Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười : Ông nội ông ngoại

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Vũ Phương Anh, Hoa khôi Báo chí khoe được tiêm vắc xin Pfizer nhờ “ ông ngoại”.

– Mùa dịch này sao mà lắm vụ: Vụ con gái ông giám đốc HTX được cấp giấy thông hành , vụ “ bánh mì” giờ đến vụ “ ông ngoại” !

– Ếch chết tại miệng. Cô Hoa khôi này ăn vụng không biết chùi mép, lại còn khoe. Chắc là để khẳng định đẳng cấp.

– Câu “ sắc đẹp tỷ lệ nghịch với trí tuệ” thực là đúng trong trường hợp này.

– Ông giám đốc bệnh viện Hữu Nghị giải thích: “ Có 2 liều Pfizer lẻ ra , nên cô này được tiêm”. Tin được không?

– Nếu bố cô ta không nhờ vả thì liệu có việc “ lẻ ra” đó không ? Mà sao lại “ lẻ ra” cho đúng hai vợ chồng cô này?

– Thủ tướng đã chỉ đạo là phải bình đẳng trong tiêm chủng. Hóa ra có những người bình đẳng hơn những người khác!

– Đúng là Nhất thân nhì thế. Chơi vậy ai chơi lại.

– Cổ tích có ông Bụt, đời thực có “ ông ngoại”.

– Cần phải xem lại danh hiệu Hoa khôi của cô này. Biết đâu là do “ ông ngoại” mua!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện: 

– Vụ “ Hoa khôi được tiêm vắc xin” : Bệnh viện Hữu Nghị kỷ luật, điều chuyển công tác nhân viên.

– Ủa, sao không kỷ luật Giám đốc mà lại kỷ luật nhân viên. Chẳng lẽ nhân viên lại ngang quyền Giám đốc?

– Không có lệnh cấp trên, liệu nhân viên có dám làm không? Nhân viên mà dám vượt quyền Giám đốc sao?

– Cần trả lời câu hỏi: “ Ông ngoại” là ai và ai là người phê duyệt cho cô Hoa khôi được chích?

– Kỷ luật như thế thì phải kỷ luật luôn ông bảo vệ đã cho cô Hoa khôi vào .

– Đúng vậy, nhân thể kỷ luật cả cái xy lanh.

– Liệu có tiêm mũi hai cho cô Hoa khôi kia không?

– Nên. Lấy kim tiêm lợn mà tiêm!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Bệnh viện Hữu Nghị kỷ luật, điều chuyển công tác nhân viên vụ “ Hoa khôi được tiêm vắc xin”.

– Sao lại điều chuyển nhân viên? Kỷ luật thế nào và điều chuyển đi đâu?

– Vậy là người giơ đầu chịu báng không phải là “ ông ngoại” hay Giám đốc mà lại là nhân viên.

– Tiêm theo đúng lịch và danh sách phê duyệt của Giám đốc thì sao lại bị kỷ luật?

– Bệnh viện đâu phải là cái chợ để ai thích vô tiêm là tiêm đâu.

– Tội nghiệp nhân viên, chỉ tại con Hoa khôi mõm chó mà bị liên lụy.

– Tội nghiệp cả Thủ tướng nữa, vừa nói mọi người dân đều bình đẳng trong tiêm chủng thì đã bị “ ông ngoại” tè vào mặt.

– Liệu Thủ tướng có chịu cắt dái thằng tè láo đó không?!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Thanh tra Bộ Y tế: Hoa khôi tiêm vắc xin Covid – 19 đăng tin sai sự thật.

– Ủa , trước đó qua báo , chính ông Giám đốc bệnh viện Hữu Nghị cho hay thông tin trên mạng về việc cô này được tiêm vắc xin Pfizer do sự nhờ vả của người thân là đúng sự thật cơ mà.

– Chẳng lẽ ông Giám đốc nói sai sự thật?

– Chẳng phải Bộ Y tế cho biết đã kỷ luật bác sĩ có liên quan hay sao?

– Vậy là Bộ Y tế và Thanh tra của Bộ ông nói gà bà nói vịt.

– Cụ thể thì Thanh tra của Bộ nói gì?

– Theo Thanh tra của Bộ thì cô Hoa khôi đã được người thân  nhờ một bác sĩ đang công tác tại BV Hữu Nghị đăng ký tiêm vắc xin từ ngày 12/7 và đã được Giám đốc đồng ý giải quyết cho tiêm nếu có vắc xin dôi dư.

– Nếu quy trình tiêm là minh bạch thì sao lại kỷ luật nhân viên y tế?

– Hóa ra Giám đốc thông tin ban đầu cho báo chí là sai sao?

– Vậy hoặc là cô Hoa khôi nói sai , hoặc là ông Giám đốc bệnh viện nói sai, hoặc là Bộ Y tế nói sai , hoặc là Thanh tra của Bộ nói sai.

– Rất có thể tất cả đều sai. Theo quy định , đưa tin sai về Covid – 19 thì bị phạt 7,5 triệu đồng. Đề nghị nhà nước phạt cả bốn đối tượng trên số tiền 4×7,5 triệu đồng = 30 triệu. Xem như huề cả làng!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Hải Phòng: Nhóm Công an Đội phòng chống ma túy và cán bộ tòa án huyện An Dương đi hát karaoke giữa dịch, 6 người dương tính với ma túy.

– Úi trời, Công an phòng chống ma túy mà lại dương tính với ma túy.

– Công an xã sau khi lập biên bản đã giao lại vụ việc cùng con người cho Công an huyện An Dương xử lý.

– Ái chà, Công an xã bắt Công an huyện rồi lại giao cho Công an huyện xử lý thì kết cục thế nào chắc ai cũng rõ.

– Giữa lúc dịch bệnh hoành hành mà đám này dám tụ tập hát hò thì quá là gan.

– Một bài hát có câu: “ Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu …”

– Vậy phen này có chịu cúi đầu không, hay là vài hôm nữa lại vênh váo đổ báo đăng tin sai sự thật!


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Gặp đâu đánh đó

Do Van Tien

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Những con cọp giấy

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Truyện cười: Ma xui quỷ khiến

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo