Việt Nam Thời Báo

VNTB – Kỳ lạ án giết người ở Tuyên Quang: Những tình tiết vô lý và bức cung, nhục hình

PV (VNTB) “Có! Lúc tôi bị giam giữ ở huyện Hàm Yên thì có mấy công an bức cung tôi là có ông Phú, ông Oanh (Anh) và số người khác tôi chẳng biết tên. Ngày tôi bị bắt thì khoảng 2h chiều đến 5h chiều họ đã treo tôi lên, đánh tôi bằng dùi cui điện. Khi giải tôi về tỉnh Tuyên Quang thì chúng lại đánh tôi cũng dùng bằng dùi cui điện, có khi họ dúi dùi cui điện vào dương vật của tôi. Lúc hỏi cung tôi không biết gì về vụ án, họ đánh bắt tôi nhận”. Lời của bị can Bàn Văn Thái thuật lại buổi làm việc với Cơ quan điều tra.

Các bị can trong kỳ án giết người ở Tuyên Quang.
14 phiên xét xử sơ thẩm buộc phải hoãn do không đủ yếu tố kết tội các bị can. Bên cạnh đó, luật sư của các bị can đã vạch ra những tình tiết vô lý của vụ án cũng như trước tòa các bị can đồng loạt kêu mình bị bức cung, nhục hình buộc phải nhận tội trong quá trình lấy cung… đây là những nguyên nhân chính dẫn đến việc Cơ quan CSĐT ra quyết định đình chỉ vụ án “ Giết người”, ngưng tù giam đối với các bị can 

Những tình tiết vô lý của vụ án 

Trước VNTB, có đến 3 bị can (Sơn, Quang, Thái) được hỏi hôm 14/7/2012 nếu không liên quan đến vụ giết anh Đặng Văn Cường thì các anh ở đâu và làm gì để chứng minh mình ngoại phạm? Câu trả lời của cả 3 bị cáo là hôm ấy đều ở nhà và khi công an đến bắt người thì cả 3 đều không biết, lý do cụ thể ngoài lời nói ban đầu là liên quan đến vụ án giết người. Lời của bị can Thái:

“Hôm xảy ra vụ án tôi ở nhà, không đi đâu hết cho đến ngày 15/7/2012 tôi bị bắt mà không biết vụ án xảy ra như thế nào. Tôi cũng chẳng biết họ căn cứ vào đâu để đến bắt tôi, bảo tôi bị án giết người mà tôi chẳng giết ai gì cả. Hôm ấy tôi đi làm về tới nhà là bị bắt”.

Lời của bị can Quang: “Hôm ấy tôi ở nhà. Họ bắt mà không có bằng chứng gì cả”.

Và lời của bị can Sơn.

“Tối hôm đấy tôi ở nhà. Sang hôm sau tôi có chở bạn sang đấy chơi thì tối hôm đó thằng đấy ( Cường) chết. Tôi không gặp Cường cũng không biết gì cả. Trong vụ án có 5 người ( bị can) thì tôi có quen biết Tuyên và Quang sơ sơ thôi còn 2 bố con Bàn Văn Thái – Bàn Văn Tiếp thì không biết gì cả cho đến lúc ra tòa”.

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Hưng, Gíam đốc Công ty luật TNHH MTV Thái Hưng, người bảo vệ quyền lợi cho 5 bị cáo chỉ ra những điểm bất thường, vô lý của vụ án như; “Cáo trạng quy kết 5 người trên dùng gậy đánh anh Đặng Văn Cường trong đêm tối song khám nghiệm tử thi lại có 7 vết thương ở trên đầu, 4 vết nằm song song, cách nhau không quá 1 cm. Nếu dùng gậy đánh trong đêm, nhiều người đánh thì không thể tạo ra vết thương như vậy được. Trong trường hợp này, chỉ có thể thực hiện được nếu như nạn nhân đã ngất, không có khả năng kháng cự. Theo nhận định, đây là vết thương sau khi anh Cường đã chết, họ cố tình tạo nên để đánh lạc hướng điều tra…Mặc khác nếu anh Cường bị đánh như vậy thì liệu có tỉnh táo để tắm và ăn cơm không? Trong hồ sơ, bản kết luận khám nghiệm tử thi có nhiều vết xây xát ở lưng, 2 bên sườn và đùi. Nhân chứng kể anh Cường có đi tắm lần thứ 2 thì không thể còn vết vật lộn đó. Như vậy, vết vật lộn này diễn ra ở thời điểm sau khi anh Cường tắm..thêm nữa nếu anh Cường bị đổ thuốc diệt cỏ – là một loại thuốc kịch độc – vào tử thi thì sẽ có phản ứng hóa học. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi thì không tìm thấy bất kỳ chất độc nào..”( VNTB lược trích )

Yếu tố bức cung, nhục hình…?

Ngoài ra, trong đơn tố cáo, các bị cáo đồng loạt nói trong quá trình điều tra cơ quan điều tra từ cấp huyện cho đến cấp tỉnh đã dùng nhục hình, bức cung buộc phải nhận tội. Các bị can thay nhau kể lại, lời của bị can Thái;

“Có. Lúc tôi bị giam giữ ở huyện Hàm Yên thì có mấy công an bức cung tôi là có ông Phú, ông Oanh (Anh) và số người khác tôi chẳng biết tên. Ngày tôi bị bắt thì khoảng 2h chiều đến 5h chiều họ đã treo tôi lên, đánh tôi bằng dùi cui điện. Khi giải tôi về tỉnh Tuyên Quang thì chúng lại đánh tôi cũng dùng bằng dùi cui điện, có khi họ dúi dùi cui điện vào dương vật của tôi. Lúc hỏi cung tôi không biết gì về vụ án, họ đánh bắt tôi nhận”.

Bị can Sơn cho hay, “Họ đã khóa tay tôi, kẹp bút tôi, treo tôi lên cửa sổ, đánh tôi. Từ công an huyện Hàm Yên cho đến công an tỉnh Tuyên Quang lần nào đưa tôi ra lấy cung là chúng đánh”.

“Có. Họ có bức cung, nhục hình từ công an huyện đến công tỉnh đã đánh và tra tấn tôi nhiều lần, có khi không cho chúng tôi ăn. Khi ra hỏi cung mình nói không biết là họ đánh, bị đánh nhiều quá mình không chịu được nên phải nhận tội thôi,” bị can Quang khẳng định.

VNTB có hỏi tình trạng sức khỏe của các bị can thì hầu hết các bị can đều có chung câu trả lời là sức khỏe hiện tại không được như trước dù không có thương tích gì. Ngày 11/3/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra kết luận điều tra số 05/KLĐT “giải oan” cho 5 bị can tội “ Giết người”, đồng thời ra quyết định đình chị vụ án vì đại diện hợp pháp của bị hại có đơn rút yêu cầu khởi tố. Song. Hiện các bị can lên Hà Nội gửi đơn tố cáo, đòi công lý, danh dự cho bản thân mình.

“Ở trong trại viết một lá đơn kêu oan cũng không được. Rất là bức xúc và giờ đã về nhà nên tôi phải làm đơn khiếu kiện để trả lại sự trong sạch cho bản thân tôi”. Bị cáo Quang khẳng định.

Tin bài liên quan:

VNTB – Công an ngăn chặn LM Phan Văn Lợi sang tòa Giám mục Huế

Phan Thanh Hung

TNLT Lê Thị Phương Anh: Cán bộ điều tra dùng nhục hình trong quá trình lấy cung

Phan Thanh Hung

VNTB- Thông báo Việt Tân là ‘khủng bố’: Những dấu hiệu Bộ Công an vi phạm Nghị định 122/2013/NĐ-CP

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.