Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười thứ Bảy: cá tự diễn biến nước

Trần Thế Kỷ (VNTB) 




1. Một nhà báo nước ngoài phỏng vấn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

– Vì sao Đảng lại sợ “ Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”?

– Vì những điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Đảng.

– Nếu Đảng sụp đổ thì sao?

– Đảng mà sụp đổ thì lấy ai lãnh đạo nhân dân.

– Liệu nhân dân có cần Đảng lãnh đạo không?

– Cần chứ. Không có Đảng lãnh đạo thì dân biết đi về đâu. Đảng với dân như nước với cá.

Dân Đen bật cười:

– Thảo nào mà cá sông, cá biển cứ chết đầy!

2. Tổng Lú hỏi Mai Tú Ân:

– Cậu có viết bài nói xấu đảng không?

– Có.

– Vậy là cậu không có lý lịch trong sạch.

Tổng Lú lại hỏi Thiên Điểu và Nguyễn Tường Thụy:

– Các cậu có viết bài nói xấu Đảng không?

– Có.

– Vậy là các cậu không có lý lịch trong sạch.

Mai Tú Ân và Thiên Điểu cùng Nguyễn Tường Thụy chống nạnh hỏi lại:

– Thế ai là người có lý lịch trong sạch?

Chợt có tiếng của “ Tiến sĩ Mẹ nuôi” Đoàn Hương:

– Ta đây chứ ai!

3. Tổng Lú nói với nhân dân:

– Đành rằng nhìn đâu cũng thấy tệ nạn này, tệ nạn kia nhưng nhìn tổng quát thì đất nước ta có bao giờ được như thế này không?

Một người dân mặc áo vá bèn hỏi Tổng Lú:

– Thưa ngài, được như thế này là như thế nào?

– Thì như thế này là như thế này chứ còn như thế nào.

Tổng Lú gắt. Người dân hỏi tiếp:

– Còn nhìn tổng quát là nhìn như thế nào?

– Thì nhìn tổng quát là nhìn tổng quát chứ còn nhìn như thế nào. Mà đồng chí ở đâu tới vây?

– Thưa ngài, tớ là dân đen từ dưới đất chui lên.

– Nói cho đồng chí biết nhé, đồng chí đặt câu hỏi như thế là không có động cơ trong sáng đâu đấy!


4. Tin bảo Tom:

– Cậu biết chuyện gì chưa?

– Chuyện gì?

– Hà nội vừa cháy 4 tiệm Karaoke liền nhau làm chết mười mấy vị.

– Các vị ấy là ai vậy?

– Thảy đều là đảng viên cao cấp, loại trưởng, phó phòng…. Có vị là cán bộ thành ủy cơ đấy.

– Đau lòng quá. Toàn là tinh hoa của đất nước.

– Đúng vây, đây là tổn thất to lớn của Đảng và nhân dân ta, không gì bù đắp được.

Chợt có tiếng của Tổng Lú:

– May quá, không có mình trong đó!

5. Tin bảo Tom:

– Cậu biết thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa nới gì không?

– Ông ta nói gì cơ?

– Ông ta bảo nếu xa rời Đảng, quân đội sẽ mất phương hướng.

– Quái, quân đội là để bảo vệ tổ quốc chứ đâu phải để bảo vệ Đảng.

– Đúng là ngài thủ tướng đang mất phương hướng!

6. Tổng Trọng bảo Barack Obama:

– Việt tân là khủng bố.

Obama lắc đầu:

– Việt Tân không phải là khủng bố.

– Việt Tân là khủng bố. Tổng Trọng lập lại.

– Việt Tân không phải là khủng bố. Obama lại lắc đầu.

Chợt vọng tới tiếng rên rỉ của ai đó.

– Ai rên rỉ vậy? Obama hỏi Tổng Trọng.

– Đó là tiếng của bọn dân đen. Tổng Trọng đáp.

– Sao họ lại rên rỉ?

– Họ biểu tình chống Formosa nên bị công an đánh.

Obama thắc mắc:

– Bọn công an ấy là Việt Tân à?

7. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói:

– Việt kiều nên giúp quê hương.

Một Việt kiều đáp:

– Đúng vây. Việt kiều luôn hỗ trợ đấu tranh dân chủ trong nước.

– Không nên giúp bọn ấy. Đó là bọn phản động.

– Chẳng lẽ lại hỗ trợ Đảng?

– Đúng vậy. Đảng là tổ quốc, Đảng là nhân dân.

– Hình như Đảng quên rằng Việt kiều đa số là vượt biển trối chết năm xưa.

– Nên khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.

– Tương lai nào cho Việt Nam khi Đảng còn ngồi trên đầu trên cổ nhân dân?

– Không nên nói thế. Đảng chỉ là đầy tớ nhân dân.

– Sao đầy tớ đi xế hộp,ở biệt thự còn nhân dân chỉ đi xế điếc, ở nhà lá?

– Đặt câu hỏi như thế thì không phải là Việt kiều yêu nước.

– Chẳng lẽ Việt kiều yêu nước là Việt kiều yêu Đảng?

– Đúng vậy.

– Nếu việt kiều không có tiền gửi về thì có phải là Việt kiều yêu nước không?.

– Cũng phải. Nhưng tiền gửi về càng nhiều thi lòng yêu nước càng nhiều.

8. Năm 2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với các học viên trường Đảng Nico Lopez ở Cuba:

– Tiến lên chủ nghĩa cộng sản là lựa chọn của nhân dân Việt Nam, là sự sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam!

Năm 2016, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố:

– 58 ngàn binh sĩ Mỹ đã hi sinh để chống lại chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Ngày nay chúng ta chứng kiến chủ nghĩa cộng sản đang chết dần ở Việt Nam.

Nghe thế, Fidel Castro bèn hỏi Tổng Trọng:

– Các đồng chí đã phản bội chủ nghĩa cộng sản ư?

– Không hề. Tổng Trọng lắc đầu. Chúng tôi luôn trung thành với lý tưởng cộng sản.

– Bằng cớ đâu? Fidel tỏ vẻ hoài nghi.

Một người dân Việt chợt lên tiếng:

– Bằng cớ đây.`

Người dân đó chỉ tay vào chiếc áo vest sang trọng của Tổng Trọng rồi chỉ vào chiếc áo rách mình đang mặc. Tổng Trọng bèn nói nhỏ với người dân:

– Hai chúng ta đổi áo cho nhau nhé!

Tin bài liên quan:

VNTB – Biếm họa Chủ nhật: kết thúc triều đại “đảng cử dân bầu”?

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa Chủ nhật: Biển Đông im lặng, Obama đến Việt Nam

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm họa ‘tin nên tin’: Việt Nam tụt hậu vì nhà quan, dưa hấu biến dị bởi gen hòa bình Trung Quốc

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.