VNTB – Truyện cười: Lận đận long đong

VNTB  – Truyện cười: Lận đận long đong

Trần Thế Kỷ

 

1. Anh Năm bảo anh Tư: 

– Vụ một công an “ hy sinh” khi truy đuổi: Thanh niên bỏ chạy bị 3 năm tù.

– Chỉ bỏ chạy sao phải bóc 3 cuốn lịch?

– Tòa cho rằng việc bỏ chạy đã gián tiếp gây tai nạn cho chiến sĩ đó.

– Quái lạ, chiến sĩ lái xe không vững nên mới bị “ hy sinh”. Đâu phải lỗi chàng thanh niên.

– Luật sư cũng nói vậy nhưng tòa giữ nguyên quan điểm rằng nếu bị cáo không bỏ chạy thì chiến sĩ đâu đuổi theo, chiến không đuổi theo thì đâu bỏ mạng.

– Có lý, có lý. Đề nghị tòa phạt luôn bố mẹ thằng kia vì đã sinh ra nó!

 

2. Năm Sài Gòn bảo bạn đọc Hoang Bui:

– Ban Tuyên giáo Trung ương lệnh cho các địa phương không đặt tên Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký cho đường phố, công trình công cộng.

– Hẳn vì CS cho rằng cụ Phan là kẻ có tội trong việc để mất 6 tỉnh Nam Kỳ vào tay Pháp.

– Vậy là người CS cứ khăng khăng không chịu nhận rằng Triều đình Huế mới là nguyên nhân chính để mất Nam kỳ Lục tỉnh vì đã quyết “ chủ hòa”, mà cụ Phan đâu thể làm trái ý vua. CS đổ cho cụ Phan tội bán nước là vô lý.

– Thiết nghĩ , từ “ mất” ở đây chỉ là bị quân Pháp chiếm đóng, cai trị nhưng vẫn còn dính liền với dải đất hình chữ S. Nó khác với việc mất hẳn trên thực địa, trên biển đảo thời nay mà những kẻ tội đồ vẫn cứ được tung hô.

– Cậu có lý. Nhẽ ra Ban Tuyên giáo phải xóa bỏ các tên đường Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh … mới phải!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Thiền sư Thích Nhất Hạnh qua đời, thọ 95 tuổi. Có nhiều ý kiến trái ngược nhau về con người này.

– Đúng vậy. Nhiều người gọi Thích Nhất Hạnh là Thầy vì cho rằng ông ta là kẻ đạo cao đức trọng và là nhân vật Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới.

– Nhưng cũng có nhiều người gọi Thích Nhất Hạnh là Thằng vì ông ta tiếng là kẻ tu hành nhưng lại ăn gian nói dối khi từng ra trước Thượng viện Mỹ vu khống Mỹ và VNCH thả bom Tết Mậu Thân ở Bến Tre, giết 300 ngàn người dân, trong khi cả tỉnh Bến Tre lúc đó có chưa tới 80 ngàn dân. Thích Nhất Hạnh cũng từng mặc áo cà sa mang cờ MTGPMN xuống đường kêu gọi Mỹ rút quân.

– Chưa hết, ông sư này còn từng gọi quân đội VNCH là  “tay sai của Đế quốc Mỹ’, trong khi đó lại không một lời nào phê phán việc CS Bắc Việt xâm lược miền Nam, gây đau thương tang tóc. Liệu đó có phải là một nhà tu chân chính không?

– Rốt cuộc, ai buồn, ai khóc trước cái chết của Thích Nhất Hạnh thì là quyền của họ, còn tớ thì tớ chẳng một chút tiếc thương!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Thích Nhất Hạnh từng cứu hơn 800 thuyền nhân VN.

– Thấy người lênh đênh trên biển, không thể không cứu. Vấn đề là vì sao đồng bào phải liều mình vượt biển?

– Thì là vì CS. Nếu CS không áp đặt một chế độ kềm kẹp thì đồng bào đã không bỏ nước ra đi.

– Hẳn vậy. Có lẽ lúc giang tay cứu vớt đồng bào, Thích Nhất Hạnh mới ngộ ra rằng chính CS mới là kẻ thù của dân tộc chứ không phải “Mỹ Ngụy”.

– Có lẽ vậy. Nếu biết rõ bộ mặt thật của CS  thì Thích Nhất Hạnh hẳn đã gọi CSBV là xâm lược thay vì Mỹ, và mang cờ VNCH thay vì cờ MTGPMN lúc xuống đường biểu tình!

 

5. Mấy người bạn trò chuyện:

– GS Ngô Bảo Châu nói gì về thông tin “ làm việc cho viện toán của TQ”?

– Ông ấy bảo rằng không có ý định làm việc lâu dài ở TQ, mà chỉ đi thỉnh giảng, hợp tác khoa học.

– Thiết nghĩ, thỉnh giảng là chuyện bình thường của giới khoa học. Người Việt dùng hàng Tàu được, bán nông sản cho Tàu được thì việc ông GS này qua dạy bên đấy thì đã sao.

– Khoa học không biên giới. Làm việc cho Tây được thì cũng làm cho Tàu được, miễn là đừng giúp nó phát triển thứ gì gây hại cho thế giới.

– Đúng vậy. Vả lại không sang Tàu dạy thì dân Tàu cũng sang Mỹ học được thôi.

– Có lẽ ông GS này từng có không ít phát biểu bị ném đá nên bây giờ hở ra cái gì là lại được gạch đá chiếu cố.

– Có lẽ vậy. Nhìn chung thì các phát biểu của ông GS này về giáo dục, xã hội đều tốt. Tớ nhớ nhất câu này của ông ấy: “ Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)