VNTB – Keukenhof và Van Gogh

VNTB – Keukenhof và Van Gogh

Phương Thảo

 

(VNTB) – Nhân kỷ niệm 125 năm ngày mất của nhà họa sỹ tài hoa, khắp nơi ở Hà Lan có các hoạt động để đánh dấu sự kiện này.

Ngoài viện bảo tàng Van Gogh danh tiếng từ lâu, thì các tác phẩm của Van Gogh lại được trưng bày ở nhiều nơi khác. Nếu muốn thưởng thức các bức họa của ông thì bảo tàng là sự lựa chọn số một, nhưng người Hà Lan lại thổi hồn Van Gogh vào các thắng cảnh khác ở Hà Lan.

 

 

 

Ngay ở trung tâm phòng triển lãm là mô hình ngôi nhà nơi Vincent cư ngụ và sáng tác. Ở đó sẽ bắt gặp ông đang sáng tác bức “ Hoa Diên Vĩ.” Ảnh: Phương Thảo

 

Một sự sáng tạo tài tình của người Hà Lan, đó là chủ đề Van Gogh được mang vào Keukenhof – vườn hoa lớn nhất quốc gia vốn được mệnh danh là vùng đất thấp này. Vườn hoa Keukenhof mở của hàng năm chỉ hơn hai tháng đầu mùa xuân nhưng lôi kéo được cả triệu người khắp nơi trên thế giới đến tham quan. Thông thường thì các nhân vật đứng đầu Hoàng Gia Hà Lan sẽ đến khai trương mỗi năm. Mỗi năm vườn hoa sẽ được trang trí với một chủ đề khác nhau. Năm nay, chủ đề chính là Van Gogh. Với hơn 800 sắc màu hoa tulip khác nhau thì không biết một màu hoa sẽ có bao nhiêu sắc thái, hoa to hoa nhỏ, hoa cao hoa thấp, cánh đơn cánh kép, cánh trơn cánh răng cưa. Du khách vẫn luôn đi tìm hoa tulip đen như trong tiểu thuyết của Alexandre Dumas, nhưng độ đen nhất vẫn chỉ là màu tím thẫm chứ không phải là tulip đen như nhung.

Tulip đen. Ảnh: Phương Thảo

Để chuẩn bị cho non hai tháng mở cửa mỗi năm là cả một năm chuẩn bị từ ý tưởng cho đến việc trồng và chăm sóc hoa. Bảy triệu củ bông được trồng mỗi năm và hoàn toàn trồng bằng tay chứ không hề sử dụng máy móc. Bảy triệu củ bông này không chỉ là tulip mà còn là lan dạ hương, thủy tiên, lily, nghệ tây, hay huệ xạ… Đây là các loài hoa mọc lên từ củ và cần có một kỳ nghỉ đông trong lòng đất. Qua kỳ ngủ đông thì các cây hoa sẽ thức giấc, tùy thuộc vào thời tiết ấm hay lạnh mà hoa sẽ khoe sắc sớm hay muộn, nhưng thông thường cứ đi vào cuối tháng Tư là đẹp nhất. Bước chân vào bên trong cánh cổng, du khách sẽ không biết phải đi đâu và nhìn vào đâu vì ở đâu cũng quá đẹp và được chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ thảm cỏ hai màu đến từng viên đá lát lối đi để làm nền cho cả một biển hoa đầy màu sắc.

 

Chân dung danh họa Van Gogh bằng hoa tulip. Ảnh: Phương Thảo

 

Bức chân dung lớn của Van Gogh được tạo nên từ các hoa tulip nằm ngay sát bên nhà trưng bày Oranje-Nasau. Các cây hoa tulip được trồng trên một ngọn đồi thoai thoải và ghép thành một chân dung tự họa của Vincent. Đứng trên một sân khấu tạm để chiêm ngưỡng nhưng không thể thu hết cả một khu vườn- chân dung vào trong khung ảnh vì góc ống kính không đủ rộng. Các nghệ nhân đã tính toán kỹ từ khi thiết kế để trồng hoa màu gì, ở đâu thì dù là hoa chưa có nở đều hết thì vẫn có thể hình dung ra đâu là nón, đâu là mắt, là vành tai…

 

Chân dung Van Gogh bằng hoa Hyacinthus- một danh hoạ Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng. Ảnh: Phương Thảo

 

Bức chân dung có kích thước nhỏ hơn cũng được tạo nên từ hoa nhưng là Hyacinthus hay còn gọi là lan dạ hương, một loại hoa có mùi thơm đến nhức đầu. Bức họa bằng hoa này đặt ngay sau lưng nhà trưng bày và có màu sắc tươi tắn hơn. Nhìn từ xa không ai nghĩ đây là một bức tranh hoa tươi mà cứ nghĩ là các hòn sỏi đủ màu được sắp xếp lại.

 

Chân dung tự họa của Van Gogh. Bức họa nào cũng vẫn hiện rõ đôi mắt xanh lá cây và bộ râu quai nón màu râu ngô đỏ. Ảnh: Phương Thảo

 

Bên trong nhà trưng bày Oranje-Nasau tức Hoàng Gia Hà Lan là một bảo tàng Van Gogh thu nhỏ. Ngay sảnh vào thì đã có thể đối diện trực tiếp với các bức chân tự họa vốn được xem cách Vincent thử nghiệm pha trộn màu sắc chứ không phải là sự yêu thích vẻ đẹp của bản thân như Narcissus trong thần thoại Hy lạp. Ở bức họa nào cũng vẫn hiện rõ đôi mắt xanh lá cây và bộ râu quai nón màu râu ngô đỏ.

Vào bên trong, ở phía bên trái là hoa trắng, cành khô, và phông nền xanh của bức tranh “Hoa Lê” khổ lớn.
“ 12 Hoa Hướng Dương” với gam màu vàng ấm được sắp đặt ngay sát bên mô hình “Căn Phòng Ngủ” mà Vincent đã sống và làm việc trong thời gian ở Pháp. Ảnh: Phương Thảo

 

Vincent van Gogh không chỉ là một họa sỹ tài hoa với hàng ngàn bức họa trong cuộc đời ngắn ngủi mà ông còn là một người thích viết lách. Ông đã viết 820 bức thư cho bố mẹ, anh trai Theo và bạn bè họa sỹ trong suốt thời gian ở Pháp để kể về cuộc sống, cũng như những cảm xúc và ý tưởng sáng tác tranh.

 

Ngoài trời lại có khu vực Selfie cho người hiện đại cùng với chân dung Vincent. Tông màu vẫn là màu vàng nống ấm của hoa hướng dương, guốc gỗ và các khung tranh.

 

Xa xa là chiếc ghế, bảng màu, khung tranh và giá vẽ cùng với chiếc nón rơm quen thuộc.


Du khách không chỉ được ngắm hoa, ngắm các tác phẩm của Vincent van Gogh mà lại còn được hòa mình cùng các bức họa nổi tiếng. Cảm giác khi bước ra khỏi vườn hoa là sự thỏa mãn – “mãn nhãn” với những sắc màu và khung cảnh, “mãn nguyện” với các thẻ nhớ đã hết chỗ của máy ảnh và lại hẹn tái ngộ vào năm sau. Lần sau hẹn sẽ quay trở lại và đi trên các cánh đồng hoa bạt ngàn đủ màu sắc như các vệt màu được vẽ lên thẳng tắp phía xa xa bên ngoài vườn hoa.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)