(VNTB) – Ông Chính nói “máy bay Việt Nam bay tới đâu thì biên giới mềm của nước ta tới đó”, nay hàng không Việt Nam đã bay thẳng tới Mỹ, cái “biên giới mềm” của ông Chính chắc cũng tới nhà ông Trump rồi!
Phạm Minh Chính bắt đầu tháng 6 bằng việc dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Như thường lệ thì cứ đi tới đâu là ông Chính lại tranh thủ “nổ” tới đó. Và buổi lễ này cũng vậy.
Báo chí CSVN dẫn lời ông Chính rằng “hàng không là ngành công nghệ – kỹ thuật cao, niềm tự hào, vinh quang lớn nhưng trách nhiệm cũng rất cao cả; Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ rất quan tâm; sự phát triển của hàng không là một thước đo cho sự lớn mạnh, phát triển của nước ta, các hãng hàng không Việt Nam, máy bay Việt Nam bay tới đâu thì biên giới mềm của nước ta tới đó”.
Phát biểu này là nhại lại từ câu “vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ cây không mọc được đến đó“. Đây là cách nói ví von về sức mạnh của kỵ binh trong thời kỳ hoàng kim của đế chế Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn. Kỵ binh đã giúp Mông Cổ làm bá chủ được một vùng lãnh thổ rộng lớn nhất lục địa Á Âu, tạo ra nỗi khiếp sợ cho tất những nơi mà vó ngựa của họ đi tới.
Bây giờ ông Chính muốn máy bay Việt Nam bay tới đâu thì biên giới mềm của Việt Nam mở rộng tới đó, chẳng khác nào so máy bay với vó ngựa Mông Cổ ngày xưa. Qua đó ngầm tự tôn mình ngang với Thành Cát Tư Hãn. Nhưng ông Chính nổ hơi lố, hoặc bị bệnh vĩ cuồng quá nặng, ôm mộng bá chủ mà quên mất mình là ai, máy bay của mình ở đâu mà ra.
Ngựa Mông Cổ là do người Mông Cổ thuần hoá, nuôi dưỡng, huấn luyện. Máy bay Việt Nam thì chỉ có mua và thuê từ nước ngoài chứ có tự sản xuất ra được đâu! Ngay cả khi máy bay hư thì cũng phải do kỹ sư nước ngoài sửa chứ thợ Việt Nam mà đụng vô thì có khi lại hư nặng hơn. Đó là chỉ nói tới cái máy bay thôi!
Còn các hãng hàng không Việt Nam thì thua lỗ liên miên, liên tục delay, trễ giờ. Giá vé máy bay thì ở trên trời, trong khi thu nhập người dân thì ở dưới vực. Nhân viên hải quan tại cảng hàng không thì trịch thượng, hách dịch, nhân viên sân bay thì trộm cắp, rạch vali khách hàng. Chưa kể, tiếp viên hàng không, phi công thì lợi dụng việc ra nước ngoài để mua bán hàng lậu, vận chuyển ma tuý…
Có lẽ được cấp dưới nịnh bợ, tung hô riết rồi ông Chính bị vĩ cuồng, mơ tưởng ảo mộng. Còn nếu ông Chính nói trong tình trạng tỉnh táo, đủ nhận thức về năng lực thực tế, thực trạng ngành hàng không… Thì việc mở rộng “biên giới mềm” đó chắc là ông Chính muốn hàng không Việt Nam mở rộng địa bàn tham nhũng, buôn lậu, mua bán ma tuý; hoặc đưa văn hoá hách dịch, trễ giờ ra khỏi không phận, để cả thế giới biết về những thói hư tật xấu, tiêu cực của ngành hàng không Việt Nam… Hoặc cũng có thể ông Chính nhắn nhủ hàng không Việt Nam giúp đưa công dân ra nước ngoài xuất khẩu lao động, rồi tìm cách trốn lại, cư trú, làm việc bất hợp pháp để kiếm tiền gửi về nuôi chế độ.
Đặc biệt, hiện nay hàng không Việt Nam đã mở đường bay thẳng tới Mỹ, thì cái “biên giới mềm” của ông Chính chắc cũng đã tới nhà ông Trump rồi. Nhưng ngặt một nỗi là chính quyền Mỹ bây giờ không có còn như trước. Ông Chính “nổ” dữ quá thì coi chừng cái miệng hại cái thân, hại luôn cả chế độ cộng sản. Để Nhà Trắng biết CSVN có âm mưu mở rộng “biên giới mềm” qua tới bên đó, rồi Trump ra lệnh “phòng vệ” bằng cách tăng thuế, chặn đường bay, trục xuất con cái đảng viên cộng sản về lại Việt Nam thì lúc đó đừng đổ lỗi cho nước Mỹ!
___________________
Tham khảo: