Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Đơn thân độc mã

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Trịnh Văn Khoa, một thiếu tá công an, đã dám từ bỏ chức vụ, xin ra khỏi ngành để tố cáo sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn – Hải Phòng.

– Người trong sạch như ông ấy mới xứng đáng làm công an.

– Chắc gì ông ấy đã muốn quay lại. Đã chui ra khỏi bùn thì hơi đâu chui lại làm gì.

– Đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

– Mà quay về cũng khó mà sống được. Chúng nó đì cho chết.

– Chỗ nào chịu nhận mà quay về. Nhỡ lại tố cáo anh em thì sao.

– Kẻ phá miếng ăn của anh em thì ma nó ưa. Ra khỏi ngành, chúng nó còn mừng.

– Đơn thân độc mã làm sao chống lại được cả bầy m afia. Cái gương của thầy giáo Đỗ Việt Khoa còn sờ sờ ra đó.

– Nói đi nói lại, ông ấy nên cởi áo công an, về làm người tử tế.

– Đúng vậy. Nghĩ cho cùng thì làm Công an nhân dân cũng chẳng vẻ vang gì. Làm Nhân Dân vinh dự hơn nhiều!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Xác định đại úy Nguyễn Thanh Lâm đã thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ đối tượng cướp taxi, Công an Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức  … cảnh cáo.

– Ý trời, đứng yên nhìn dân bị cướp mà chỉ bị cảnh cáo thôi sao?

– Nên cho ra khỏi ngành. Dân không cần thứ công an này.

– Cho ra khỏi ngành là còn nhẹ. Cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông đại úy vì thấy người gặp nạn mà không cứu.

– Nếu không có camera thì có khi ông này được nhận bằng khen vì có công bắt được tội phạm đang bị truy nã.

– Vậy ông này vào ngành công an để làm gì?

– Thì để bắt cướp.

– Thế sao gặp cướp mà không bắt?

– Chắc lúc đó ông ta mắc gọi điện để kêu quân tiếp viện.

– Nghĩ mà rầu. Chẳng lẽ đây lại là người từng tuyên thệ “ vì nhân dân quên mình”?

– Vì mình quên nhân dân thì có!

 

3. Vụ việc xảy ra trên đoạn đường Cienco 5 ( thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội ) chiều 16/5/2021 thì mọi người đều biết rõ: Tài xế taxi tên M. bị đối tượng Đặng Phạm Sáu bất ngờ đâm nhưng anh M. vẫn giằng co, vật lộn với Sáu. Anh M. vừa giằng co vừa hô hoán nên được một người dân hỗ trợ khống chế đối tượng, sau đó báo cho Công an xã Cự Khê đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Ấy vậy mà trong bài “ Tước dao, bắt tên cướp taxi manh động trên đường Cienco 5”, báo Công An Nhân Dân lại viết về vụ này như sau:

Nghe tiếng tri hô của tài xế, người dân cùng lực lượng công an đang đi tuần tra khu vực đó đã nhanh chóng tiếp cận, quật ngã tên cướp, tước 1 dao còn dính máu”.

Ô la la, sao cứ thích tranh công với dân thế nhỉ?!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Trong vụ việc xảy ra trên đoạn đường Cienco 5 chiều 16/5/2021, một thanh niên đã hỗ trợ tài xế M. bắt cướp.

– Thanh niên này xứng đáng được ngợi khen. Trong khi đó , đại úy công an Nguyễn Thanh Lâm đáng bị dư luận ném đá vì chỉ biết đứng trơ mắt nhìn.

– Có ý kiến đề nghị Công an Hà Nội cho viên đại úy hèn nhát đó về vườn, đồng thời cho thanh niên dũng cảm kia vào ngành công an.

– Chắc gì thanh niên đó chịu khoác áo công an.

– Chắc vậy. Mà nếu có chịu khoác áo công an đi nữa thì có khi chỉ được một thời gian thì thanh niên đó lại xin ra khỏi ngành như ông thiếu tá Trịnh Văn Khoa!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Trong bài diễn văn của TBT Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước đăng tải , có đoạn: “ Chúng ta thừa nhận rằng CNTB chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn”.

– Đúng vậy. Dù vẫn còn chê bai CNTB là thế này thế kia, ông Trọng cũng xác nhận thực tế rằng “nhiều nước tư bản phát triển đã hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn trước”.

– Nếu một đảng viên bình thường mà nói như thế thì thế nào cũng sẽ bị chụp lên đầu cái mũ “ Tự diễn biến , tự chuyển hóa”. Nhưng ở đây lại là bác Trọng. Vậy phải chăng bác ấy đang có tư tưởng “ Tự diễn biến, tự chuyển hóa”?

– Nếu quả như thế thì thật là hồng phúc cho dân tộc. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, bác Trọng sẽ ra trước quốc dân mà trịnh trọng tuyên bố từ bỏ con đường CNXH!


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện ngắn Noel: Rudolph Mũi Đỏ

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: cắc ké là mẹ kỳ nhông

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm hoạ: Đồng chí tốt

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.