-3-2023.

Nội dung trả lời trên của đại diện Công an TP.HCM không bất ngờ, vì một tuần lễ trước đó cũng tại một họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên, vì sao 4 tiếp viên mang ma túy từ Pháp về Việt Nam không bị khởi tố, trong khi nhiều trường hợp tương tự lại bị khởi tố và tuyên án tử hình, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, muốn khởi tố bị can thì hành vi vi phạm phải đảm bảo các yếu tố cấu thành.

Theo Thượng tá Hà, vụ việc 4 tiếp viên mang ma túy từ Pháp về Việt Nam trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ cơ quan công an chưa chứng minh được yếu tố phạm tội, còn các trường hợp đã từng bị khởi tố thì các yếu tố phạm tội đều được làm rõ.

“Tất nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ các bước và điều tra thu thập, đánh giá toàn diện các chứng cứ từ các nguồn khác nhau, kể cả khám xét để chứng minh cho yếu tố phạm tội” – Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

“Tất nhiên, vụ việc liên quan đến 4 nữ tiếp viên vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam này vẫn đang trong quá trình điều tra. Nếu trong quá trình điều tra mà phát hiện những dấu hiệu cấu thành tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ thực hiện các biện pháp xử lý, chứ không phải vụ việc đã kết thúc” – ông Hà nói.

Trong một diễn biến được cho là liên quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có văn bản bày tỏ lời khen gửi Cục Hải quan TP.HCM, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM (PC04), sau vụ việc triệt phá đường dây vận chuyển ma túy về Việt Nam.

“Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên. Chiến công của các đồng chí là kết quả của sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng hải quan với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu nói chung và công tác phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng. Chiến công này đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, an toàn xã hội của đất nước”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu trong thư khen.

Nội dung thư khen này được cho là một mỉa mai vì cho đến nay, không thể gọi là “thành tích đặc biệt xuất sắc” như cách dùng từ của ông Bộ trưởng, vì tuy bắt phạm pháp quả tang, nhưng lại không biết ai là “thủ phạm”.

Bên lề buổi họp báo, nhóm nhà báo chuyên về pháp đình đã nhắc lại vụ ngày 26-8-2022, Tòa án nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình Võ Văn Hưng (sinh năm 1982, ngụ Đồng Tháp) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ, một người đàn ông (không rõ lai lịch) thuê Hưng chuyển một giỏ xoài từ Đồng Tháp đến khu vực bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, tiền công 20 triệu đồng.

Đến khoảng 2 giờ ngày 8-6-2021, Hưng đến khu vực cầu vượt Hồng Ngự, Đồng Tháp nhận giỏ xoài rồi đem về nhà của Hưng cất giữ.

Hưng thuê xe ôtô chở Hưng đi từ tỉnh Đồng Tháp đến TP.HCM với giá 1,6 triệu đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe phía sau có chứa một túi xách, bên trên đựng xoài, bên dưới chứa 20 túi có vỏ giống túi đựng trà, bên trong là ma túy…

Cơ quan tố tụng xác định tài xế không liên quan gì đến việc vận chuyển ma tuý của Hưng. Tại tòa, Hưng nói không biết bên trong giỏ xoài có chứa ma túy…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 year

    “Forgive them, Father, for they know not what they do” JC Superstar