VNTB – Truyện cười: Con trăn của Kim Jong Un

VNTB – Truyện cười: Con trăn của Kim Jong Un

Trần Thế Kỷ

 

 1. Tom vẽ một con trăn với cái bụng to rồi bảo bố:

– Con trăn vừa nuốt Mao.

Hôm sau Tom lại vẽ con trăn với cái bụng to và bảo bố:

– Nó vừa nuốt Putin.

Tuấn sau Tom vẽ con trăn nằm chết với cái bụng rất to. Tom bảo bố:

– Nó vừa nuốt Kim Jong Un!

 

 2. Kim Jong Un đang đi trong rừng thì giật bắn người vì suýt đạp phải một con rắn hổ mang. Kim co giò chạy một mạch. Chạy được một quãng, Kim dừng lại thở hổn hển:

– Suýt nữa là mình toi mạng vì con rắn độc.

Trong khi đó, con rắn cũng vội trườn một mạch. Trườn được một quãng, nó dừng lại thở hổn hển:

– Suýt nữa là mình bị thằng mập đạp nhẹp ruột!

 

 3. Hugo Chavez và Fidel Castro đi tìm thiên đường cộng sản. Fidel bảo:

– Ai trong chúng ta tìm thấy trước phải la to lên cho người kia biết.

Mỗi người đi một hướng. Đi mãi mà vẫn chưa thấy thiên đường CS, Hugo thất vọng lắm. Chợt có tiếng la của Fidel. Hugo mừng rỡ:

– Cậu tìm thấy rồi ư?

– Có con kiến càng trong quần tớ!

 

 4. Mao Trạch Đông đang ngồi trong vườn thì bị một con rắn độc cắn vào chân.

– Mày có biết vừa cắn ai không?

Mao nghiến răng. Con rắn đáp:

– Biết chứ. Ông là Mao Chủ tịch.

Dứt lời, con rắn cắn thêm phát nữa vào tay Mao.

– Mày có biết cắn Mao Chủ tịch vĩ đại là phải tội chết không?

Mao giận dữ. Rắn không đáp mà lại cắn thêm phát nữa vào lưỡi Mao khiến Mao rống lên đau đớn. Rắn trườn đi, lẩm bẩm:

– Mình chưa từng thấy ai chịu được ba phát cắn như thằng cha này. Mao Chủ tịch thật vĩ đại!

 

5. Một người Áchentina nói với một người Anh:

– Malvinas là của Áchentina.

– Malvinas là cái gì vậy?

– Đó là hòn đảo mà người Anh gọi là Falkland và hiện đang chiếm đóng.. Hòn đảo này rất gần Áchentina nhưng lại rất xa nước Anh.

Nghe thế, kình ngư Michael Phelps bật cười:

– Sao người Achentina lại bơi chậm đến vậy?!


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)