VNTB – Làm thường dân cho sướng!

Bạch Mai

 

Làm thường dân sướng hơn nhiều.

Sau tiết học về hướng nghiệp trong tương lai, giờ ra chơi, nhóm bạn Tí – Tèo – Tuấn – Tài ngồi tụm lại ở một góc, “tám” chuyện.

– Tưởng chán, tính cúp tiết, hoá ra nãy tiết học về hướng nghiệp cũng hay quá trời.

– Ừ, tao cũng cảm thấy vậy. Mà sau này mày lớn lên, tính làm gì hả Tí?

– Tao sẽ làm công an. Tao sẽ đem lại cuộc sống trật tự, trị an cho người dân. Sẽ vì người dân, bất chấp mọi lý do để cấm tuyệt đối có nồng độ cồn với lái xe. Tất cả vì người dân. Còn mày thì sao hả Tèo?

– Nếu mày bảo vệ trị an cho người dân thì tao sẽ cố gắng để thành một “ông nghị”. Để dùng tiếng nói của mình đem đến lợi ích cho người dân. Tất cả những gì tao làm cũng vì người dân.

– Còn với tao, tao sẽ là một ông Vũ Đức Đam thứ hai, “hết lòng” bảo vệ người dân, nhất là trong lúc khó khăn. Dù ai có nói ngả nói nghiêng, cái ý chí của tao vẫn sẽ kiên định tới cùng. Như việc ổng kiên định với phòng, chống dịch Covid19, cách ly tập trung rồi xét nghiệm vậy. Tất cả vì sức khoẻ người dân. Còn mày thì sao hả Tài?

– Ái chà, tư tưởng của tụi bây lớn quá. Tao học hành đâu có bằng tụi bây. Không biết có lết qua được cái ngưỡng cửa đại học không, ở đó mà tương lai xa vời. Thôi thì tao sẽ làm… thường dân để được tụi bây… chăm lo và bảo vệ…

Cá mập đi khám răng

– Huhu, bác sỹ ơi. Khám cho cháu với.

– Lại ăn ngọt quá nên bị sâu răng à?

– Dạ hổng có đâu bác sỹ ơi. Dạo này cháu ăn uống “healthy” lắm. Chỉ có điều, hôm bữa, mắt nhắm mắt mở thế nào, cắn nhầm cái cọng cáp quang ở dưới biển. Thành ra nó mẻ cái răng luôn rồi. Bác sỹ giúp cháu với.

– Cáp quang mà cũng nhìn nhầm là thế nào? Chịu thôi cháu ơi, ở đây tạm thời đang hết thuốc rồi. Đang tính đặt hàng thêm thuốc từ đại dương kế bên thì mạng quay hoài không có vô được nên tới giờ vẫn… bó tay…

“Cá mập cắn cáp” là cách gọi vui, hài hước và cũng không ít mỉa mai của “dân mạng” trước tình trạng phập phù của cáp quang biển Việt Nam.

Tuy nhiên, theo thông tin lượm lặt từ trên Internet, từ năm 2017, tuyến cáp quang biển đi quốc tế APG vừa được đưa vào khai thác vào Việc Nam, giải quyết được bài toán đứt cáp liên tục của AAG.

“Chẳng biết giải quyết thế nào mà cứ dăm ba bữa, mạng lại chậm. Website không vô được, tìm kiếm thông tin cũng khó khăn, tra từ điển quay hoài. Rồi vài ba ngày sau lại có thông tin là đứt cáp”.

Đơn cử, thông tin trên báo chí ngày 14/6/2024:

“Theo thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet (ISP) tại Việt Nam, 3 trong tổng số 5 tuyến cáp quang biển nối Việt Nam đi quốc tế hiện đang gặp sự cố.

Trong đó, mới nhất là tuyến cáp IA (Liên Á) xảy ra sự cố vào rạng sáng 13/6. Hai tuyến cáp quang biển còn lại cũng đang gặp sự cố gồm APG (châu Á – Thái Bình Dương) và AAE-1 (châu Á – châu Phi – châu Âu).

Việc có đến 3/5 tuyến cáp quang biển nối Việt Nam đi quốc tế đang gặp sự cố đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu lượng kết nối Internet tại Việt Nam đi quốc tế. Chính vì vậy, người dùng tại Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi truy cập vào các trang web, dịch vụ có máy chủ đặt tại nước ngoài trong thời gian này. Trong khi đó, sự cố này không ảnh hưởng đến việc người dùng truy cập vào những trang web và dịch vụ đặt máy chủ tại Việt Nam”.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)