Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bình 3 sự kiện đất đai nóng: Đồng Tâm – Sân golf – Yên Bái

Phùng Hoài Ngọc (VNTB) Những cuộc điện thoại và gặp gỡ bí mật chằng chịt, liên tục bất kể ngày đêm trong cùng phe nhóm để tìm sự “thống nhất ý chí”. Cố gắng giữ “đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.


Điểm nóng Đồng Tâm

Thời hạn thanh tra đất đai Đồng Tâm 45 ngày đã hết. Nhà chức trách công bố đã thanh tra xong, còn dành thời gian viết văn bản theo luật định (tới 30 ngày!).
 
Sao lâu quá nhỉ ?

Thực tế là 30 ngày dùng để làm gì đây ?

Chắc chắn một cuộc chiến nội bộ bùng nổ khó tránh khỏi trong khi viết văn bản kết luận.

Phe quân đội và phe dân sự (không đeo lon quân đội), nhưng chưa hẳn đã rạch ròi như vậy. Rất có thể ông dân chính vẫn ở trong phe quân đội và ngược lại. Nói cách khác, bao quát hơn, đó là cuộc đấu tranh khốc liệt giữa “Hai nhóm lợi ích” hoặc hơn.

Những cuộc điện thoại và gặp gỡ bí mật chằng chịt, liên tục bất kể ngày đêm trong cùng phe nhóm để tìm sự “thống nhất ý chí”. Cố gắng giữ “đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Những cuộc đấu khẩu điện thoại giữa hai phe nhóm, nhát gừng, dè dặt, nghe ngóng động thái đầu dây bên kia.

Những cuộc họp chung hai phe nhóm từ ôn tồn kìm chế đến vỗ bàn đập ghế.

Thương thay ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung tới, lui bàng hoàng, như đi trên lửa, như nằm dưới dao, quay chong chóng với những cú điện thoại và gặp gỡ đa phương.

(Nhà văn Phạm Viết Đào xem tivi để ý nhận thấy “chương trình TV thời sự tối qua 25/6/2017 buổi 19h đưa tin về cuộc hội nghị của Hà Nội gặp các nhà đầu tư; qua hình ảnh TV thấy khuôn mặt của CT Nguyễn Đức Chung rộc đi, xọp đi, thần sắc của “Chung con” không được linh lợi, sáng, sung mà có vẻ u ám, cho thấy thần thái của “Chung con” có vấn đề, có vẻ như đang suy sau vụ khởi tố Đồng Tâm”).

Mặt khác, bí thư Hoàng Trung Hải vẫn giữ “quyền im lặng”, giống kiểu Tổng bí thư vậy, Suốt từ khi xảy ra vụ Đồng Tâm đến giờ, cho thấy hai ông thủ trưởng này cũng đang bị giằng xé dữ lắm.

Từ những cuộc tranh đoạt đất đai dẫn đến hồi kết không suôn sẻ, ai cũng phải cố mà tự bảo vệ danh dự uy tín và quyền lợi. Ai đúng ai sai ? Ông cựu phó thủ tướng TBT Đỗ Mười cũng chẳng được yên lòng hưởng nhàn, hỏi han cấp dưới thông tin liên tục.

Các văn bản “Luật đất đai” cũ, mới, thông tư, ngị định liên quan giao đất được yêu cầu Bộ Tư Pháp bới tung sùng sục trích xuất cho hai phe phái tranh thủ tìm lấy cái đúng về mình.

Những cuộc họp tối cao bàn xem làm sao để kết luận được mà vẫn “giữ đặng bình quí”. 

Trong cuộc họp chung hai bên đó, ai sẽ là người cầm chịch? 

Chủ nhân giao đất cho quân đội năm 1980 là ai?

Suốt từ năm 1980 đến 2007 gọi “cánh đồng bỏ hoang” là “Trường bắn Miếu Môn” cho ra vẻ quân sự. Đến đây, lữ đoàn 28 ký giao lại cho xã Đồng Tâm có huyện Mỹ Đức ký nhận cùng.

Suốt 28 năm đất bị bỏ hoang.

Tháng 10-2014, Bộ Quốc phòng lại giao cho Lữ đoàn 28 trong đó bao gồm 46 ha thuộc xã Đồng Tâm.

Quyết định số 551/QĐ-TM ngày 27-3-2015). Bộ quốc phòng giao cho Tập đoàn viễn thông quân đội Vietel tiếp nhận quản lý sử dụng vào “công trình quốc phòng A1”.

Bộ QP ỷ quyền lực, tung hứng cả một cánh đồng màu mỡ của Nông Dân như trò chơi nhàn rỗi.

Bộ quốc phòng lấy đất của ai để sang tên là “đất quốc phòng”?

Từ năm 1980 về trước, toàn bộ ruộng đất thuộc quyền quản lý của “Hợp tác xã Đồng Tâm cha chung”. Thực chất, đó là ruộng đât của toàn thể nông dân Đồng Tâm phải góp vào HTX ba năm sau cuộc “Cải cách ruộng đất long trời lở đất”. Hồi ấy ông Đỗ Mười chỉ việc ký quyết định, nhà nước chẳng thèm bồi thường cho HTX chút nào.

Khi HTX sắp phá sản thì phải chia trả lại cho xã viên mới hợp pháp luật và cũng là đạo lý.

Quân đội lấy trước sau hơn 200 ha đất của dân xã Đồng Tâm nhưng bỏ 36 năm không sử dụng, không trả cho dân cũng chứng tỏ sự vô trách nhiệm, vô lương tâm với dân. 

36 năm đất ruộng của nông dân Đồng Tâm bị bỏ hoang, dân không thu được một hạt thóc lúa. Thanh niên làng rủ nhau ra Hà Nội làm cửu vạn, phu hồ.

Người nông dân uất ức kìm nén hơn 3 chục năm trời, ai thấu cho họ?

Giờ tính sao đây ?

Bây giờ, nhận thấy có hai vị phải hạ bút ký kết luận thanh tra Đồng Tâm sẽ phải chịu sức nặng tâm lý và trách nhiệm. Ông Nguyễn Đức Chung phải lắng nghe động thái “đèn xanh” của cấp trên. Ông trưởng Đoàn thanh tra chính phủ cũng khó xử bởi rất nhiều ý kiến,”lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng”. Nghe theo bên nào bây giờ? 

Ngày 7/7 Đoàn thanh tra vụ Đồng Tâm sẽ công bố “Dự thảo kết luận thanh tra” tại UBND hyện Mỹ Đức. Dự phòng là sẽ có phản đối, vậy tạm gọi là “Dự thảo” cho chắc ăn.

Chúng ta cùng chờ xem công bố và theo dõi tiếp màn “Hậu thanh tra”.

Sân golf Tân Sơn Nhất

Vụ Đồng Tâm đất đai còn đang nhức nhối trên bàn chính trị thì vụ sân golf TSN bùng nổ. Như là hiệu ứng domino kịp thời phát sinh. 

Vẫn là chuyện quân đội làm kinh tế. Chắc hẳn thứ trưởng quốc phòng Lê Chiêm đã nhận được tín hiệu từ họp kín Tối cao ngán ngẩm việc để quân đội làm kinh tế nên ông tướng này mới dám bạo ngôn nói “QĐ sẽ thôi làm kinh tế”. 

Vụ sau tranh thủ nhà cầm quyền đang lúng túng về vụ trước liền dồn dập tấn công. Bây giờ Bộ tối cao vẫn còn bối rối, bằng chứng là ông thủ tướng Phúc vẫn nói dè dặt về mở rộng TSN có thu hồi sân golf hay không. Bộ tối cao bàn tới đâu, ông Phúc hé mở tới đấy thôi. “Nghiêm túc và nhanh chóng” chỉ là lời hoa mỹ của thủ tướng. Địa phương thiếu gì lý do, lý trấu nại ra để “trên bảo dưới không nghe”!


Ông bí thư SG Nguyễn Thiện Nhân cũng dè dặt lắm. Ông ta nói nước đôi rất khôn. Ông nói ông gửi thư cho thủ tướng đề nghị xét phương án thu hồi sân golf mở rộng sân bay, với tư cách “công dân Sài Gòn” ?! Ô hay, ông Nhân là bí thư Sài Gòn, bàn đại sự mà lại “với tư cách công dân” ?!. Khôn lanh quá ! Vừa được lòng thành phố HCM, vừa không mất lòng Bộ tối cao. Ông này chắc sẽ giữ bền ghế hơn tiền nhiệm Đinh La Thăng vốn mau miệng bật luôn nên ưa mang vạ miệng.

Điều này cũng thêm chỉ dấu cho thấy: đến lúc này BỘ Tối Cao vẫn chưa bàn bạc ngã ngũ hai vấn đề nhức nhối trên.

Yên Bái – Vùng đất “quần ngư tranh thực”

Một năm trước vụ “tiếng súng Yên Bái” đã chứng tỏ vùng đất này, theo phong thuỷ, gọi là đất “quần ngư tranh thực” lộ liễu nhất trong nước.

Đùng một cái, hai, ba cái biệt phủ “khủng” ở Yên Bái bị báo chí phanh phui sau khi “tiếng súng YB” chưa hết dư âm. Nhà báo Duy Phong báo GDVN bị ăn đòn thù cấp tốc, vì tội dám “mó dái ngựa”. 

CA Yên Bái nhận thấy cái bẫy “ăn nhậu dúi tiền vào túi nhà báo” chưa đủ sức thuyết phục bèn quyết định thí bỏ giám đốc Sở KH-ĐT Vũ Xuân Sáng. 

Lòi ra thêm một biệt thự khủng nữa.

Biệt thự thiếu tướng giám đốc CA tỉnh bị dư luận thúc giục Bộ công an xác minh.

Khả năng, nhà báo Duy Phong không phải ngẫu nhiên tìm ra hai, ba biệt phủ. 

Khả năng, có một hay vài nhóm lợi ích khác ở Yên Bái trong bóng tối cung cấp tin tức và cổ vũ Duy Phong. 

Trong phòng giam, nhà báo Duy Phong sẽ bị truy vấn nhận tin tức ở đâu, ai yểm trợ sau lưng. v.v… Nhà báo Duy Phong, có thể, bị đặt vào một cuộc “thương lượng” nào đấy. 


Bây giờ, ông Trưởng đoàn thanh tra chính phủ vụ Yên Bái sẽ phải đau đầu khôn xiết khi phải ký kết luận biệt phủ Yên Bái theo hướng nào đây ?

Trong tình thế trung ương đang loay hoay khó khăn về vụ Đồng Tâm, nổ ra vụ Yên Bái. BỘ Tối Cao càng thêm rối ruột ! Khắp nơi báo cáo, xin ý kiến. Nào tỉnh uỷ YB, nào Sài Gòn nào Uỷ Ban Kiểm Tra TW, nào Bộ CA, nào thủ tướng.v.v… Ban bí thư lại phải chụm đầu hội ý… 


Cuối cùng BỘ Tối Cao tạm chỉ đạo cho Yên Bái làm “báo cáo mời” thủ tướng cử đoàn thanh tra về tỉnh. “Tiên hạ thủ vi cường”, chị Trà nữ tướng tỏ ra cao tay. Kết quả ra sao thì bí thư tỉnh ráng chịu, tụi tôi trung ương còn đang bù đầu lắm đây, các người biết không ! Bố khỉ, thà làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại!

Tin bài liên quan:

VNTB – Cô tiên tặng quà năm mới

Phan Thanh Hung

VNTB- Tại sao chính phủ VN không yêu cầu UNEP và FAO hỗ trợ thảm họa cá chết biển miền Trung?

Phan Thanh Hung

VNTB – Đồng Tâm Nhìn Từ Rạch Gốc

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.