Việt Nam Thời Báo

VNTB- Vinpearl Safari Phú Quốc : Từ con thú chết đến Tự do ngôn luận

Phương Thảo
 
 
(VNTB) – Cho đến nay thật sự vẫn không ai biết được chuyện gì đang xảy ra tại đây và ai là người chống lưng cho Safari ở Phú Quốc này… 
 

 

Con thú mà biết nói năng…
 

 

Báo mạng và báo giấy cùng ào vô nhập cuộc khai thác việc thú chết ở Vinpearl Safari Phú Quốc. Các con số thống kê về thú chết và thú sổng chuồng không thống nhất.

 

 

 

Như Tuổi trẻ Online ngày 23/02/2016 20:31 cho hay “chỉ có 135 con khỉ xổng chuồng, vài chục cá thể bị suy yếu, chết do quá trình vận chuyển, sốc môi trường.” Vài ngày sau đó, ngày 25/02/2016 cũng Tuổi Trẻ Online cho đăng “tổng số động vật Vinpearl Safari Phú Quốc nhập về là 2.236 con. Đã có 108 con chết do ảnh hưởng của quá trình di chuyển, một số giảm sút sức khỏe do chưa thích nghi môi trường, thổ nhưỡng và khí hậu. Không có loài thú quý hiếm nào (tê giác, hổ, sư tử, báo) bị chết.” Chỉ trong hai ngày mà Tuổi trẻ đã cho ra hai số liệu hoàn toàn khác nhau về số động vật bị chết ở Safari. 
 
Trước đó ngày 21/2, Vingroup đã gửi thông cáo cho báo chí cho hay 100 cá thể thú, chim của họ đã chết do vận chuyển và chưa thích nghi với môi trường cùng với 135 con khỉ trốn thoát khỏi chuồng. 
Trong khi đó trên blog của một chuyên gia Thảo Cầm Viên với kinh nghiệp 47 năm trong ngành, ông Peter Dickinson lại đưa ra một con số hoàn toàn khác, một con số lớn hơn nhiều so với những gì mà báo chí Việt nam cũng như tập đoàn Vingroup đưa ra. Trong bài viết, ông Dickinson cho hay có đến 1000 con chim và hơn 700 động vật có vú, trong đó bao gồm 20 con hưu cao cổ đã bị chết. Và đây chính là lý do mà các chuyên viên nước ngoài đã phải tháo chạy khỏi Vinpearl Safari. Ngoài ra ông Dickinson còn cho biết thêm rằng trong vòng 5 tháng gần đây, đã có hai lần các công ty săn đầu người tiếp cận ông với mục đích mời chào ông vào chức vụ hang đầu tại Phú Quốc và ông đã từ chối. 

 

Vinpearl: ‘Mạnh và quyền lực’

 

Tổ chức Giải Cứu Động Vật Quốc Tế – International Animal Rescue Foundation World Action South Africa cho biết nguyên nhân chính gây ra việc thú chết hàng loạt ở Safari Phú Quốc là do ký sinh trùng, bệnh dịch, thiếu đói, và tai nạn. Điều đáng lo ngại hơn cả là số khỉ mà họ cho lên đến hơn 500 con và vô số chim đã trốn thoát ra khỏi khu vực nuôi thú bởi đây là mối đe dọa lớn cho các loài chim thú tự nhiên đang sinh sống tại hòn đảo nhỏ bé. 
Sự việc không nhỏ chút nào này đã diễn ra nhiều tháng qua, nhưng báo chí vẫn im lặng mãi cho đến gần đây mới phanh phui ra sau chuyện tình tai tiếng của ông chủ tỷ phú kim cương. Cũng chính tổ chức này cho rằng sở dĩ báo chí không động đến vì Vinpearl rất mạnh và đầy quyền lực. Cho đến nay thật sự vẫn không ai biết được chuyện gì đang xảy ra tại đây và ai là người chống lưng cho Safari ở Phú Quốc này. 
Nhiều câu hỏi lớn được đặt ra xung quanh việc xuất, vận chuyển và nhập thú về Việt nam cho vườn thú bán tự nhiên ở Phú Quốc này như ai là người cho phép nhập, xuất; tại sao Safari không công khai số liệu cũng như trả lời các thắc mắc của tổ chức này. Mọi thứ đều bí ẩn, tiếp theo việc các trang Facebook bỗng nhiên tạm ngưng cập nhật tin tức về vườn thú của Vinpearl là người của Tổ Chức Giải Cứu Động Vât Quốc tế Tiến Sỹ Jose C. Depre nhận được yêu cầu của một nhân vật nào đó của chính phủ Việt nam muốn biết ai là người đã đăng tải thông tin về Safari Phú Quốc đồng thời yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh vì lý do “ bảo vệ an ninh quốc gia.”

 

Tự Do Ngôn Luận: Vinpearl che được đến đâu?

 

Ngày 27/02/2016, BBC Tiếng Việt cho biết “trong hai ngày nay, trang cá nhân của một số phóng viên, facebooker tại Việt Nam và nước ngoài đang cập nhật sát sao diễn biến của vụ thú chết hàng loạt ở vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc bỗng nhiên bị đóng không rõ nguyên do.” Cho tới lúc này có thể thấy được rằng Vingroup không chỉ là một tập đoàn kinh doanh đơn giản, mà là một cái bóng khổng lồ bao trùm lên không chỉ truyền thông ở Việt nam mà còn lấp luôn cả quyền tự do ngôn luận của những người dám lên tiếng chỉ trích họ. 
Tiến Sỹ Jose C. Depre đã tuyên bố rằng vì quyền tự do ngôn luận ông sẽ không im lặng và kêu gọi báo chí, truyền thông và cá nhân tại Việt nam nếu có bị đe dọa khi lên tiếng tố cáo Vinpearl hãy liên hệ ngay với tổ chức của ông. 
Tổ chức Giải Cứu Động Vật Thế giới đã quyết định đi thêm một bước khác khi công khai danh tính cũng như hình ảnh của những nhân vật đã cung cấp thú quý hiếm cho Safari Phú Quốc vì họ cho rằng Vinpearl đã chơi bẩn. Người đề cập đến không còn chỉ là hình ảnh trang trại ở Nam Phi của Facebook Huong Que hay Van Anh Le mà là Van Thanh Chu, được cho là cha đẻ của ông tỷ phú tê giác được cho là giàu có nhất Việt nam. Tổ chức này cũng phanh phui ra việc liên kết giữa ông Van Thanh Chu và Frikkie Jacobs một trong những tay săn thú tàn bạo và tự mãn.
Nhưng nhà báo từng ca ngợi sự chuyên nghiệp của nhóm săn thú này đã bị tặng cho cái nhãn bồi bút ăn tiền đồng thời tổ chức này cũng thách thức luôn cả Vinpearl khi cho rằng Vinpearl dám chơi bẩn thì họ sẽ tìm hiểu, vạch trần mọi việc.
Vinpearl – Vingroup có thể vươn tay che được báo chí, truyền thông trong nước cho đến tận Thái Lan, Nam Phi. Thế nhưng để có thể bịt miệng được những tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận bất chính trên thế giới thì họ đã đụng phải một bức tường cứng khi không còn có ai bao sân cho nữa. 

Tin bài liên quan:

VNTB – Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong thuộc Dòng Chúa Cứu thế bị tùy tiện ngăn chặn xuất cảnh

Phan Thanh Hung

VNTB – Phút giao thừa Hồng Kông: “We want true democracy!”

Phan Thanh Hung

VNTB – Bắc thang lên hỏi ông trời – Vắc xin cho mượn có đòi… được không?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo