(VNTB) – Nếu không muốn làm chư hầu Trung Cộng mà vẫn được Hoa Kỳ áp thuế 0%, thì CSVN chỉ có cách trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ
Sau cuộc gọi tối 4/4, sáng 5/4, Tô Lâm đã gửi thư cho Trump để bày tỏ thiện ý muốn giảm thuế 0% cho hàng hoá Hoa Kỳ. Phía CSVN đã cho dư luận viên đẩy tuyên truyền ca ngợi sự quyết đoán của Tô Lâm. Nhưng thực tế cho thấy Tô Lâm quá kém trong đàm phán. Lời hứa hạ thuế 0% qua một cuộc điện thoại ngắn là quá vội vàng khi chưa bước vào bàn đàm phán chính thức, đặc biệt, đây là vấn đề trọng đại của cả quốc gia.
Phải nói đây là một quyết định đường đột và có phần liều lĩnh của kẻ bị dồn vào thế chân tường. Quan sát cuộc gọi này thì ban đầu Tô Lâm đặt vấn đề với Trump rằng “Việt Nam sẵn sàng đàm phán để có mức thuế hợp lý”. Nhưng sau đó họ Tô bất ngờ đề xuất giảm thuế xuống mức 0% với Hoa Kỳ.
Đây là thái độ “ngã giá” theo kiểu “chơi tất tay” của giới công an và quan chức CSVN trong các phi vụ chạy án, mua bán quyền lực. Chưa biết thế nào, nhưng cứ hứa trước đã, mọi sự tính sau. Nói hoa mỹ là “dùng mục tiêu để biện minh cho phương tiện”, nói dân dã là bất chấp thủ đoạn. Nói theo dân cờ bạc là tất tay, “tố hết”, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, “all in”.
Với những thủ đoạn đê hèn trong suốt thời kỳ làm lãnh đạo Bộ Công an tới nay, Tô Lâm có thể là con cá mập trong bộ máy chính trị nội địa; nhưng khi bước ra bàn cờ chính trị thế giới thì Tô Lâm chỉ là con cá lòng tong. Tô Lâm gọi cho Trump bằng điện thoại cá nhân, mang tính chất của một cuộc gọi xã giao, mà lại đi khoe là cuộc điện đàm ngoại giao, rồi qua vài ba câu nói vu vơ thì chốt hạ mức thuế 0%. Để rồi sự hào phóng này sẽ phải đánh đổi nhiều thứ.
Thứ nhất, nếu Việt Nam đã hạ thuế hàng Mỹ xuống bằng 0 thì hàng Châu Âu, Trung Quốc, Nhật, Hàn… sẽ áp dụng mức thuế nào? Lưu ý, Trung Quốc đã có thông báo trả đũa Mỹ bằng cách thông báo áp mức thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa Mỹ. Tức là Trung Cộng đã bước một chân vào cuộc chiến thương mại với Mỹ. Cho nên nếu Việt Nam đã áp thuế 0% với Mỹ thì chắc chắn cũng phải áp dụng mức thuế tương tự với hàng Trung Quốc.
Phải hiểu rằng thuế nhập khẩu chính là hàng rào thương mại để ngăn chặn hàng ngoại xâm chiếm thị trường trong nước. Bây giờ gỡ bỏ hàng rào này thì chưa thấy hàng Mỹ ở đâu, nhưng chắc chắn hàng hoá giá rẻ (và siêu rẻ) của “nước láng giềng phía bắc” sẽ ồ ạt tràn vào Việt Nam. Khi đó, hàng Việt sẽ bán cho ai?
Thứ hai, Việt Nam chấp nhận làm thuộc địa cho Trung Quốc “rửa hàng”. Trong trường hợp Việt Nam áp thuế 0% cho Mỹ mà Việt – Trung vẫn áp dụng mức thuế cũ. Thì chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành nơi để Trung Quốc “rửa hàng”. Peter Navarro, Cố vấn thương mại Nhà Trắng, đã nói thẳng rằng “về cơ bản thì Việt Nam là một thuộc địa của Trung Quốc cộng sản, Trung Quốc dùng Việt Nam làm điểm trung chuyển để né thuế”.
Ông Navarro cũng từng nói trong một cuộc phỏng vấn khác trên Fox News rằng “Trung Quốc sử dụng Việt Nam để chuyển hàng nhằm trốn thuế. Điều đó diễn ra như thế nào? Việt Nam bán cho chúng ta 15 đô la cho mỗi 1 đô la chúng ta bán cho họ. Và khoảng 5 đô la trong số đó chỉ là sản phẩm của Trung Quốc được đưa vào Việt Nam, họ dán nhãn sản xuất tại Việt Nam và gửi đến đây để trốn thuế”.
Cho nên vấn đề ở đây không phải là thuế, mà là “gian lận phi thuế quan”. Nói dễ hiểu là Trung Quốc dùng Việt Nam làm sâu sau để trốn thuế Mỹ. Và người Mỹ biết rõ điều đó, họ đã nói thẳng ra rồi. Bởi vậy khi ra sức cầu xin Mỹ giảm thuế, thì Tô Lâm đã tự tay giao Việt Nam làm thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc!
Vẫn còn một lối thoát để không vấp phải hai vấn đề trên. Đó là Tô Lâm đồng ý sáp nhập Việt Nam thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Lúc đó chắc chắn Việt Nam sẽ nhận được mức thuế 0% từ chính quyền Trump, mà không phải trở thành thuộc địa của Trung Quốc. Tô Lâm dám không?