Trăn trở 1 nhà báo chính thống: bạn đang kiếm tiền như thế nào?

Phía sau lưng tôi là một Nhà máy thép hoang phế ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. (Ghi hình hồi còn làm việc ở VTV, phóng sự không lên sóng). 

Cái tổ hợp rác thải công nghiệp từ Trung Quốc này tạo ra cục nợ xấu hơn 700 tỷ cho vài ngân hàng Việt Nam. 

Vị doanh nhân Hải Phòng đã ẳm tiền (tất nhiên là không thể hưởng một mình) và quẳng “cục xương” này cho tụi bank muốn làm gì thì làm.

Tài sản đảm bảo thế chấp mà!

Đó là một dạng kiếm tiền kiểu “mafia”, gây đau khổ cho nhiều người, làm nghèo đất nước. Ở một nơi văn minh, thịnh trị, có thể vài đứa trong nhóm lừa đảo siêu hạng này được hóa kiếp hoặc cho chăn kiến trong tù. 

Việt Nam ta nghèo kiệt đi vì có đủ loại kiếm tiền chỉ làm tổn hại chứ không tạo ra giá trị. 

Nhan nhản kinh doanh kiểu lừa đảo, hành nghề dối trá. Lắm kẻ suốt ngày chỉ nghĩ cách làm sao rút tiền từ túi người khác mà không mang lại lợi ích cho đối tác. 

Có luật sư tỏ ra “dân chủ” để dụ “dân oan”, lấy cả tỷ bạc mà không làm gì ngoài việc viết ba lá đơn khiếu kiện rồi phủi.

Có những nhà báo mục đích hành nghề tối thượng là đi kiếm phong bì. 

Nhiều kẻ được trang bị quyền lực chỉ để dùng nó đi “bóp cổ” người khác. 

Nhiều cơ quan lập dự án chỉ nhằm hợp thức hóa các khoản bòn ngân sách…

Rất mừng là trong phong trào khởi nghiệp hiện nay, nhiều doanh nhân được học hành kiến thức Âu-Mỹ, họ xem trọng giá trị cho đi.

Họ cho đi càng nhiều thì hoạt động kinh doanh càng phát đạt. 

Bản thân những sản phẩm, dịch vụ họ kinh doanh cũng thật sự mang lại lợi ích cho khách hàng. 

Có thể đó là một phòng tập Yoga, một quán cà phê sạch nhạc hay, một quán ăn thực dưỡng, một trung tâm dạy làm người-dạy làm giàu, một dịch vụ vận chuyển uy tín, một loại mỹ phẩm an toàn, một trung tâm thẩm mỹ chất lượng, một loại dược liệu hiệu nghiệm, một cinema, một nhà sách…

Xã hội chỉ thịnh vượng, và sẽ ngày càng lớn mạnh trên nền tảng của những mối quan hệ win-win. Giá trị luôn sản sinh cho cả 2 bên trong bất kỳ một thương vụ nào đó, thì không có chuyện người này giàu lên kéo theo kẻ khác nghèo đi. 

Người viết bài này, trong bất kỳ công việc nào, đều đặt lợi ích của đối tượng được phục vụ trước lợi ích của mình. 

Có một điều rất hay, là khi ta cho đi càng nhiều, ta sẽ nhận được càng nhiều. 

Khi đó, bạn giàu có theo cách của một con người thành đạt chứ không phải là trọc phú.

Theo FB Đoàn Quý Lâm
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)