Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: sứt đầu mẻ trán

Trần Thế Kỷ

 

1. “Bóng bay chứa phân” của Bắc Hàn có thể trở thành vũ khí hủy diệt?

 Có thể. Mùi thối có thể gây ngạt thở. Nếu thối vừa thì không sao, chứ thối quá thì không xong. Câu hỏi đặt ra : Đó là phân súc vật hay phân người?

Rất có thể là phân người và chính là phân của Kim Jong Un. Anh Ủn mập như lợn, ăn như lợn nên hẳn ị cũng nhiều như lợn.

Nhưng thay vì ị vào hố xí thì anh Ủn lại chơi dơ bằng cách đem phân cho vào bóng bay rồi thả sang Nam Hàn. Chắc là để tỏ tình cảm thắm thiết với đồng bào miền Nam.

Nhưng thay vì trách Ủn chơi dơ thì Nam Hàn nên đem phân của Ủn cho vào bóng bay rồi thả sang Bắc Hàn. Cái gì của Ủn thì trả cho Ủn. À, Nam Hàn nên ghi vào bóng bay mấy chữ: QUÀ TẶNG CỦA  PUTIN!

 

 2. Campuchia đặt tên đường Tập Cận Bình ở Phnom Penh.

Campuchia chính thức đổi tên đường vành đai 3 ở Phnom Penh thành đại lộ Tập Cận Bình để vinh danh Chủ tịch TQ dù ông ta đang còn sống.

Thủ tướng Hun Manet viết trên trang cá nhân rằng Bắc Kinh tán thành việc đổi tên và điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tình hữu nghị Trung – Cam.

Cứ cái đà này, rất có thể cái tình hữu nghị Trung – Cam vốn đang ngày càng phát triển sẽ biến Campuchia thành một tỉnh của Trung Quốc một ngày nào đó.

Với tham vọng bành trướng của mình, Bắc Kinh hẳn cũng rất muốn biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc.

Trước tham vọng đó của Bắc Kinh, biết đâu những nhà lãnh đạo của Việt Nam, do nhắm không thể chống lại sức mạnh quân sự của anh láng giềng 4 tốt mà cũng không muốn Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc, sẽ đề nghị Washington đồng ý cho Việt Nam thành một bang của Mỹ!

 

 3. Bị tòa phán quyết có tội tất cả 34 cáo buộc hình sự, ông Trump nói: “Nước Mỹ đang chìm trong gian lận” và cho rằng phán quyết của tòa là “đáng hổ thẹn”.

 Có cảm tưởng cái gì mà bất lợi cho Trump thì đều bị ông ấy cho là gian lận. Kỳ bầu cử tới, Trump mà thua thì thế nào cũng bị ông ấy quy là gian lận như từng cáo buộc kỳ bầu cử trước.

Từ khi Trump bước vào chính trường thì có vẻ nước Mỹ ngập tràn gian lận!

Ai gian lận, ai đáng hổ thẹn thì mọi người có thể hiểu được. Điều thú vị là dù bị tòa kết tội thì Trump vẫn có quyền ra tranh cử. Nếu thắng cuộc, hẳn ông ấy sẽ tự ân xá cho mình.

Vấn đề là có hay không có Trump thì nước Mỹ vẫn luôn vĩ đại!

 

 4. Cục biên phòng nhà nước Ukraine cho biết ít nhất 45 người Ukraine trốn quân dịch đã thiệt mạng khi cố gắng rời bỏ quê hương bằng cách băng núi vượt sông ở biên giới phía tây.

Bắt đầu từ cuối năm 2023, đã xuất hiện nhiều vụ đào tẩu qua biên giới và đã có báo cáo về công dân trốn nghĩa vụ bị thiệt mạng khi đang bỏ trốn.

Những thanh niên Ukraine này bỏ trốn hẳn là vì sợ chết vì bom đạn Nga nơi chiến trường khốc liệt. Nhưng rồi họ lại bỏ mạng vì đuối nước hoặc vì ác thú trong rừng.

Âu cũng là chết nhưng chết vì đất nước bao giờ cũng đáng tôn vinh. Nhà ái quốc Nguyễn Thái Học khi bước lên máy chém đã hiên ngang đọc mấy câu thơ tiếng Pháp:

 

Mourir pour sa patrie

C’est le sort le plus beau

Le plus digne…

d’ envie…

(Chết vì tổ quốc

Cái chết vinh quang

Lòng ta sung sướng

Trí ta nhẹ nhàng)!


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Ăn miếng trả miếng

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Truyện cười: Tớ không thở được

Phan Thanh Hung

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Thâm như mực Tàu

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.