VNTB – Phút giao thừa Hồng Kông: “We want true democracy!”

Phương Thảo 
 
(VNTB) – Quay qua hỏi các em đang đi diễu hành theo chiều ngược lại ý nghĩa của dòng chữ tiếng Hoa, các em giải thích: “We want true democracy!”- “Chúng tôi muốn có một nền dân chủ thật sự!”.
Hồng Kông… Những ngày cuối cùng của năm 2014 ở xứ cảng thơm mát dịu, đi trong lòng thành phố mà vẫn không thể nào cảm nhận được cảm giác 79 ngày của Cuộc Cách mạng dù. Du khách được mời chào các loại sự kiện mừng năm mới với điểm nhấn là màn bắn pháo hoa ngoạn mục ở khu cảng Victoria.

Chừng tám giờ tối, khuc vực quanh cảng đã bắt đầu đông nghẹt người vì ai cũng muốn dành chỗ tốt để thuởng thức pháo hoa. Dù trời lạnh 15-16 độ C nhưng hơi người làm cho ta không còn có cảm giác lạnh. Do không thể tiến xa hơn được nữa nên chúng tôi quyết định ngồi ngày tháp đồng hồ ở Tsim Sha Tsui chờ đón năm mới.

Quanh tôi toàn các em sinh viên ngồi bệt dưới đất mở tiệc mừng giao thừa. Tiệc của các em chỉ toàn khoai tây chiên và nước ngọt. Đây đó thỉnh thoảng có màn tỏ tình đầy lãng mạn làm cho các cô gái phát khóc vì cảm động. Ngồi cạnh các em, chúng tôi tự hỏi không biết có phải cũng chính những em này cách đây chừng vài tuần đã ở bên nhau như vậy để đòi dân chủ cho Hồng công hay không.

Tuyệt nhiên chúng tôi không nghe thấy tiếng la hét, hay nói chuyện lớn tiếng làm phiền người xung quanh trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ ngồi chờ xem pháo bông, khác hẳn với khi chúng tôi bị bao quanh bởi những người Trung hoa lục địa. Đâu đâu cũng lóe lên ánh sáng dành cho các tấm hình selfie. Nhìn ra phía xa xa có những cái bong bóng vàng cỡ lớn được cột lại với nhau. Gần tới giờ giao thừa càng có nhiều chiếc dù màu vàng được bung ra.

Phút giao thừa, mọi người cùng nhau đếm ngược 10, 9, 8,…2,1 và cùng la lớn “Chúc mừng năm mới!”. Pháo bông bắn lên cao với đủ sắc màu, cùng lúc đó những trái bóng vàng được thả lên cao, kéo theo nhưng dải băng màu vàng với hàng chữ hoa và hình ảnh chiếc dù. Chữ tôi đọc được là dòng chữ tiếng Anh, “Umbrella Revolution”. Cùng lúc đó những chiếc dù vàng được nâng cao lên hơn.

Sau màn bắn pháo bông, các em học sinh nãy giờ ở quanh tôi đã nhập vào đội ngũ của những chiếc dù vàng. Đứng cạnh các em, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi chưa bao giờ dám lên tiếng đòi hỏi một cái gì cho quê hương một cách công khai như các em cả. Các em học sinh từ các phía đổ dồn về phía chúng tôi, đến giờ tôi mới vỡ lẽ tại sao lại có nhiều các em 16-17 tuổi ở xung quanh tới như vậy, hóa ra chúng tôi đã lọt ngay vào tâm điểm của đỉểm khởi đầu diễu hành.

Bị dồn cứng giữa những người muốn hòa nhập vào đội ngũ có dù vàng và những người muốn đi ra khỏi đám đông, chúng tôi bị kẹt cứng ở đó gần 45 phút. Nói chuyện với một em học sinh, em ấy giải thích về lá cờ, về nền dân chủ và em ấy cho biết em rất ghét chủ nghĩa cộng sản, tuy nhiên em cho rằng nền dân chủ Hồng công sẽ bị giết chết. Em nói rằng dân Hồng công muốn quay lại với Anh hơn là với Trung quốc, tôi hỏi còn em thì sao, em cười và nói em là người Nhật đang du lịch ở đây.

Quay qua hỏi các em đang đi diễu hành theo chiều ngược lại ý nghĩa của dòng chữ tiếng Hoa, các em giải thích: “We want true democracy!”- “Chúng tôi muốn có một nền dân chủ thật sự!”.

Đi ra khỏi đám đông, chúng tôi lại thấy có thêm nhiều em chạy lại hòa vào dòng người biểu tình. Trong đám đông đi lẫn, tôi thấy có người lại lặng lẽ cuộn chặt chiếc dù vàng vào bên trong một tờ giấy, người ấy không còn trẻ trung như các em học sinh và hòa vào dòng người đang cố thoát ra đám đông biểu tình.

Đã hai giờ sáng, cảnh sát vẫn chạy từ đầu này đến đầu kia, và các em vẫn kéo nhau đi vòng qua các con phố chính, những chiếc dù vàng không có nhiều, nhưng vẫn không lẫn vào đâu được. Đứng trên cao nhìn xuống phố vẫn thấy các em kéo nhau đi, và cảnh sát đứng kín mọi góc đường!

 

Không biết sẽ có một cuộc biểu tình quy mô lớn như trước đây hay không, nhưng chúng tôi thật sự mong muốn tiếng nói của các em sẽ được lắng nghe và hơn bao giờ hết một Thiên An Môn sẽ không bị lặp lại. Ước mong ấy xin thay cho lời chúc mừng năm mới 2015 đến người dân Hồng Kông.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)