Việt Nam Thời Báo

VNTB – Mạo hiểm sức khỏe quý giá của các đảng viên tinh hoa

Đại hội 13

Tô Lịch

(VNTB) – Đại nhạc hội hoành tráng diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình rộng lớn, nhưng chương trình chỉ đón một lượng khán giả rất hạn chế.

 

Hình ảnh ghi nhận của báo chí, và ống kính truyền hình cho thấy ngoài khán giả toàn đảng viên VIP, thì chương trình chỉ đón một lượng khán giả rất hạn chế với lý do: dịch Covid.

Như vậy phung phí tiền bạc, công sức cho một đêm diễn ca múa hát hò nhằm để ‘tung hô’ Đảng, trong lúc dịch Covid tái bùng phát cộng đồng và chính phủ vẫn chưa thể kiểm soát được, cho thấy đang có thế lực nào đó của ‘diễn biến hòa bình’ đang mạo hiểm sức khỏe quý giá của các đang viên tinh hoa, như các Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính – trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Vương Đình Huệ – Bí thư Thành ủy Hà Nội, Võ Văn Thưởng – trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trương Thị Mai – trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phạm Bình Minh – phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, Trần Cẩm Tú – chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Để đảm bảo công tác phòng dịch cho đêm nhạc, buộc phải huy động một lượng lớn các bộ xét nghiệm Covid-19 lẫn nhân sự y tế kèm theo. Điều này quả thực cực kỳ lãng phí, và không cần thiết vì còn nhiều nơi khác cần số lượng trang bị và nhân sự y tế này hơn.

Giả dụ, khi có người dân lên tiếng chất vấn các lãnh đạo và ban ngành liên quan đêm nhạc này, liệu họ có bị quy chụp là ‘thế lực phản động’?. Bởi tiền thuế của người dân lẫn các trang thiết bị và nhân sự y tế không thể mang ra tiêu xài lãng phí như vậy cho đêm nhạc thời giãn cách của bùng dịch Covid biến chủng…

(Cũng oái oăm thay khi nhìn thấy cảnh này, không ít dân chúng, bình phẩm: “cứ toang là nhân dân zui mầng”…)


Tin bài liên quan:

VNTB – Sao không thấy ông Tổng vào lăng viếng Bác nhân dịp Tết Tân Sửu…

Phan Thanh Hung

VNTB – Các Nghệ sĩ trong Đại Nhạc Hội thứ mười ba.

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.