Việt Nam Thời Báo

VNTB – Tăng giá điện: đại bàng nào dám tới làm ổ?

Dân Trần

 

(VNTB) – Tiền điện tăng, giá cả hàng hóa tăng theo, đại bàng chê giá điện rồi không tới làm tổ thì công ăn việc làm sẽ không có.

 

Hiện nay đang có một làn sóng các tập đoàn quốc tế đua nhau đầu tư vào những thị trường Đông Nam Á nhưng lại không chọn Việt Nam. Ví dụ như năm ngoái, ông Jensen Huang (chủ tịch Nvidia tới Việt Nam khảo sát, đánh giá rồi lại chọn đầu tư 4,3 tỷ đô la vào Malaysia. Hoặc hãng chip Intel cũng ngừng khoản đầu tư 1 tỷ đô la và Việt Nam để chuyển qua Ba Lan vì Việt Nam thiếu điện và lại có nhiều tham nhũng.

Vấn nạn tham nhũng có lẽ không thể giải quyết được khi còn độc tài. Nhưng thiếu điện thì Việt Nam hoàn toàn có thể xử lý được với hàng ngàn nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, điện gió, điện mặt trời… Nhưng thay vì tăng cường đầu tư điện để thu hút vốn nước ngoài, Việt Nam lại tăng giá điện!

Trong thông báo mới nhất, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sẽ tăng giá điện từ 2.006,79 đồng lên 2.103,11 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tức là tăng 4,8%. Lý do EVN đưa ra là vì giá điện đã trải qua thời gian dài duy trì bán dưới giá thành sản xuất, bây giờ phải tăng giá điện để “giải bài toán cân bằng tài chính cho EVN”. Bộ Công thương thì cho biết “giá điện bán ra của năm 2023, tập đoàn này đang bán dưới mức giá thành sản xuất kinh doanh là 135,33 đồng một kWh, tương đương với 6,92%”. (1)

Những bất cập trong mua bán điện của EVN thì người dân Việt Nam đã nói đến trong nhiều năm qua. Từ một tập đoàn kinh doanh độc quyền, mà vẫn lỗ hơn 34.245 tỷ đồng (2023) để rồi bắt dân phải mua điện giá cao để bù vô khoản lỗ do kinh doanh ngoài ngành. Nhiều quan chức lãnh đạo bộ Công thương và EVN cũng đã bị bắt giam, quan chức cao nhất là ông Trần Tuấn Anh, cựu bộ trưởng bộ công thương, ủy viên bộ chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương cũng đã bị buộc phải từ chức để chịu trách nhiệm người đứng đầu. Thế nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi, giá điện vẫn tăng mà lỗ thì vẫn lỗ.

Khoản lỗ này dĩ nhiên sẽ đổ lên đầu doanh nghiệp và người dân. Khi giá điện tăng thì giá cả các mặt hàng cũng sẽ tăng. Trong bối cảnh nền kinh tế chưa thể phục hồi sau đại dịch, còn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông thì giá điện tăng sẽ giáng một đòn mạnh vào mọi lĩnh vực tại Việt Nam.

Cần nhớ rằng thời gian gần đây các lãnh đạo cộng sản Việt Nam phải thường xuyên mời gọi doanh nghiệp quốc tế đầu tư. Trong chuyến đi khắp từ châu Á tới châu Âu, qua châu Mỹ của ông Tô Lâm, thì chủ tịch nước Việt Nam lúc nào cũng kêu gọi các tập đoàn đầu tư công nghệ bán dẫn, cam kết phát triển năng lượng sạch… Còn ông Phạm Minh Chính thì hứa đảm bảo nguồn điện với các công ty công nghệ…

Nhưng mời gọi, cam kết là một chuyện, còn làm là chuyện khác. Ở ngoài thì kêu gọi, năn nỉ người ta, còn ở trong nước thì tăng giá điện. Chẳng khác nào “tay phải kéo ga, tay trái bóp thắng”. Điện thì đã yếu mà giá thì tăng cao, đã vậy còn tham nhũng tràn lan. Muốn đại bàng về làm tổ mà đất không lành thì làm sao chim dám đậu. Những tập đoàn quốc tế họ thừa hiểu cái phong cách nói một đằng làm một nẻo của CSVN.

Và giá điện tăng cao thì người dân sẽ chịu thiệt đơn, thiệt kép. Thiệt đơn là tiền điện tăng, thiệt kép là giá cả hàng hóa tăng theo, rồi thêm chuyện đại bàng chê giá điện rồi không tới thì công ăn việc làm sẽ không có. Khủng hoảng xã hội là chuyện không sớm thì muộn. Dĩ nhiên là vẫn có cách để giảm giá điện, bằng cách bỏ thế độc quyền của EVN, cũng giống như cách làm mạng di động viễn thông trước đây. Nhưng nếu làm vậy thì món nợ của EVN lại càng khó trả nữa…

 

____________________

Tham khảo:

(1) https://vnexpress.net/vi-sao-tang-gia-dien-4803207.html

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Nhà đầu tư điện mặt trời, điện gió ở Việt Nam tiếp tục ‘kêu cứu’

Do Van Tien

VNTB – Ngắm pháo bông cho bớt khát

Bùi Ngọc Dân

Ngành Hải quan: Vừa “thề” 100% không tham nhũng, đã có ngay cán bộ… bị bắt

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.