Việt Nam Thời Báo

VNTB – “Ký ức để lại” – Ký ức của ai? Và ai phải trả tiền?

Dân Trần

 

(VNTB) – Trong khi chính phủ đang kêu gọi thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu công, thì một đêm nhạc kịch phục vụ việc ca ngợi một cá nhân lại được rót tiền mạnh tay. Tây Ninh đổ tiền ca ngợi công đức “thái thượng hoàng” Tô Quyền, để bưng bô cho họ Tô.

 

Ngày 12/4/2025, Bộ Công an sẽ phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức đêm đại nhạc kịch “Ký ức để lại”, để kể về cuộc đời của Đại tá Tô Quyền, cha ruột của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật thông thường mà là một sự kiện siêu hoành tráng, với 500 diễn viên chuyên nghiệp, 120 công an, đội quân khuyển, kỵ binh, khí tài quân sự và sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân.

Có ba câu hỏi cần đặt ra:

– Một là nếu Tô Quyền không phải là cha ruột của Tổng Bí thư Tô Lâm, thì ông Tô Quyền có được tổ chức một đại nhạc kịch tầm cỡ quốc gia như thế này hay không? Trong lịch sử ngành công an và quân đội Việt Nam, có không biết bao nhiêu tướng tá đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, nhưng họ chưa khi nào được tổ chức một chương trình xa hoa như vậy.

– Hai là tại sao những năm trước Tây Ninh không làm đại lễ ca ngợi Tô Quyền, phải đợi tới khi Tô Lâm lên tổng bí thư mới làm? Nếu thật sự Tô Quyền có công trạng cao cả, có những chiến công hiển hách thì trước nay đã phải có những ngày kỷ niệm cho ông này rồi. Chứ đợi tới khi Tô Lâm lên tổng bí thư mới làm lễ nhớ ơn Tô Quyền thì rõ ràng là sự nịnh bợ lộ liễu.

– Ba là Tô Quyền có ký ức gì với người dân Tây Ninh? Chỉ nói về tướng lãnh cộng sản cùng thời với Tô Quyền, ở Tây Ninh có rất nhiều người nổi bật như Dương Minh Châu (Anh hùng Lực lượng vũ trang, tên ông này được đặt làm tên một huyện tại Tây Ninh), hoặc Thượng tướng Nguyễn Minh Châu (trưởng đại diện Bộ Quốc phòng ở miền Nam), Trung tướng Bùi Thanh Vân (Tư lệnh Quân khu 7). So với các tướng lãnh này thì Tô Quyền chẳng có tên tuổi gì, mà các tướng lãnh kia cũng chưa từng có một lễ hội rình rang như Tô Quyền. Dân Tây Ninh còn chẳng ai biết Tô Quyền là ai thì làm sao có ký ức?

Một chương trình với quy mô như “Ký ức để lại” chắc chắn không thể tổ chức bằng tiền túi của cá nhân nào đó. Để thuê hàng trăm diễn viên, huy động lực lượng công an, quân khuyển, kỵ binh và trang thiết bị quân sự, số tiền bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ. Và tiền đó từ đâu ra? Tất nhiên, từ ngân sách nhà nước, tức là từ thuế của dân.

Trong khi chính phủ đang kêu gọi thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu công, thì một đêm nhạc kịch phục vụ việc ca ngợi một cá nhân lại được rót tiền mạnh tay. Dân chúng có quyền phẫn nộ khi thấy tiền thuế của mình bị tiêu xài vào một sự kiện xa hoa như thế này, thay vì dùng để nâng cao phúc lợi xã hội, đầu tư vào giáo dục hay cải thiện điều kiện sống của người lao động.

Chính ông Tổng Bí thư Tô Lâm từng tuyên bố quyết tâm tinh gọn bộ máy, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng bây giờ lại để tổ chức một chương trình tốn kém, phô trương như thế này, thì khác nào cấp dưới của Tô Lâm đang phản nghịch, coi thường chỉ đạo của tổng bí thư? Hay là ông Tô Lâm không đủ năng lực lãnh đạo, đang bị cảnh “trên bảo dưới không nghe”, để cấp dưới tự tung tự tác mà không thể xử lý được?

Còn nếu thực sự muốn chống lãng phí, Tô Lâm nên bắt đầu bằng việc hủy bỏ chính sự kiện này. Nếu không, mọi tuyên bố về “thắt chặt chi tiêu, cắt giảm lãng phí” sẽ chỉ là những lời nói suông, và sự kiện này chỉ làm nổi bật sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của chính ông ta.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Đốt cờ có đáng bị ở tù?

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Tại sao tân Tổng Bí thư Tô Lâm đi Trung Quốc trước?

Do Van Tien

VNTB – Bị phạt vì so sánh Lê Tuấn Khang với Hồ Chí Minh: vi Hiến

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo