VNTB – Trung Quốc mua đất Đà Nẵng

Trúc Mai – Nguyên Bình (VNTB) Trong tương lai gần, Đà Nẵng sẽ là một tỉnh lỵ của Trung Quốc, vì không chỉ đất đai nơi đây được các công ty Trung Quốc thu gom, mà tuyến cao tốc từ Đà Nẵng – Quảng Ngãi hiện nay cũng được doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và khai thác sau khi hoàn thành?.

Có mặt tại thành phố biển này hôm 9/12 – ngay ngày khai mạc kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng khóa VIII, chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều đại biểu chất vấn Ủy ban nhân dân TP về việc bỏ ngõ quản lý để người Trung Quốc tràn ngập Đà Nẵng. Các khách sạn, khu ký túc xá cho công nhân Trung Quốc cũng nhan nhn nơi đây.


Casino Trung Quốc. Ảnh: Trúc Mai – Nguyên Bình

Tiếc là hàng loạt bức xúc đó đã phải “tạm gác” vì những người điều hành kỳ họp “không sắp được lịch” liên quan vấn đề này.

Theo ghi nhận, khu vực trục đường Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, khu vực gần sân bay Nước Mặn…, bằng chuyện lách luật qua “thủ thuật” nhờ người Việt Nam đứng tên mua đất ven biển Đà Nẵng, các công trình của người Trung Quốc thi nhau mọc lên. Các cò trung gian, theo người dân, là từ phía Bắc vào đây.

Hôm 9-12, một đại biểu công tác trong ngành truyền hình đã phát biểu ở nghị trường là Trung Quốc đã rất “khôn khéo” trong việc lựa chọn đất để mua ở Đà Nẵng. Điển hình như dự án khu ký túc xá cho nhân viên của Silver Shores, độ cao tĩnh không 64,5 m, nằm giữa hai trận địa pháo phòng không C2 và C11. Nghĩa là phía Trung Quốc chỉ cần đặt một khẩu pháo trên nóc ký túc xá là có thể bắn hạ bất kỳ máy bay quân sự nào từ sân bay Nước Mặn.

Trao đổi với phóng viên, một tài xế địa phương cho biết: “Khu vực dọc đường Nguyễn Tất Thành, ngày xưa là biển, chính quyền lấn đất ra, bán cho Hàn Quốc, nhưng giờ chuyển qua chủ mới là Trung Quốc. Dân địa phương bức xúc, phản ứng việc đó lắm. Bởi khu vực này lúc trước là làng chài, giờ bị đuổi, dạt tuốt vào trong, đời sống khốn khó. Trong khi dân bên Tàu sang đây lại ngày càng giàu có, mua sắm đất đai liên tục…”.

Công trình Trung Quốc. Ảnh: Trúc Mai – Nguyên Bình

“Mình ở khách sạn gần biển thấy thoải mái, tiện lợi trong việc ngắm biển và tắm biển. Nhưng mà giờ ghê quá, lỡ Trung Quốc nó ập vô bất kỳ lúc nào sao mà… chạy kịp?” Một du khách pha trò.

Một địa điểm nữa của Trung Quốc cũng rất nổi tiếng, đó là sòng bài có tên “Casino Crown Games Club”. Không cần phải vào trong khuôn viên, chỉ đứng ngoài, cũng có thể thấy được các xe biển số Trung Quốc ra vào, neo đậu. Nhiều người dân thắc mắc: “Không biết dưới tầng hầm có cái gì mà người Việt Nam không được vào, kể cả công nhân Việt Nam đang làm việc trong đó. Lâu lâu có một vài chiếc xe đen, biển số Trung Quốc chạy vào đó. Thiên hạ đồn dưới hầm của tòa nhà chứa vũ khí của Tàu!”.

Lắc đầu ngao ngán, người Đà Nẵng kể rằng khu vực này, “Trung Quốc nó mua hết rồi, đường bờ biển thì nhà hàng, công trình của Trung Quốc; Bắc Mỹ An thì là khu người dân Trung Quốc nó ở”. Ông Nguyễn Tấn Trung, đại tá quân đội về hưu, trong lần trả lời chí nhà nước cũng đã lo ngại tình trạng người Trung Quốc núp bóng để mua đất ven biển Đà Nẵng, nhất là khu vực gần sân bay quân sự Nước Mặn. “Cần kiểm soát chặt việc này, nếu không sẽ nguy hại đến an ninh quốc phòng”.

Trước chuyện Trung Quốc ở Đà Nẵng, nói một cách nhẹ nhàng, nếu chính quyền địa phương không có biện pháp, không phản ứng mạnh mẽ, người dân không “la làng” thì không khéo Đà Nẵng trở thành một tỉnh lỵ của Trung Quốc. Còn nếu nặng nề: chuyện Trung Quốc bỏ mạnh tiền vào đất đai Đà Nẵng có từ thời mà ông Nguyễn Bá Thành còn làm chủ tịch thành phố lận… Nghe đâu, lúc quy hoạch tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, khi ấy người đứng đầu Đà Nẵng đã hào hứng cho rằng để người Trung Quốc đến ở khu vực này sẽ có giá trị tuyên truyền cho chủ quyền biển đảo của Việt Nam (!?).

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)