VNTB – Phỏng vấn TNLT Hồ Thị Bích Khương: phải đấu tranh đặng tìm cái thở mà sống!

PV (VNTB) “Đấu tranh là chết nhưng không đấu tranh thì mình sống cũng như đã chết rồi còn gì. Phải đấu tranh để tìm mọi cách đặng có cái thở mà sống chứ. Mình sống phải có hy vọng, hy vọng vào lẽ phải” – Trao đổi với Việt Nam Thời Báo (VNTB), TNLT Hồ Thị Bích Khương khẳng định.

Ngày 15/1/2016, Tù nhân lương tâm (TNLT) bà Hồ Thị Bích Khương (SN 1967, Nghệ An) được trả tự do sau 4 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam” dựa theo Điều 88 BLHS Việt Nam. Căn cứ vào những thông tin còn lưu lại trên Internet thì vào ngày 15/11/2011, bà Khương bị bắt cùng với mục sư Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa), sau đó qua 2 phiên xử, Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên y án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế với bà. Như vậy, tính hết ngày 15/1/2016 thì bà Khương được trả tự do sớm chừng 10 tháng. 


Một ngày sau khi ra tù, bà Hồ Thị Bích Khương đã cuộc trao đổi với Việt Nam Thời Báo (VNTB) để thông tin thêm về tình hình sức khỏe cũng như cuộc sống gian khổ trong 4 năm lao tù có khiến bà Khương từ bỏ con đường dấn thân mà mình đã chọn hay không? 

PV: Thưa chị Hồ Thị Bích Khương! Lời đầu tiên VNTB xin gửi lời chúc mừng đến chị, chị đã được trả tự do sau 4 năm bị giam tù tại trại giam Thanh Xuân (Hà Nội), câu hỏi đầu tiên xin được phép hỏi là tình hình sức khỏe của chị hiện nay ra sao?

Bà Hồ Thị Bích Khương: Sức khỏe của tôi nói chung là tốt hơn những ngày nhịn ăn trong tù, nhũng ngày gần chết hay những ngày người nhà không đi thăm nuôi được mà người ta phải nhấc lên xe lăn để đẩy đi thì bây giờ khá hơn. Nhưng để như một người bình thường thì không thể được bởi tay của tôi đang bị gãy.

PV: Chị đã về nhà hay còn bị nhốt ở nhà văn hóa xã? 

Bà Hồ Thị Bích Khương: Hiện tại tôi đang ở nhà anh rể.

PV: Kết thúc 5 năm tù giam với bản án “Tuyên truyền chống phá Nhà nước” theo Điều 88 BLHS Việt Nam, cảm xúc của chị bây giờ như thế nào?

Bà Hồ Thị Bích Khương: Nói chung đi tù thì làm sao vui được nhưng nhiều khi mình cũng cười – nói thẳng là vậy. Bởi vì họ (chính quyền) kết tội mình vô lý, có khi mình nói có vài phần khinh bỉ nên cảm thấy cười, một người như tôi không có tội lại bị kết tội. 

PV: Theo chị thì bản án này bất công với chị ở chỗ nào?

Bà Hồ Thị Bích Khương: Tôi không chống Nhà nước bởi tôi đang đi đòi quyền lợi, có những cái Nhà nước sai, có những cái pháp luật mâu thuẫn thì tôi góp ý thôi chứ tôi không chống Nhà nước. Tôi lên án những người làm việc sai pháp luật và những người này tuyên án tôi thì chính họ mới là người chống lại hệ thống Nhà nước này, chống lại chích sách Nhà nước và cũng là chống lại chính bản thân họ chứ làm gì có chuyện tôi chống Nhà nước. 

PV: Được biết, lúc ở trong trại giam đã có không ít lần thông tin về việc chị bị xâm phạm, chị có thể chia sẻ thêm về điều này?

Bà Hồ Thị Bích Khương: Nhiều lắm. Ví dụ như một lần công an đứng ở ngoài cửa sổ buồng giam nhìn phạm nhân cùng phòng đánh tôi tắt đái, viêm não trong khi tôi bị bệnh, sức khỏe yếu lại kỷ luật biệt giam ở một chỗ hôi thối, thiếu cả nước…

PV: Quay trở lại phiên tòa xét xử Điều 88 này, chị còn nhớ mình đứng trước vành móng ngựa nói những gì hay không?

Bà Hồ Thị Bích Khương: Tôi phản đối những việc làm không đúng của những người thi hành pháp luật với tôi. Tôi không chống Nhà nước mà chỉ không thích độc tài bởi vì có nhiều việc làm sai trái mà cả một hệ thống liên kết nhau để hại dân nên tôi không đồng ý. Tôi có nguyện vọng đòi đa đảng thì có gì đâu mà phạm tội, tôi cũng có dùng gậy gộc đánh đập ai đâu mà phạm tội. Hơn nữa, tất cả những bài viết mà tôi biết đăng tải trên mạng họ không có chứng cứ gì cũng như chưa xác định do tôi viết nên việc chính quyền đưa tôi ra xét xử là vi phạm pháp luật, vi phạm luật tố tụng hình sự và những điều luật liên quan khác 

PV: Chị không nhận tội nhưng Tòa án vẫn xử chị có tội, Tòa án căn cứ vào đâu?

Bà Hồ Thị Bích Khương: Trong bản án họ nói là do mục sư Nguyễn Trung Tôn khai gì đó nhưng tôi không biết có đúng không bởi đâu có đối chất mà biết. Không biết họ có vu khống cho mục sư Tôn hay là sao nhưng đại khái họ nói là nhờ sự thành khẩn khai báo của mục sư Tôn mà xác định được vai trò của từng đối tượng thế này thế kia… Tôi thấy bản án mâu thuẫn nhiều lắm, còn bản kết luận điều tra thì tôi có khiếu nại, kháng cáo nhưng họ không trả lời gì cả. Họ thích thì đưa mình đi tù, hệ thống cầm quyền này nói họ tuân thủ pháp luật, nhưng điều này chắc không có đâu. 

PV: Tuy hiện tại chị đã kết thúc bản án 5 năm tù giam nhưng vẫn còn 3 năm quản chế, phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, gian khổ, chị có dự liệu điều này hay không? 

Bà Hồ Thị Bích Khương: Khi ở trong nhà tù, có nhiều người nói với tôi là, việc tôi lên tiếng là tốt nhưng cũng cần phải nghĩ đến bản thân, được ra tù tự do rồi thì sướng. Tôi đáp với họ rằng, đừng nghĩ tôi ra ngoài là được tự do, là sướng, ở trong cái nhà tù này cũng mất tự do nhưng đấy là nhà tù nhỏ còn ra ngoài thì nhà tù lớn. Đối với họ, được ra nhà tù lớn sẽ tự do, thoải mái hơn nhưng đối với tôi thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Minh chứng là trước đây rất nhiều lần tôi bị côn đồ hành hung, bị đánh đập, bị đâm xe ở ngoài đường dẫn đến thương tích. Họ còn nghĩ tôi đang đơn độc một mình, tôi thừa nhận mình không theo ai nhưng tôi không đơn độc một mình. Cả dân tộc Việt Nam có nhiều người cùng làm và hơn nữa, việc Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền đã nhiều nên bên ngoài (quốc tế) cũng biết nên tôi không đơn độc một mình. Tôi khẳng định mình ra ngoài sẽ nguy hiểm hơn lúc ở trong nhà tù nhỏ nhưng tôi không sợ.

PV: Chị sẽ tiếp tục con đường đấu tranh của mình đã chọn từ trước giờ?

Bà Hồ Thị Bích Khương: Đấu tranh là chết nhưng không đấu tranh thì mình sống cũng như đã chết. Phải đấu tranh để tìm mọi cách đặng có cái thở mà sống chứ. Mình sống phải có hy vọng, hy vọng vào lẽ phải. 

PV: Trước những người yêu mến, quan tâm công cuộc dấn thân của chị, chị muốn nói điều gì với họ để họ an tâm là tinh thần của chị hiện vẫn vững vàng, những khó khăn trong chốn lao tù không làm chị khuất phục?

Bà Hồ Thị Bích Khương: Tôi rất cảm động và cám ơn sự quan tâm của tất cả mọi người đã dành cho tôi. Lúc tôi còn ở trong tù nếu tôi không nghĩ đến sự quan tâm của mọi người, những lời động viên của mọi người thì biết đâu tôi đã gục ngã rồi bởi ở trong ấy có những lúc tôi thấy mình rất đơn độc. Mà đơn độc trong đấu tranh thế này thì làm sao mình chiến thắng được cho nên tôi rất cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ tôi mọi mặt.

VNTB cám ơn những lời chia sẻ của TNLT Hồ Thị Bích Khương./.

TNLT Hồ Thị Bích Khương 3 lần bị tù giam, trong đó một lần theo Điều 88 BLHS Việt Nam. Trước đó, vào năm 2005, bà Khương bị Tòa án Hà Nội tuyên 6 tháng tù giam vì tội “Gây rối trật tự công cộng”. Năm 2008, bà Khương bị Tòa án Nghệ An tuyên 2 năm tù giam theo Điều 258 BLHS Việt Nam về tội “Lợi dụng tự do dân chủ”.

Bà Hồ Thị Bích Khương từng bị giam ở Trại 5 Yên Định, Thanh Hóa và sau đó chuyển ra trại giam Thanh Xuân, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo là bà Khương được trả tự do vào ngày 15/1/2016, gia đình và bạn bè đã đến trại giam Thanh Xuân để đó bà Khương nhưng phía công an trại giam đã áp tải bà Khương về lại Nghệ An nhằm bàn giao cho chính quyền địa phương, tiếp tục theo dõi bà Khương chấp hành 3 năm án quản chế. Do không có nhà (bị cưỡng chế từ trước) để ở nên bà Khương quyết định ở lại nhà văn hóa xã nhưng khoảng chừng 23h ngày 15/1/ 2016, chính quyền địa phương buộc bà Khương phải rời khỏi nhà văn hóa. Bà Khương đành về nhà anh rễ và chị ruột ở tạm.

Với những hoạt động đóng góp tích cực cho việc cải thiện tình hình Nhân quyền Việt Nam nên vào năm 2011, bà Hồ Thị Bích Khương được tổ chức nhân quyền Human Rights Watch trao giải Hellman Hammett. Và năm 2015, bà Khương nhận thêm giải thưởng Nhân quyền do Mạng lưới Nhân quyền tại Hoa Kỳ bầu chọn, chung giải thưởng này có thêm tù nhân Bùi Thị Minh Hằng và Hòa thượng Thích Không Tánh./.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)