Quang Nguyên
(Phóng viên VNTB tại Washington)
(VNTB) – “Tôi không thể tưởng tượng được nơi này sẽ là gì. Tôi không thể tưởng tượng được đất nước này sẽ thế nào với Donald Trump làm Tổng Thống”
Những tháng trước, ứng cử viên Tổng Thống Mỹ, Donald Trump với những lời phát biểu không ngờ đã gây sốc cho nhiều người, ngay cả với Đức Giáo Hoàng. Nhưng 14 triệu người đã dồn phiếu cho ông để được đảng Cộng Hòa ngậm bồ hòn làm ngọt chỉ định là ứng viên TT tranh cử với người đối thủ của đảng Dân Chủ, Bà Hillary Clinton.
Trump đã qua qua mặt Clinton sau đại hội của đảng Cộng Hoà, nhưng ngay sau đó, ông đã mất điểm trước đối thủ. Mới tuần này, 50 người đầu đàn thuộc đảng Cộng Hòa, những người đã từng giữ các chức vụ quan trong trong chính phủ và là những người có kinh nghiện sâu sắc về an ninh của Mỹ, đồng thanh bày tỏ ý định không bầu cho ông ta; họ lưu ý ông là một nhân vật nguy hiểm ( “dangerous”), người có thể sẽ đặt nền an ninh quốc gia và hạnh phúc dân tộc vào sự rủi ro.(a man who”would put at risk our country’s national security and well-being”).
Ứng cử viên TT được chỉ định này đã mất dần tín nhiệm với nhiều người đã từng bỏ phiếu cho ông hay có cảm tình với ông từ trước. Nhiều đảng viên CH đang lo lắng về tương lai của đảng nếu ông này thắng cử. Chủ tịch đảng Cộng Hòa, luật sư Reince Priebus, đã cho Trump biết thăm dò trong nội bộ đảng cho thấy ông ta đang trên đà thất bại.
Từ sau khi được đảng CH chỉ định làm ứng viên TT, Trump đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác và có cơ hội bị đảng này bỏ lơi. Trump cũng biết điều đó và không còn giữ được sự tự tin các điều ông nói và các hành động của ông. Thiếu tự tin đến độ phải thố lộ với phóng viên TIME: “Bản thân tôi giờ không biết đất nước muốn gì đây” (Personality, I don’t know if that’s what the country wants).
Trump khi tranh luận với đối thủ luôn tự hào là người nói thật, nói thẳng. Nhiều người đã tin vào điều đó, họ thích một ứng viên TT chưa bao giờ đã có lần tham gia chính trường, hay nói cách khác, nhiều người đã chán các chính khách. Nhưng bác sĩ Ben Carlson cũng không phải là môt chính khách, ông là người nói thật, không quanh co giấu diếm, nhưng không tự nhận điều đó.Trump và Carlson khác nhau như nước với lửa. Nhiều cử tri Cộng Hòa đã rồng rắn xếp hàng để chọn lửa và bây giờ thì họ đang bị lửa cháy sau lưng. Trump tiếp tục nói theo bản năng không kềm chế được, theo trực giác thiếu kinh nghiệm của ông làm mọi ngừơi sửng sốt như khi nghe ông kêu gọi Nga nhúng tay vào tìm kiếm cái mà ông cho rằng 30.000 email của bà Clinton đã thất lạc đâu đó. Kết nối các phát biểu về các vấn đế an ninh quốc gia, NATO, đối ngoại, quốc phòng, người ta không tin ông có khả năng của vị tổng tư lệnh tối cao quân đội Mỹ mà Tổng Thống phải kiêm nhiệm. Người ta nghi ngờ lời nói của ông sẽ đi đôi với việc làm. Dưới mắt nhiều người, Trump như một cái thùng rỗng kêu to.
Thực ra nếu Trump trở thành TT Mỹ, ông có thể cũng không phải là một TT tồi nhất, trước ông đã có Andrew Jackson, vị TT thứ 7 của Mỹ mang tiếng diệt chủng, nhưng trước ông chưa có ứng cử viên nào gây ngạc nhiên từ hứng thú đến thất vọng cho người quan tâm và gây bất đồng trong đảng của mình như ông.
Sự kiện Trump thua Clinton đến 8 điểm theo thăm dò dư luận trong lúc này không ảnh hưởng gì đến kết quả bầu cử, Trump có thể cố gắng lấy điểm lại trong những lần tranh luận sắp tới với nữ đối thủ dầy dạn kinh nghiệm chính trường của mình, nhưng điều đó không dễ dàng với một người đã bị nữ thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, bà Ruth Bader Ginsburg đặt vấn đề: “Tôi không thể tưởng tượng được nơi này sẽ là gì. Tôi không thể tưởng tượng được đất nước này sẽ thế nào với Donald Trump làm Tổng Thống” (I can’t imagine what this place would be-I can’t imagine what the country would be-with Donald Trump as our President).