Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Làm chủ cuộc chơi

Trần Thế Kỷ

 

(VNTB) – Trong suốt cuộc tranh luận, bà Kamala Harris luôn cho mọi người thấy sự chủ động và mạnh mẽ, trong khi đối thủ tỏ ra lúng túng trong việc nắm cơ hội phản công.

 

1.

Có nhiều ý kiến trái chiều về cuộc tranh luận kéo dài 90 phút giữa ông Trump và bà Harris hôm 10/9/2024 do đài ABC News tổ chức ở Pennsylvania.

Với những người ủng hộ ông Trump, họ có thể đồng ý với ông khi ông tuyên bố: “Tôi đã có màn tranh luận tốt nhất từ trước tới nay”. Họ hẳn cũng đồng ý với ông khi ông cáo buộc người điều phối thiên vị. Được biết cuộc tranh luận này do các nhà báo David Muir và Linsey Davis điều khiển.

Trong khi đó, những người ủng hộ bà Harris lại tin rằng bà là người chiến thắng trong cuộc tranh luận, và rằng bà đã dồn ông Trump vào thế thủ trong suốt cuộc tranh luận, buộc ông rơi vào thế phải giải thích. Ngay một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng ông Trump đã không có màn thể hiện ấn tượng. Theo họ, ông đã rơi vào bẫy khiêu khích của bà Harris, khiến ông không thể thực hiện chiến lược đã đề ra. Cũng là điều dễ hiểu, vì bà Harris từng là một công tố viên hàng đầu của nước Mỹ, mồm mép mấy ai bằng.

Có lẽ không sai nếu cho rằng cuộc tranh luận này gần như sẽ không làm thay đổi quan điểm của các cử tri. Những cử tri vốn ủng hộ ông Trump vẫn sẽ bỏ phiếu cho ông. Và những cử tri vốn ủng hộ bà Harris vẫn sẽ bỏ phiếu cho bà. Song nó có thể phần nào tác động đến nhóm cử tri dao động.

Ngay sau cuộc tranh luận được đánh giá là nảy lửa này, danh ca Taylor Swift chính thức lên tiếng ủng hộ bà Harris, cho rằng bà là “một lãnh đạo có năng khiếu” và rằng “đất nước sẽ đạt được nhiều điều nếu được lèo lái bằng sự ổn định chứ không phải hỗn loạn”. Danh ca này vốn được xem là biểu tượng “quyền lực mềm” của nước Mỹ với số lượng fan đông đảo.

Trước cuộc tranh luận, tỷ lệ ủng hộ mà ông Trump và bà Harris nhận được từ cử tri cách nhau khá sít sao. Nhưng sau tuyên bố ủng hộ bà Harris của Taylor Swift, cán cân rất có thể sẽ nghiêng hẳn về bà Harris.

Và lúc này đây, rất có thể người phụ nữ mà ông Trump ghét nhất không phải là bà Kamala Harris, mà chính là Taylor Swift!

 

 

2.

Trong cuộc tranh luận với ông Trump trên ABC News, bà Harris nói rằng ông Trump chỉ muốn Ukraine đầu hàng Nga: “Nếu Donald Trump làm tổng thống thì giờ này Putin đang ở Kiev”.

Trong khi đó, ông Trump vẫn khăng khăng cho rằng nếu ông là tổng thống, chứ không phải ông Biden, thì xung đột Nga-Ukraine đã không xảy ra. Thôi thì ai cũng có cái lý của mình.

Khi được người điều phối là ông David Muir hỏi sẽ làm thế nào để kết thúc xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ông Trump đã lờ đi. Khi được ông David Muir hỏi tiếp rằng có muốn Ukraine giành chiến thắng không, ông Trump cũng lờ câu hỏi này mà chỉ nói muốn chiến tranh dừng lại, và rằng lợi ích tốt nhất của Mỹ là kết thúc cuộc chiến. Như thế đủ hiểu đối với ông Trump, lợi ích của Mỹ mới là quan trọng. Còn lợi ích của bạn bè chỉ là thứ yếu. Ukraine có thế nào thì là chuyện của Ukraine, không phải chuyện của Mỹ.

Đối với ông Trump, nước Mỹ phải là trên hết, nước Mỹ phải luôn vĩ đại. Nhưng một nước Mỹ chỉ biết nghĩ tới mình, còn bạn bè thế nào mặc kệ, thì nước Mỹ như thế có xứng là một nước vĩ đại không?!

 

 

3.

Cuộc tranh luận với ông Trump trên đài ABC News được giới quan sát nhận định là đặc biệt quan trọng đối với bà Harris. Bởi, qua các cuộc thăm dò, một phần tư số cử tri tiềm năng cho rằng họ chưa thực sự biết đủ về bà, trong khi ông Trump đã là gương mặt quá quen thuộc với người dân Mỹ.

Có thể nói, với màn thể hiện thành công trong cuộc tranh luận, bà Harris đã khiến người dân Mỹ biết rõ hơn về mình. Trong suốt cuộc tranh luận, bà luôn cho mọi người thấy sự chủ động và mạnh mẽ, trong khi đối thủ tỏ ra lúng túng trong việc nắm cơ hội phản công. Một điểm rất đáng chú ý, đó là việc bà Harris tiến tới bắt tay ông Trump để mở đầu cuộc tranh luận được xem là một cái bắt tay đầy tính toán. Với cái bắt tay đó, bà dường như muốn nắm thế chủ động ngay từ đầu.

Thông tín viên RFI là David Thomson đã có nhận xét thú vị về việc này: “Ngay từ đầu cuộc tranh luận, ứng viên đảng Dân chủ chủ động gần như hoàn toàn, buộc Donald Trump dù muốn tránh cũng phải bắt tay bà. Sau đó, bà phó tổng thống tìm lại được phản xạ của một cựu chưởng lý. Bà biến 90 phút tranh luận được cả nước Mỹ theo dõi thành bản cáo trạng chống Trump”. (theo RFI)

Cuộc tranh luận được nhiều người đánh giá là thành công của bà Harris chưa hẳn đã giúp người dân Mỹ hiểu hết về bà, nhưng ít ra nó cho người dân Mỹ thấy rằng bà là người biết làm chủ cuộc chơi, và là “một lãnh đạo có năng khiếu” như nhận xét của danh ca Taylor Swift!

 

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Biếm Hoạ Chủ Nhật: Đồng minh tốt

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Chuyện xứ ta

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười thứ Bảy: những người mơ mộng

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.