Việt Nam Thời Báo

TNLT Đặng Xuân Diệu: Những tấm thiệp chứa chất hy vọng

TD- VNTB

Tôi không cho rằng những tấm ảnh mà các bạn đang nhìn đây là những tác phẩm nhiếp ảnh tuyệt đẹp, có tính nghệ thuật cao, có sự đột phá về thủ pháp nghệ thuật nhiếp ảnh. Không, hoàn toàn không. Tôi tin rằng, nhận định của tôi trùng hợp với nhận định của các bạn.

Vậy điều gì khiến tôi tâm đắc và ấn tượng với những tấm ảnh này, dù chắc chắn rằng, chúng được chụp bởi những chiếc điện thoại thông minh (smartphone) thông qua các biểu hiện: ảnh thiếu độ nét, thiếu sáng, nét bị nhòe do không có ống kính chống rung? Thú thật với các bạn, tôi đã phải lặng người và bần thần rất lâu trước nội dung sâu xa, trước thông điệp thiết tha của những bức ảnh.

Các bạn biết chăng, trong vài ngày qua, trên mảnh đất Nghệ An địa linh nhân kiệt đã lan rộng phong trào “Cùng gửi những tấm thiệp đến tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu để chia sẻ ước mơ và cảm phục trước những điều anh làm”, có sức lôi cuốn mạnh mẽ từ những người lớn tuổi đến các bạn trẻ, mọi lớp người không phân biệt tôn giáo. Những gì các bạn nhìn thấy trong những tấm hình này chính là những tấm thiệp chia sẻ, những tấm thiệp động viên, những tấm thiệp kêu gọi và chính là những tấm thiệp hi vọng.

Anh Đặng Xuân Diệu được biết đến bởi những việc anh làm thời đang phụ trách sinh viên, thời anh làm công tác thiện nguyện…, và khi anh bị bắt vào tù. Anh Diệu là con trai út trong gia đình, bố đã mất và giờ chỉ còn mẹ già đang mong ngóng con từng giây. Cuối tháng 7 năm 2011, anh Diệu đã bị công an bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất cùng với anh Hồ Đức Hòa và Nguyễn Văn Oai. Nhà cầm quyền Việt Nam kết án anh mức án 13 năm tù giam với tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền “ theo điều 79 của Bộ Luật hình sự BLHS. Dĩ nhiên, bản án này đã bị nhiều tổ chức, cá nhân và lương tri lên tiếng phản đối.

Sống trong vòng lao lý, nhưng anh Đặng Xuân Diệu chưa từng một lần khoác áo tù, chỉ vì anh luôn khẳng định mình vô tội. “Con người hãy đối xử với nhau bằng tình thương yêu và trách nhiệm” , đó là mơ ước của anh Đặng Xuân Diệu.

Những tấm post card mà các bạn trẻ ở Nghệ An đang thực hiện, những tấm hình mà các bạn đang xem có sức hấp dẫn như những niềm hi vọng.

Tin bài liên quan:

VNTB – Giam người hoạt động chung với người nghiện- Một chiêu trò ép cung của an ninh

Phan Thanh Hung

Blogger Người Lót Gạch bị bắt vì chống Trung Quốc? *

Phan Thanh Hung

Hình ảnh đón Blogger Điếu Cày tại phi trường Los Angeles

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo