VNTB – Truyện cười: Những chú tắc kè

VNTB – Truyện cười: Những chú tắc kè

 

Trần Thế Kỷ

 

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Bị người đọc phản ứng dữ dội , Tri Thức & Cuộc Sống đã phải gỡ link một bài báo về chiến sự Ukraine.

– Bài đó thế nào?

– Trong bài đó, Tri Thức & Cuộc Sống gọi quân Nga là đồng chí và gọi quân Ukraine là địch.

– Sao lại ngược ngạo đến thế? Thằng Tàu mà xâm lược Việt Nam thì có khi tờ báo này lại gọi quân Tàu là đồng chí và gọi quân ta là địch.

– Biết đâu đấy. Với bài báo vừa tháo xuống, phải chăng Tri Thức & Cuộc Sống muốn chống đối đường lối trung lập của chính phủ Việt Nam về cuộc chiến ở Ukraine?

– Có thể nói như vậy. Phản động là đây chứ đâu!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Cậu nghĩ gì về chiến dich quân sự đặc biệt của Nga  ở Ukraine?

– Cái gì mà “Chiến dịch quân sự đặc biệt”? Xâm lược thì phải gọi là xâm lược.

– Thì tớ thấy CSVN dùng cái từ này.

– Ôi giời, ngửi đít Nga mà không thấy ngượng. Nếu sau này thằng Tàu mà xâm lược VN thì liệu CSVN có gọi đó là “chiến dịch quân sự đặc biệt” không?

– Tất nhiên là không rồi. Xâm lược thì phải gọi là xâm lược chứ.

– Đúng vậy. Vậy tớ hỏi lại cậu nhé: Cậu nghĩ gì về việc Nga xâm lược Ukraine?

– Ukraine chính nghĩa, Nga phi nghĩa. Zelensky từ “thằng hề” trở thành Tổng thống, còn Putin từ Tổng thống trở thành “thằng hề”!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Chiến tranh Nga – Ukraine, số liệu rất khác nhau. Phía Ukraine cho rằng 14 ngàn lính Nga đã chết, con số Mỹ đưa ra là khoảng 6 ngàn còn phía Nga cho rằng 5 trăm lính Nga tử trận. Theo cậu, con số nào đáng tin nhất?

– Theo tớ, con số của Ukraine là đáng tin hơn cả. Thậm chí nếu phía Ukraine bảo rằng họ đã giết 20 ngàn lính Nga thì tớ cũng tin.

– Tại sao?

– Thì tớ căn cứ vào việc Putin gấp rút tuyển mộ hàng chục ngàn lính đánh thuê từ Chechnya và Syria … thậm chí phải dùng cả lính nghĩa vụ. Điều này chứng tỏ lính Nga bị giết rất nhiều trên chiến trường Ukraine. Trước sự kháng cự ngoan cường của quân dân Ukraine, chắc chắn sẽ còn nhiều quân Nga phải bỏ mạng.

– Có lý, có lý. Nếu Nga đánh mãi mà không thắng được Ukraine thì có khi Putin phải tức tối mà chết theo đám quân Nga tử trận kia!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Biên tập viên Marina đã bị bắt vì mang biểu ngữ phản chiến trong chương trình thời sự của đài Truyền hính Trung ương Nga tối 14/3/2022.

– Thật là một phụ nữ can đảm.

– Điện Kremlin gọi bà này là “côn đồ”.

– Bà ấy chống chiến tranh còn Kremlin lấy súng đạn bắn giết người dân Ukraine. Vậy ai mới thực là côn đồ?

– Có thể nói, với hành động phản chiến đó, bà Marina đã tát thẳng vào mặt Putin.

– Đúng vậy. Hy vọng cái tát đó sẽ giúp Putin tỉnh ra rằng với cuộc tấn công tàn bạo vào Ukraine, ông ta có thể là kẻ thắng nhưng nước Nga chắc chắn sẽ là kẻ thua!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Putin nói có nhiều người ở Nga đang thể hiện mình là ‘những kẻ phản bội” khi họ từ chức và rời khỏi đất nước.

– Putin mà nói thế thì hẳn là có làn sóng người Nga bỏ nước ra đi.

– Số này hẳn là đông, vì nếu ít thì Đại đế đã không giận dữ.

– Vấn đề là tại sao nhiều người Nga lại muốn rời bỏ nước Nga?

– Đây là câu hỏi rất dễ trả lời. Đó là vì họ chán ghét Putin, chán ghét độc tài. Họ chỉ mong Putin rời ghế tổng thống càng sớm càng tốt để về làm người tử tế.

– Có lẽ vậy. Mong nước Nga sẽ sớm hết nạn độc tài, người dân Nga được sống trong tự do, dân chủ để cây cột điện ở Mỹ cũng muốn đến nước Nga!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Phạm Đình Bá 2 years

    Hay quá!