Việt Nam Thời Báo

Phỏng vấn trước phiên xử phúc thẩm Bùi Thị Minh Hằng ngày 12/12/2014 tại Đồng Tháp

Khúc Thừa Sơn thực hiện
 
(VNTB) – Ngày 12/12/ 2014, Tòa án Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “gây rối trật tự công cộng” dựa theo Điều 245 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện tại với các bị cáo là bà Bùi thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh.
Cũng như phiên sơ thẩm vào ngày 26/8 trước đó, dư luận khắp nơi đặc biệt quan tâm đến phiên tòa lần này không chỉ bởi sự yêu mến dành cho các bị cáo mà còn mong muốn một sự công lý công bằng và dân chủ nhân quyền thực sự cho người dân Việt Nam trước nền tư pháp Việt Nam có quá nhiều bất cập hiện tại. Là thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam với diễn đàn ngôn luận là Việt Nam Thời Báo, tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với chị Quỳnh Anh là con gái của bị cáo Bùi Thị Minh Hằng     
Khúc Thừa SơnChào chị Quỳnh Anh. Thưa chị, chị có thể cho quý độc giả của Việt Nam Thời Báo được biết tình hình sức khỏe, cuộc sống và tinh thần của bà Bùi Thị Minh Hằng kể từ khi bị kêu án 3 năm tù giam tại phiên xét xử sơ thẩm từ tòa án TP. Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, trong vụ án mà không ít dư luận gọi ví von là “2 xe đi hàng 3 _gây rối trật tự công cộng” dựa theo Điều 245 BLHSự Việt Nam cho đến ngay trước phiên tòa phúc thẩm?
Quỳnh Anh: Từ khi phiên tòa xét xử sơ thẩm thì đến nay mình đã đi thăm mẹ (bà Bùi Thị Minh Hằng) được 3 lần, ngày mai mình sẽ đi thăm mẹ một lần nữa trước phiên tòa phúc thẩm diễn ra. Từ sau khi phiên tòa sơ thẩm trở về, mẹ mình ăn uống đều đặn, chuẩn bị tinh thần rất tốt cho phiên tòa phúc thẩm. Về phía cơ quan trại giam theo mình biết thì cũng phần nào hiểu hết được câu chuyện của mẹ.
    
– Cùng với ông Nguyễn Văn Minh, bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh thì bà Bùi Thị Minh Hằng từ khi bị công an Đồng Tháp bắt giữ cho đến nay luôn cùng dư luận phản đối hành vi của phía công an tỉnh Đồng Tháp cho là đã dàn xếp tình huống hòng bắt giữ bà. Sự phản đối của bà có bị phía cơ quan công an trại giam gây khó khăn gì không?
Theo mình vừa nói, trong những lần đi thăm gặp mẹ mình cũng như qua lời mẹ mình nói thì bên phía trại giam hoàn toàn không gây khó khăn gì cho mẹ mình. Còn riêng gia đình anh Minh và chị Quỳnh mình cũng chưa thấy họ phản ánh gì việc ấy, nói chung là phía cơ quan trại giam mình cảm thấy họ tương đối hòa nhã, dễ chịu đối với mẹ mình cũng như gia đình mình. 
– Được biết, từ khi bà Bùi Thị Minh Hằng bị bắt giữ thì chị Quỳnh Anh và người em Bo Trung, tức Trần Bùi Trung, đã không ngừng đi khắp nơi đến các cơ quan hội đoàn trong và ngoài  nước để tìm công lý cho mẹ, chị có thể cho quý độc giả VNTB biết một vài nơi mà chị và em trai của chị đã đến?
Đầu tiên khi mẹ bị bắt , chị em mình cũng có đưa đơn kêu cứu đến các cơ quan trong nước. Nhưng cảm nhận vụ việc của mẹ mình, họ chỉ tiếp nhận đơn chứ không giải quyết vấn đề gì nên em mình đã buộc sang Hoa Kỳ cũng như chờ xin visa để vào một số nước nữa để tiếp tục kêu oan cho mẹ.    
– Theo chị, việc bắt giữ bà Bùi Thị Minh Hằng rồi kết án tù giam bà có liên quan gì đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam hay không, bởi có nguồn dư luận cho rằng việc cơ quan công an Đồng Tháp bắt giam bà Bùi Thị Minh Hằng là hòng ngăn chặn một tiếng nói cổ vũ tích cực phong trào dân tộc – dân chủ – nhân quyền ở Việt Nam hiện nay?
Theo bản thân mình cũng như mẹ mình gọi về cho mình hay khi bà bị bắt thì mình hiểu là họ (công an Đồng Tháp) cố tình dàn dựng vụ việc để cố tình bắt mẹ mình. Việc mẹ mình có tiếng nói giúp đỡ thay cho những người dân thấp cổ bé họng được nhiều người biết đến. Bản thân mình khẳng định ngay từ đầu là vụ án dàn dựng và mẹ mình không có tội. 
– Mặc dù là phiên tòa công khai nhưng chính bản thân chị là con của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm cũng không được vào tham dự theo dõi buổi xét xử mẹ mình là bà Bùi Thị Minh Hằng. Vậy tại phiên tòa phúc thẩm tới đây chị có hy vọng mình được cơ quan chức năng cho vào tham dự dự hay không? Chị hy vọng gì ở bản án dành cho bà Bùi Thị Minh Hằng nói riêng và cả 3 bị cáo nói chung?
Ở phiên tòa sơ thẩm trước, mình bị chặn ngay từ đầu đường họ không cho mình vào. Không có giấy triệu tập phiên tòa nên họ không cho mình vào. Ở phiên tòa lần này mình cũng không hy vọng là được vào. Cho đến giờ phút này gia đình mình cũng chưa nhận được giấy triệu tập nào cho phiên tòa. Nhưng mình hy vọng là phiên tòa lần này,  hy vọng bên phía chính quyền sẽ xử đúng người đúng tội sẽ trả lại công lý công bằng cho ba người.   
– Chị có lời gì sau cuối trước khi tạm biệt quý độc giả của Việt Nam Thời Báo không?
Trước tiên cho mình cảm ơn Việt Nam Thời Báo, cám ơn chung cho những anh chị em đã sôi sục để hướng về phiên tòa phúc thẩm tại Đồng Tháp ngày 12/12/ 2014. Cảm ơn những người anh em bạn bè ở trong và ngoài nước đã luôn theo sát ủng hộ mẹ mình từ khi bà bị bắt cho đến phiên tòa lần này là lần thứ 2. Cám ơn mọi người!
***
Chúc chị Quỳnh Anh cùng người em trai Bo Trung chân cứng đá mềm trong hành trình đòi công lý cho mẹ mình cũng như hy vọng công lý công bằng cho bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh trong phiên xử phúc thẩm sắp tới nói riêng và cho tất cả người dân Việt Nam nói chung căn cứ vào nền tư pháp Việt Nam hiện tại, dân chủ nhân quyền thực sự cho người dân Việt Nam.
Cũng xin được nhắc lại là bà Bùi Thị Minh Hằng được nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước biết đến là một nhà hoạt động tích cực cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Bà cũng là người luôn năng nổ trong các cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải – lãnh thổ Việt Nam, lên tiếng mạnh mẽ các quan chức tham nhũng cường quyền ở Việt Nam. Vào tháng 2/2014 bà Minh Hằng cùng những người bạn trong chuyến về Đồng Tháp thăm bạn bè thì bị công an Đồng Tháp bắt giữ. Bà Minh Hằng cùng những người bạn phản đối quyết liệt hành động bắt giữ của phía cơ quan công an Đồng Tháp chính vì lẽ đó cơ quan công an Đồng Tháp bắt giữ bà cùng 2 người bạn là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh về tội gây rối trật tự công cộng dựa theo Điều 245 BLHSự Việt Nam hiện tại. Tại phiên xét xử sơ thẩm, bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị tòa án TP. Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp kêu mức án lần lượt là 3 năm, 2 năm 6 tháng và 2 năm.

 

Sau bản án sơ thẩm, bà Bùi Thị Minh Hằng cùng ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đệ đơn phúc thẩm. Theo giấy quyết định của tòa án thì ngày 12/12/ 2014 sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Cũng như phiên xét xử sơ thẩm, dư luận yêu mến bà Minh Hằng cùng 2 người bạn khắp mọi nơi một lần nữa sẽ hướng về TP. Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp để theo dõi phiên tòa.  

Tin bài liên quan:

Quảng Bình: Dân nổi lửa đốt đường, chặn xe phản đối CA đánh linh mục

Phan Thanh Hung

(VNTB)-Không trả tự do cho Tù Nhân Lương Tâm, không có TPP và võ khí sát thương

Phan Thanh Hung

Quyết Nghị về Việt Nam của Trung tâm Văn Bút quốc tế

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.