Hàn Giang
(VNTB) – “Là lúc ở đồn công an, ông Tấn nói có bị công xã đánh, bắt xác nhận là ăn trộm điện thoại của chính con trai mình. Tuy nhiên, ông Tấn không thừa nhận và ông Tấn còn kể mình bị đánh vào mặt, ngực, bị đánh vào chân bằng dùi cui.”
Người thân cho biết, khi trở về trên người nạn nhất xuất hiện nhiều vết thâm (Ảnh: Gia đình cung cấp- Theo PLO)
Quan ngại vì đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa biết rõ cách giải quyết của các cấp chính quyền đối cái chết của người thân, người nhà của nạn nhân đã viết đơn cầu cứu và đề nghị gửi đến các cơ quan Nhà nước cũng như các cơ quan của Đảng. Nạn nhân là ông Nguyễn Cao Tấn (SN 1971- HKTT tại thôn Đoàn Kết, Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc), chết vào ngày 28/10/2016, do bị công an đánh…
Tờ đơn của gia đình nạn nhân gửi UBND xã Lãng Công (ảnh: vietnamnet- Đoàn Bổng)
Công an xã xác nhận có đánh nạn nhân…!
Chia sẻ với Việt Nam Thời Báo về vụ việc, anh K là cháu của ông Nguyễn Cao Tấn cho biết, ông Tấn có vợ và có hai người con trai, người vợ tên Mùi đi lao động, làm ăn ở nước ngoài khoảng mười mấy năm rồi. Trong thời gian gần đây, bà Mùi có quan tâm lại với con cái. Bà Mùi có gửi về cho người con trai thứ hai tên Nguyễn Cao Nguyên một chiếc điện thoại Iphone 4. Cái chết của ông Tấn bắt nguồn từ đâu, anh K chia sẻ tiếp với Việt Nam Thời Báo:
“Khoảng tháng 10/2016, Nguyễn Cao Nguyên có nói với bà Mùi là mình bị mất chiếc điện thoại. Cũng không biết là ai đã khai báo với phía công an về vụ việc nhưng ngày 27/10, viên công an xã tên Khôi có đến nhà mời ông Tấn lên đồn làm việc cho đến chiều ngày 27/10. Khoảng 18 giờ tối cùng ngày, người nhà có đem cơm lên tiếp tế cho ông Tấn thì được công an xã báo là ông Tấn đã về nhà.”
Người nhà ông Tấn không biết có ai đã đưa đón hoặc ông Tấn tự về nhà nhưng khi ông Tấn về nhà, gặp người nhà thì ông Tấn có kể cho người nhà biết là lúc ở đồn công an, bản thân ông đã bị công an đánh và buộc nhận hành vi trộm cắp điện thoại của chính con trai mình theo như lời kể của anh K:
“Là lúc ở đồn công an, ông Tấn nói có bị công xã đánh, bắt xác nhận là ăn trộm điện thoại của chính con trai mình. Tuy nhiên, ông Tấn không thừa nhận và ông Tấn còn kể mình bị đánh vào mặt, ngực, bị đánh vào chân bằng dùi cui.”
Theo như lời anh K chia sẻ và thuật lại lời của ông Tấn lúc còn sống là có 3 viên công an đã tham gia đánh ông Tấn và một trong ba là có trưởng công xã Lãng Công là ông Lương Duy Tuyển.
“Ông Tấn có nói là đã bị 3 cán bộ công an xã đánh bao gồm ông Lương Duy Tuyển- trưởng công an xã Lãng Công, ông Khôi và ông Ánh là công an viên.”
Do ông Tấn đã chết nên mọi thông tin về buổi làm việc giữa ông Tấn với những viên công an như căn cứ vào đâu mà công an nghi ngờ ông Tấn trộm cắp chiếc điện thoại? Và ngoài ra phía công an còn làm việc với ông Tấn những vấn đề nào khác? Tuy vậy, do rời khỏi đồn công an thì sức khỏe ông Tấn đã yếu nên ông Tấn không thể kể cho người thân rõ ràng thông tin về buổi làm việc và ông đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng hôm sau là ngày 28/10/2016. Anh K chia sẻ tiếp:
“Tối đó, ông Tấn không thể tự đi lại được, cũng không thể ăn được và chỉ uống được nữa hộp sữa rồi đi ngủ. Sáng ngày 28/10/2016, con trai ông Tấn có gọi ông Tấn dậy nhưng ông Tấn đã chết, có đưa lên trung tâm y tế gần nhà nhưng bác sỹ thông báo anh Tấn đã tử vong trước đó.”
Ngay sau vụ việc xảy ra, gia đình đã trình báo vụ việc, công an tỉnh đến tiến hành điều tra vụ việc, khám nghiệm tử thi thấy có nhiều vết thương trên cơ thể ông Tấn và gẫy xương sườn…kết quả điều tra ban đầu được người nhà ông Tấn cho biết là 3 viên công an nói trên xác định là có đánh ông Tấn trong lúc làm việc với ông Tấn.
“Khoảng chừng chiều ngày 29/10, gia đình mai táng ông Tấn thì có trưởng công an huyện Sông Lô đến mời gia đình cùng đại diện chính quyền địa phương đến cơ quan làm việc và có xác nhận là đã tiếp nhận vụ việc để giải quyết, cơ quan công an có triệu tập ba viên công an kể trên để điều tra. Người nhà được biết là ba công an viên trên có xác nhận là có đánh ông Tấn.”- Lời của anh K.
Trao đổi với phóng viên báo chí trong nước vaò chiều ngày 29/10, thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vụ việc đang được điều tra nghiêm túc, theo đúng trình tự của pháp luật.
Trong khi đó, vào chiều ngày 28/10, phóng viên báo chí trong nước liên lạc qua điện thoại với ông Lương Duy Tuyển, Trưởng Công an xã để tìm hiểu sự việc thì được ông Tuyển trả lời ngắn gọn “là do bị cảm thôi, chứ không có đâu”.
Ngay sau cái chết của ông Tấn, phía công an và đại diện chính quyền địa phương có đến gặp người thân trong gia đình ông Tấn có ý xin khắc phục một phần hậu quả nhưng phía gia đình ông Tấn muốn xử lý vụ việc đúng theo pháp luật.
Lúc còn sống, ông Tấn vốn là nông dân, hoàn cảnh gia đình cũng nghèo khó nên trước cái chết của ông Tấn, người thân của ông Tấn có nguyện vọng là mong muốn có luật sư hảo tâm nào giúp đỡ cho gia đình về mặt pháp lý.