Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bạn đọc viết: Mong chính quyền tỉnh Đồng Nai ‘để mắt’ đến

Cỏ May

 

(VNTB) – Chỗ này là xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nó cách quốc lộ 1 hơn 6 cây số, nhưng đường đi rất khó khăn, do mưa thì lụt lầy lội, lở, còn nắng thì bụi đất.

 

Xuân Hưng có lẽ là một trong số các địa phương nghèo vào loại nhất, nhì của tỉnh Đồng Nai. Nơi đây có khoảng hơn 40 hộ dân sinh sống, thuộc diện nghèo và thất học, các em đa phần chỉ học hết lớp 4 hoặc lớp 5 là nghỉ, bởi khi mùa mưa thì phụ huynh chở con đi học thường phải mất hơn 2 giờ do đường bị lở và lầy, vì thế họ thường bị trễ giờ đi làm mướn.

Nếu nhân quyền được hiểu là người dân được quyền đi lại thuận tiện, con em được quyền đến trường, thì ở xã Xuân Hưng, nhân quyền vẫn là giấc mơ cổ tích.

Một số hình ảnh được ghi nhận trong ngày 15-11-2022.


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Trợ lý Ngoại trưởng Virgina Bennett gặp giới XHDS độc lập tại Sài Gòn

Phan Thanh Hung

TPP cho VN: Thời gian không phải vô hạn

Phan Thanh Hung

Úc Quan Ngại Những Hạn Chế Về Quyền Dân Sự Và Chính Trị Ở Việt Nam

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo