VNTB – Chỉ có người nghèo là khổ!

VNTB – Chỉ có người nghèo là khổ!

Hoàng Mai

 

(VNTB) – Thời điểm này, người dân vẫn phải chịu khó cam khổ về sinh hoạt.

 

Nếu như hồi đó, tư cách là “Tư lệnh chống giặc Covid”, ông đồng ý để Sài Gòn sống chung với virus Vũ Hán, tập trung vào việc điều trị cho F0, giảm số lượng bệnh trở nặng, giảm số tử vong, thì Sài Gòn hôm nay đâu có thê thảm như vậy.

Nếu như những đợt dịch trước ở Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hải Dương…, ông Vũ Đức Đam hiện lên như một “anh hùng chống dịch” thì đến lần bùng dịch này ở TP.HCM, ông không khác gì một “hung thần” với người nghèo…

Với những gì trải qua, từ những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng ở TP.HCM vào cuối tháng 5; rồi Gò Vấp thực hiện chỉ thị 16, các quận khác chỉ thị 15; sau đó là một số quận thực hiện chỉ thị 16 cho đến trước ngày 9-7-.2021, một thực tế ghi nhận, tuy thời điểm đó có khó khăn, song cũng chưa đến mức siết quá chặt. Người dân vẫn có thể đi làm, người lao động mưu sinh độ nhật với có thể kiếm miếng cơm, các bà nội trợ cũng có thể dễ dàng đi mua sắm; lo lắng vì không biết có chỉ thị nào bất ngờ ập xuống hay không nhưng người dân vẫn có thể đi liên tỉnh với thủ tục hoàn toàn không khó khăn…

Nhưng khi có “bàn tay” của Vũ Đức Đam nhúng vào thì khác. Kể từ thời điểm ông Đam phản bác lời của phó chủ tịch thành phố Dương Anh Đức, người dân thành phố bước vào một quãng thời kỳ, không nói quá, là “tối thui”.

Chỉ thị 16 rồi siết chặt hơn với “ai ở đâu ở yên đó”, biết bao nhiêu gia đình phải tạm xa nhau hoàn toàn, không còn những buổi gặp mặt vội vã; câu chuyện hàng hóa vận chuyển đã khó nay càng “tắc” hơn; người nghèo phải tạm nghỉ vì quy định, họ buộc đổi nghề (từ bán vé số sang lượm ve chai), thì nhờ ông Đam, ngay cả việc lượm ve chai cũng không thể; người dân cũng không còn dễ dàng đi mua nhu yếu phẩm… Khó khăn chất chồng khó khăn, và thực tế đã minh chứng, nhiều người dân nhập cư đã phải chấp nhận mọi nguy hiểm, mọi khó khăn, tìm đường chạy về quê…

Tưởng rằng sau đó ông Đam sẽ tỉnh ngộ, nhưng không…

Chiều 27-9, tại TP.HCM, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Thành ủy TP.HCM về dự thảo Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau 30-9.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại TP.HCM dịch Covid-19 đã ngấm rất sâu, vì vậy hiện thành phố vẫn phải kiên định mục tiêu đẩy mạnh các giải pháp kiểm soát dịch bệnh. Cùng với đó, tăng cường, điều chỉnh tích cực hoạt động của người dân, doanh nghiệp rồi mới từng bước mở cửa hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời điểm này, người dân vẫn phải chịu khó cam khổ về sinh hoạt.

Có thể nói, trong suốt thời gian giãn cách dài tháng dài ngày, nếu như với gia đình khá giả hay có của để dành, thì còn tạm sống lay lắt; với người giàu như ông Đam thì… miễn bàn; người khổ nhất vẫn là người nghèo, những lao động bình dân, những công việc phải ra ngoài đường mới có thể kiếm được miếng cơm, mong ngóng lắm cái ngày hết chỉ thị 16, hết “ai ở đâu ở yên đó” để có thể ra đường đi làm thì ông Đam lại dội một thùng nước lạnh trước ngày hết giãn cach bằng việc kêu người dân phải tiếp tục chíu khó cam khổ về sinh hoạt.

“Câu đó làm cho mình cảm thấy đầy lo lắng, không biết ông Đam có ‘giở trò’ gì nữa hay không? Và may mắn thay, thấy thành phố đã phần nào trở lại nhịp sống như xưa, cũng mừng. Chỉ là các tỉnh, cụ thể hơn là Bình Dương, Đồng Nai, khó hiểu, tại sao vẫn còn rất gắt. Nhất là Bình Dương, điều này trái ngược hoàn toàn với lúc trước, khi ông Đam chưa vào Nam” – một ý kiến.

Trong Phật giáo, nói về nhân quả, nhiều người hay nhắc nhớ nhau rằng: “Phàm làm việc gì, trước hết phải xét kỹ đến hậu quả của nó”. Không biết rằng, có bao giờ, ngồi một mình, ông Đam nhìn lại những gì đã làm; nhìn xem đời sống của dân nghèo, người khó khăn đã phải như thế nào với những chỉ đạo, chỉ thị của ông.

Có bao giờ ông Đam hối hận, cắn rứt lương tâm? Hay ông Đam cũng thuộc số ít loại người mà thiên hạ hay đồn đãi: “cộng sản vô thần”?


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)