Phóng sự VNTB: Đêm 6/1: Hàng trăm con người chờ… 1 người

Hiền Nghi
(VNTB) – Tối 6/1, hàng trăm người, cùng nhiều phóng viên báo đài trong nước đứng chờ tại cổng ra vào sân bay Đà Nẵng, trước thông tin ông Nguyễn Bá Thanh, có thể về trong đêm.
Hầu hết những người có mặt đều mong mỏi sự xuất hiện chuyên cơ cá nhân, nhiều trong số đó thành tâm cầu an cho vị Trưởng Ban Nội chính T.Ư.

Không ít người, dù đã đọc thông báo về thời tiết xấu, khiến cho chuyến bay chuyên chở ông Nguyễn Bá Thanh sẽ không về kịp vào tối 6/1, nhưng họ vẫn đứng ngồi không yên, một vài người khẳng định, họ sẽ kiên trì ra sân bay, chờ đến khi nào cảm thấy không chờ được nữa thì thôi.

Dường như, tâm trạng chung của hàng trăm con người trong đêm 6/1 là mong muốn được tận mắt nhìn thấy ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng, cầu an và mong ông Thanh vượt qua bệnh tật.

Nhiều người dân từ vùng Quảng Nam, không quản ngại sự xa xôi và khắc nghiệt của thời tiết để ra đây từ sớm. Ni cô Diệu Nghĩa (chùa Thái Bình, Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam) có mặt từ lúc 14h chiều, cho biết: “Nhiều đêm liền, ngày nào tôi cũng đến chùa cầu an, mong ông mau lành bệnh”, bà nói.


Ni cô Diệu Nghĩa người vượt hàng chục km từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để mong gặp được ông Nguyễn Bá Thanh.

Đến 21h20, hàng trăm con người đổ dồn về phía cổng khu vực 2 của sân bay, khi một chuyến chuyên cơ nhỏ vừa – giống như mô tả trước đó trên báo chí đáp xuống.

Là một trong những người từng được ông Nguyễn Bá Thanh giúp đỡ trong thời kỳ khốn khó, bà Trần Thị Mai Hoa (47 tuổi, trú đường Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, Đà Nẵng) không kìm được cảm xúc, “Mình biết ông ấy, nhưng chắc ông ấy không biết mình là ai. Đến đây vì cái tâm và mong ông ấy mạnh giỏi để còn làm nhiều việc cho người dân Đà Nẵng”, bà tâm sự.

“Biết là khi ông ấy về cũng không được vào thăm, nhưng đến đây mong được nhìn thấy ông ấy”

Bà Hoa là một trong số những người từng được hưởng chính sách cấp nhà (không thuộc diện giải tỏa) của ông Nguyễn Bá Thanh thời kỳ ông còn là Chủ tịch UBND, sau là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Không chỉ có gia đình bà Hoa, mà nhiều gia đình cũng cùng nhau tìm đến, nhằm bày tỏ sự quan tâm đến vị lãnh đạo sông Hàn. Anh Trần Nguyên (34 tuổi, trú tại Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) cùng với vợ và hai người con gái bày tỏ: “Ông ấy làm được nhiều thứ cho Đà Nẵng. Gia đình tôi đến đây, cũng chính vì khâm phục những gì ông đã làm…”


“Ông Thanh làm được nhiều cho thành phố Đà Nẵng […] dòng họ, gia đình tôi chịu ơn ông ấy rất là nhiều”, bà Trần Thị Mai Hoa cho biết.

Trong lúc người dân thấp thỏm, thì các cơ quan báo đài trong nước cũng không yên. Họ liên tục trực chiến, đưa tin tại khu vực nhà hàng hàng không. Khi được hỏi, một số phóng viên đưa tin cho biết: “Chúng tôi nhận được thông tin về thời tiết xấu, nhưng vẫn phải có mặt để chủ động trước mọi tình huống xảy ra.”

Anh N.A (phóng viên báo điện tử) cho hay, số lượng độc giả muốn biết ngày trở về, cũng như tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh trong thời gian này rất lớn. Sức nóng lên tòa soạn ngày một tăng, không chỉ có người dân miền Trung, mà tại hai đầu cầu đất nước, nhiều độc giả cũng liên tiếp liên hệ với tòa soạn báo của anh để tìm hiểu. Do đó tòa soạn buộc phải đưa người ra cắm chốt.

Rất nhiều người dân, thuộc nhiều tầng lớp ở Quảng Nam, Đà Nẵng ngóng chờ tin ông Nguyễn Bá Thanh
Về nguồn tin riêng chắc chắn thời gian chuyên cơ đáp xuống sân bay Đà Nẵng, L.Y.N (phóng viên giấu tên) lắc đầu, khẳng định là không, cô cho rằng, thông tin hiện nay quá nhiễu loạn, kể cả từ phía chính quyền Đà Nẵng, tuy nhiên, ngày mai có thể sẽ chắc chắn hơn, khi có cuộc họp báo từ phía Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe T.Ư (dự kiến vào chiều mai – 7/1).

Nhiều người được hỏi về nguồn tin, thì họ cho biết là từ trên facebook, và thể trạng bệnh tật của ông Nguyễn Bá Thanh – một trong những yếu tố khiến họ lo lắng cũng đến từ nguồn này, thay vì báo đài nhà nước. “Ông Nguyễn Bá Thanh về lần này là an dưỡng thực sự”, một người dân cho hay.

Người dân Đà Nẵng cũng đã chú ý nhiều hơn về tình trạng một đi không trở lại của vị lãnh đạo nổi tiếng bộc trực này. Và một ca dao chế cũng được người dân dùng để ám chỉ ngầm hiện tình của ông Nguyễn Bá Thanh…“Hà Nội đi dễ khó về/ Khi đi trai tráng, khi về ung thư”

An ninh sân bay liên tục ra vào khu vực cổng

Trong khi đó, sân bay Đà Nẵng tiếp tục được tăng cường an ninh.

Video clip đêm 6/1 ghi nhận tâm trạng, suy nghĩ người dân Đà Nẵng về ông Nguyễn Bá Thanh:http://youtu.be/CEj8htlzvLs

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)