VNTB – Ánh sáng thắng bóng tối…

VNTB – Ánh sáng thắng bóng tối…

Việt Thanh

 

(VNTB) – “Ánh Sáng luôn thắng Bóng Tối và Sự Sống luôn thắng Cái Chết.” – Volodymyr Zelensky

 

23-3-2022

Ánh Sáng luôn thắng Bóng Tối và Sự Sống luôn thắng Cái Chết”, Ông Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh điều này trong bài nói chuyện trước dân chúng Ukraine và toàn thế giới sau ngày 24-2-2022 khi quân Nga bắt đầu cuộc xâm lăng đẫm máu vào đất nước Ukraine. Ánh sáng là chính nghĩa của quân-dân Ukraine đứng lên bảo vệ quê hương. Bóng tối chính là Putin, kẻ manh tâm đem vũ khí để dành dân chiếm đất.  Ánh Sáng là chính đạo, Bóng Tối là tà đạo

Trong bài diễn văn nhậm chức Tổng Thống vào ngày 20-5-2019, Ông Zelensky kêu gọi dân chúng:

Tôi mong muốn rằng, các bạn đừng treo chân dung tôi trong văn phòng làm việc của các bạn; vì tổng thống không phải là thần tượng, cũng không phải là thánh nhân…; hãy treo ảnh các con bạn vào chỗ đó, và trước khi quyết định một việc gì thì hãy nhìn vào cặp mắt của chúng.” Ông là một người quả cảm vì dân vì nước, có khả năng truyền đạt cao và thu phục được nhân tâm. 

Ô. Zelensky sinh năm 1978 tại thành phố Kryvyi Rih, vùng Knipropetrovsk Obast, Ukraine. Ông là người gốc Do Thái, cha là giáo sư đại học và mẹ là một kỹ sư.  Ông tốt nghiệp trường Luật thuộc Đại Học Kinh Tế Quốc Gia tại Kyiv.  Sau đó ông theo đuổi ngành kịch nghệ và sáng lập công ty sản xuất phim ảnh và kịch nghệ Kvartal 95 và trở thành một diễn viên và đạo diễn tài ba về phim ảnh và kịch nghệ. Đặc biệt Kvartal đã sản xuất một phim dài tựa đề “Người Nô Bộc của Dân” (Servant of the People) chiếu trên truyền hình Ukraine từ năm 2015-2019 và được nhiều người ưa chuộng. Năm 2018 ông thành lập một đảng chính trị với cùng tên như tựa đề của phim: Người Nô Bộc của Dân.  Ông ứng cử tổng thống nhiệm kỳ 2019 và đã thắng với số phiếu áp đảo (trên 73%), trở thành tổng thống thứ 6 của Ukraine.  Tình hình chính trị lúc đó rất bất ổn, tệ nạn tham nhũng lan tràn, các đảng phái tranh giành quyền lợi. Khẩu hiệu tranh cử của ông là đoàn kết quốc gia và chống tham nhũng. Chưa đầy 3 năm sau khi nhậm chức ông đã thực hiện được các điều này. Đảng của ông lại chiếm đa số ghế tại Quốc Hội trong cuộc bầu cử toàn quốc sau khi ông nhậm chức. Ông cũng dự định chấm dứt cuộc xung đột giai dẳng giữa Ukraine và Nga; tuy nhiên việc này chưa được thực hiện thì Nga đã khởi động cuộc xâm lăng đất nước láng giềng nhỏ bé này vào ngày 24-2-2022. Đa số người dân Ukraine không tin rằng nước láng giềng phương Bắc lại trở mặt đánh úp một nước đàn em thân thiết hàng thế kỷ trước. Họ vẫn an vui với cuộc sống hàng ngày, không nghĩ rằng họ phải đối mặt với cuộc chiến ồ ạt của Putin!

Trước sự xâm lăng của Nga với binh lực và vũ khí hùng hậu, ông và quân dân Ukraine đã kiên cường chống chọi với kẻ địch. Ông đã thuyết phục được các nước tự do viện trợ vũ khí và kinh tế cho Ukraine. Đáp lại lời kêu gọi của ông, hàng chục ngàn người dân Ukraine ở các nơi trên thế giới đã trở về nước để chiến đấu, và một số công dân của các nước tự do đã tình nguyện đến Ukraine để gia nhập đoàn chí nguyện quân chống Nga. Ô. Zelensky luôn đến thăm quân lính tại chiến trường để nâng cao tinh thần binh sĩ. Ông đã đánh động được lương tri của thế giới tự do trước cảnh “Cá Lớn nuốt Cá Bé.”  Hậu quả của chiến cuộc là hàng triệu người di cư, đa số là đàn bà và trẻ con, đã phải bỏ nước, bỏ nhà ra đi để tránh bom, đạn, hoả tiễn…của Nga!  Đây không những là một cuộc chiến giữa Nga và Ukraine mà còn là một cuộc đối đầu giữa thế giới tự do, mà NATO là đại diện, và khối độc tài toàn trị lãnh đạo bởi Nga, Trung Cộng và các nước Cộng Sản khác.

Kẻ gây chết chóc tang thương cho Ukraine là ai? Tay cường đạo Putin, kẻ đã lãnh đạo Nga trên 22 năm và đang còn tiếp tục, qua 2 lần với cương vị thủ tướng, và trên 4 nhiệm kỳ tổng thống. Ông là một kẻ cao ngạo đầy mưu chước, tự đánh bóng mình.  Ngoài việc hám danh, Putin còn là một người ham lợi; ông thường giao du với và được sự hỗ trợ tài chánh của “các đại gia Oligarch” Nga. Putin sinh năm 1952 trong một gia đình nghèo ở khu chung cư bình dân tại thành phố St Petersburg (trước đây là Leningrad). Nơi có các tay giang hồ thường qua lại; có lẽ vì vậy mà Putin đã bắt đầu tập nhu đạo vào năm 12 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ngành Luật tại Đại Học Leningrad ông tham gia vào KGB, cơ quan gián điệp tình báo của Nga. Putin làm việc tại Đông Đức khi bức tường Bá Linh sụp đổ vào tháng 9, 1989. Sau đó, ông chấm dứt công tác với KGB và trở về làm việc với cơ quan hành chánh của thành phố St. Petersburg và trở thành Phó Thị Trưởng. Năm 1998  Putin trình luận án Tiến Sỹ về Kinh Tế chú trọng vào thương mại quốc tế; một số học giả đã phát giác là ông đã đạo văn từ một cuốn sách về kinh tế của Hoa Kỳ để đưa vào luận án. 

Sau khi Tổng Bí Thư Gorbachev chấp nhận giải thể Liên Bang Sô Viết, Ô. Boris Yeltsin lên làm Tổng Thống Nga và ông ta đã tiến cử Putin là một trong những Phó Thủ Tướng và sau đó là Thủ Tướng.  Khi Yeltsin bất thần từ chức vào tháng 12, 1999. Theo hiến pháp Nga, thủ tướng Putin đã được giữ chức Quyền Tổng Thống. Khi đã nắm được quyền lãnh đạo tối cao Putin đã bám trụ vào chức vị này với mọi giá. Ông đã lén cho người đặt chất nổ tại một khu chung cư gây nhiều chết chóc, và ông đổ lỗi cho nhóm quá khích Chechnya chủ mưu, sau đó tiến quân xâm chiếm nước này; nhờ đó ông được sự tín nhiệm của dân Nga. Đồng thời nhờ vào sự yểm trợ của Yeltsin, Putin đã thắng cử chức vụ Tổng Thống Nga vào năm 2000 và nhiệm kỳ kế tiếp. Vì không được ứng cử nhiệm kỳ 3; ông đã ủng hộ ứng cử viên Dmitry Medvedev trong cuộc bầu cử năm 2008 với điều kiện là Medvedev phải bổ nhiệm Putin làm Thủ Tướng. Sự việc đã xảy ra theo đúng như dự tính! Năm 2012 Putin lại ứng cử tổng thống lần thứ ba với nhiệm kỳ mới được tăng lên 6 năm; được sự hỗ trợ của đảng Nước Nga Đoàn Kết (Russia United) ông đã thắng cử liên tiếp 2 nhiệm kỳ (2012-2024). Giữa nhiệm kỳ này (2018-2024) Putin đã vận động Quốc Hội Nga (Duma) tu chỉnh hiến pháp cho phép tổng thống được quyền ứng cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa; tức là được 4 nhiệm kỳ, thay vì là 2 như trước đây. Putin rất đắc ý khi ký luật tu chính này vào tháng 4, 2021 vì ông có thể ngồi lại đến năm 2036, nếu được dân bầu chọn! Putin đã không ngần ngại dùng sắt máu để đạt mục đích, đúng với châm ngôn của người Cộng Sản: “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”.  Ông đã làm điều đó tại Chechnya trước đây và nghĩ rằng có thể càn quét Ukraine trong vòng ít ngày.  Có lẽ Putin muốn dùng cuộc chiến Ukraine để phô trương sức mạnh của Nga với dân chúng Nga và thế giới để trị vì “Đế Quốc Nga”!  Hắn cho rằng thế giới tự do hiện nay đã suy đồi và trở nên mềm yếu trước chiến cuộc; và hắn có thể tốc chiến, tốc thắng tại bất cứ nơi nào! 

Mong Ước của Putin:  Trong khi Nga đem trên 120,000 binh sĩ và hàng trăm xe thiết giáp bao vây lãnh thổ Ukraine Putin đã gửi tối hậu thư đến NATO và Ukraine với các yêu sách sau đây:

  • Ukraine phải giữ thế trung lập và không được gia nhập vào NATO
  • Ukraine phải chính thức công nhận bán đảo Crimea là một vùng đất của Nga
  • Ukraine phải công nhận hai tỉnh ở phía đông của nước này: Luhansk và Donetsk là hai nước cộng hòa độc lập tách khỏi đất nước Ukraine. 

Nga đã lợi dụng tư thế thượng phong về quân sự để đàm phán với NATO và Ukraine, và muốn bắt ép đối phương phải nhượng bộ Nga. Nga lấy cớ vì lý do an ninh lãnh thổ; họ e sợ rằng một khi Ukraine gia nhập NATO thì khối này sẽ đem vũ khí tối tân đến sát biên giới của Nga. Mặt khác, có lẽ quan trọng hơn, tuy Nga không đề cập đến, là sự phồn thịnh và tự do của Ukraine sẽ ảnh hưởng dân Nga, và họ sẽ hướng về thể chế tự do, dân chủ. Hai yêu sách cuối của Putin chắc chắn sẽ không được Ô. Zelensky chuẩn thuận, vì ông đã hứa khi tranh cử là đưa các vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng hay quấy nhiễu về lại Ukraine. 

Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Putin là sự kiên cường và dũng cảm của người dân Ukraine; họ đã quyết tâm để giữ gìn từng tấc đất của quê mẹ từ ngày 24-2 đến nay đã gần một tháng.  Putin sững sờ và căm giận trước sự bền bỉ chiến đấu của Ukraine, mà trước đây ông suy đoán rằng nước này sẽ thất thủ trong vòng năm ba ngày!  Bị ngăn chặn cuộc tiến quân trên bộ, Putin đã tức tốc ra lệnh cho hải quân Nga trên biển Hắc Hải (Black Sea), phía Nam của Ukraine, dùng hỏa tiễn định hướng tầm xa với tốc độ siêu thanh để oanh kích vào các thành phố của Ukraine gieo chết chóc cho dân lành vô tội, và gây thiệt hại nặng nề về vật chất cho nhà thương, trường hoc, các chung cư, khu nhà ở và trung tâm thương mại. 

Ngày 2 tháng 3, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã ra quyết nghị phản đối Nga trước cuộc xâm lăng Ukraine, một nước độc lập tự do và có chủ quyền, và yêu cầu Nga ngưng chiến và rút quân. Quyết nghị này có 141 phiếu ủng hộ, 35 phiếu trắng trong đó có Trung Quốc, Lào và Việt Nam, và 5 phiếu chống trong đó có Nga, Belarus, Eritra, Bắc Triều Tiên và Syria. Dù Putin bị Toà Án Hình Sự Quốc Tế tại La Haye kết tội diệt chủng và ra án lệnh buộc Nga phải rút quân và ngưng chiến trong vòng 36 tiếng đồng hồ, nhưng Putin vẫn ngang nhiên múa gậy vườn hoang, xem thường luật pháp quốc tế!  Đúng là hành động của một kẻ tội đồ!  Phải chăng Putin cảm thấy mình sẽ mất tất cả nếu bại trận, và sẽ bị lên án và phỉ nhổ sau cuộc chiến, nên đã và sẽ dùng các loại vũ khí tối tân nhất, có thể cả vũ khí hoá học và sinh học để đánh ván bài chót với Ukraine!  Ông đã ra tay dùng các chất độc hoá học và phóng xạ để giết dần giết mòn các đối thủ như Alexander Litvinenko, bị giết chết bởi chất polonium-210; Alexis Navalny bị ám hại bởi chất độc nhắm vào hệ thống thần kinh vào năm 2020, sau đó được giải cứu, và hiện nay đang bị tù. 

Đối mặt với những cấm vận nghiệt ngã của Hoa Kỳ, phương Tây và thế giới tự do, kinh tế Nga đã và sẽ bị suy sụp, đồng Ruble của Nga bị mất giá, đa số các cơ sở thương mại của Hoa Kỳ và phương Tây đã rút khỏi Nga. Các ngân hàng quốc tế đã cắt đứt liên lạc với các ngân hàng Nga. Nước Nga đã bị cô lập về kinh tế cũng như ngoại giao. Putin đã phải liên lạc với Tập Cẩn Bình để cầu viện. Dân Nga sẽ phải tiếp tục xếp hàng dài hơn nữa để mua bánh mì và rượu Vodka….Các thứ khác như rượu ngoại quốc và các nhu yếu phẩm hay “hàng hiệu”, mà dân Nga đã làm quen hơn một thập kỷ sau khi Nga áp dụng chính sách “Đổi Mới”- thân thiện hơn với Tây Phương – sẽ không còn nữa!  Mặt khác, Nga và Belarus đã thành công trong việc buộc Tây Âu và các nước tự do khác phải giải quyết việc định cư và an sinh xã hội cho hàng triệu người di cư do chiến tranh Ukraine gây ra.  Cho đến hôm nay (23-3-2022) số người di cư thoát khỏi Ukraine đã lên trên 3 triệu người, đa số đang tạm trú tại Ba Lan, và số người phải di dời nơi cư trú vì bom đạn đến nơi tương đối an toàn hơn trong nội địa Ukraine là khoảng 6-7 triệu người. Các cơ quan cứu trợ từ thiện quốc tế như UNICEF và Red Cross…, cũng như các nước, trong số đó có cả Cộng Sản Trung Quốc, và dân chúng trên toàn thế giới đã ủng hộ tối đa cho người dân Ukraine tị nạn chiến tranh. Ví lý do nhân đạo, các cuộc đàm phán cấp Bộ Trưởng của Nga và Ukraine đã chấp thuận cho mở các hành lang an toàn để dân chúng di tản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp các hành lang này đã không an toàn vì quân Nga đã bắn vào người di tản.

Đứng trước thảm cảnh đau thương của chiến cuộc, nhiều nỗ lực quốc tế đã yêu cầu các bên tham chiến ngồi vào bàn hội nghị để đem lại hoà bình cho khu vực.  Thổ Nhĩ Kỳ và Do Thái là hai trong số các nước đứng ra làm trung gian cho việc thương thảo.  Tuy nhiên, với các yêu sách quá đáng của Nga hiện nay, khó mà Ukraine có thể chấp thuận.  Trong khi Nga ngày càng dùng những vũ khí tối tân hơn để khắc phục Ukraine, NATO lại e ngại là đại chiến thứ Ba sẽ nổ bùng nếu NATO can thiệp vào cuộc chiến. Thế giới hôm nay đã phải câm lặng trước tiếng gầm thét của bom đạn, hoả tiễn do một tên cường đạo gây ra. Hắn nghĩ rằng phương Tây đã bị vật chất lôi cuốn và công dân họ trở thành những kẻ hèn nhát trước bạo lực. Nhưng hắn đã lầm to!

Ô. Zelensky không chỉ là người Hùng của Ukraine, mà là người Hùng của thế giới. Dân chúng khắp nơi đã ngưỡng mộ gương anh dũng của ông; và chính ông đã đem lại sự đoàn kết của các nước tự do để đồng lòng chống lại chủ nghĩa độc tài toàn trị trên thế giới.


 

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)