VNTB- Tiểu phẩm: Người Mỹ thật ngu?

Tu Da

Người Mỹ thật ngu?
Bạn có tin rằng người Mỹ ngu không?


Hãy xem câu chuyện tranh cử vòng nội bộ đảng Cộng hòa Mỹ thì biết.
Mitt Romney, John McCain (cựu ứng viên tổng thống Mỹ) và các lãnh đạo cộm cán đảng Cộng hòa đồng loạt lên tiếng công kích Donald Trump, người đang dẫn đấu tranh suất ứng cử viên tổng thống Mỹ. Xem tại đây::http://thanhnien.vn/the-gioi/ben-trong-cuoc-chien-chan-duong-donald-trump-cua-dang-cong-hoa-674075.html 

Nhìn về nước Việt, các cuộc họp đảng Cộng sản Việt nam đều bí mật, đóng cửa bao nhau trong nhà, giữ gìn ”uy tín” đảng viên…

Rõ ràng, Mỹ ”ngu”, Việt nam ”khôn” !

Bạn có tin như vậy không?

Vậy có thơ rằng:
Người Mỹ quả thật là ”ngu”
Chuyện nội bộ đảng đem hê ra ngoài
Sao không học Việt nam kìa
Chuyện của đảng, dân ra rìa, xéo ngay !
Việc nước đảng quyết, đảng lo
Dân chớ tò mò, ông đập thì tiêu !
——————
Cái gì quý nhất?
”Không có gì quý hơn độc lập, tự do” (Hồ chủ tịch)

Độc lập là gì? Người dân thường hiểu nôm na là: Một tấc đất của nước Việt cũng không thể đẻ mất vào tay giặc (ý của vua Trần Nhân Tông).

Đất biên giới, các thực thể đá, đảo, biển đảo lại càng quyết không để lọt vào tay giặc.

Đó là độc lập về mặt lãnh thổ (Độc lập về mặt khác, bài này không bàn đến).

Các quần đảo Hoàng sa, Trường sa mất vào tay bọn giặc Tàu (giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược). Nói rõ hơn, giặc đã chiếm sạch Hoàng sa. Còn Trường sa thì bọn nó đã chiếm 7 đá, đảo, đã tôn tạo, bơm cát mở rộng (tổng diện tích 1200 ha), xây dựng nhiều công trình quân sự (sân bay, bến cảng, radar,…). Việt nam còn giữ được nhiều thực thể đá, đảo hơn, nhưng diện tích cực nhỏ!
Ngày nay, quan hệ ngoại giao giữa 2 đảng cộng sản Việt nam, Trung quốc và do đó, giữa 2 nước Việt, Trung được xác định bằng đại cục: kim chỉ nam ”16 chữ vàng”, ”4 tốt” !.

Vậy, giữa độc lập và ”16 chữ vàng” – ”4 tốt”, cái nào quý hơn ?

Nên có thơ rằng:
Đại cục là cái chi chi

Vàng dỏm, tốt giả, ra gì hở anh?

– Đồ Tàu giả, dỏm lưu manh

Dân tộc, độc lập muôn năm trường tồn.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)