Thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước: ‘Người dân bàng hoàng’ và ‘chưa bắt được nghi phạm nào’ *

Người đầu tiên phát hiện vụ việc đó là bà Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi), giúp việc cho gia đình ông chủ Lê Văn Mỹ cho biết, bà thường ngủ lại nhà ông chủ nhưng do đêm qua có việc gia đình nên bà về nhà ngủ.
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát gây rúng động dư luận tại Bình Phước – Ảnh: V.Lam 
Những người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ đều chết trong tư thế bị trói chặt chân tay, bị bịt miệng bằng khăn và cột vào các cột nhà, cổ bị cắt…

Một cán bộ khám nghiệm hiện trường đã cho biết thông tin về cảnh tượng kinh hoàng tại hiện trường vụ thảm sát cả gia đình, 6 người chết sáng nay như trên. Theo cán bộ này, tất cả các nạn nhân xấu số này đều chết do các vết cắt ở cổ gần lìa khỏi đầu.

Như đã thông tin, sáng hôm nay người giúp việc của gia đình ông chủ xưởng gỗ sống tại biệt thự bên Quốc lộ 13 xã Minh Hưng huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước đến làm việc thì bàng hoàng phát hiện những người trong gia đình đã tử vong trong vũng máu.

Sáu nạn nhân bị sát hại gồm: ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, chủ nhà); bà Nguyễn Lê Thị Ánh Ngọc (42 tuổi, vợ ông Mỹ); hai con của ông Mỹ, bà Ngọc là Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi), Lê Quốc Anh (15 tuổi); cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu của vợ chồng ông Mỹ), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu gọi bà Ngọc bằng dì ruột). 

Riêng con gái út hơn 18 tháng tuổi của ông Mỹ thoát chết hi hữu trong vụ thảm án này.

Những thi thể bị trói bên vũng máu

Người đầu tiên phát hiện vụ việc đó là bà Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi), giúp việc cho gia đình ông chủ Lê Văn Mỹ cho biết, bà thường ngủ lại nhà ông chủ nhưng do đêm qua có việc gia đình nên bà về nhà ngủ.

Lúc 7g sáng, khi đến nhà thấy cửa phía sau khóa, bà Loan đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ. Đẩy cửa vào bên trong thì muốn đứng tim khi thấy xác ông Mỹ, bà Nga và đứa con trai Quốc Anh ông Mỹ bị trói tay ngược ra sau rồi tất cả bị cắt cổ gần lìa đầu nằm sóng soài tại các cột nhà.

Bà Loan lên lầu thì phát hiện thêm hai người là Lê Thị Ánh Linh và Dư Ngọc Tố Như.

Thấy cảnh tượng quá khủng khiếp bà liền lấy điện thoại gọi báo công an rồi tri hô cho hàng xóm qua giúp đỡ.

Khi công an đến hiện trường thì phát hiện thêm một xác người nữa là cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) chết ở cổng nhà.

Cơ quan công an khám nghiệm tử thi nạn nhân – Ảnh: V.Lam 
Bà Huỳnh Thị Tài (54 tuổi), bán nước mía đối diện căn nhà của nạn nhân cho biết, bình thường hai vợ chồng ông Mỹ sống rất hòa đồng, vui vẻ với bà con hàng xóm. Nhiều người khó khăn không có tiền vợ ông đều cho tiền để tiêu.
Bà Tài cho biết thêm, có khi ông Mỹ đi nhậu về say lại gọi bà sang cạo gió giúp, chứ không đi ra ngoài quán xông hơi. Có lần người nhà bà bị gãy xương vai hai vợ chồng ông Mỹ còn qua động viên thăm hỏi và cho tiền chữa trị.

“Vợ chồng sống hiền lành là vậy, tốt bụng với mọi người sao lại có kẻ dã man nỡ giết chết cả nhà như vậy. Kẻ ra tay giết người này máu lạnh rồi” – Bà Tài nói.

Nghi án giết người cướp của?

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước điều tra vụ thảm sát.
Cơ quan điều tra đang gấp rút tiến hành các bước điều tra để truy tìm hung thủ, xác định nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của cơ quan công an từ các chứng cứ để lại tại hiện trường, tình trạng gia đình nạn nhân có nhiều tài sản thì rất có thể đây là một vụ án giết người cướp của.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 7-7, đại tá Lê Trường Sơn – trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đến thời điểm này cơ quan điều tra chưa bắt được nghi phạm nào như thông tin các báo đưa trước đó.

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ giết người cướp của bởi một số vật dụng trong nhà như tủ, túi xách, ví… có dấu hiệu bị lục lọi.
Tuy nhiên, một số tài sản giá trị như chiếc siêu ôtô nhãn hiệu Audi trị giá hơn 5 tỉ, một ôtô hơn 1 tỉ và nhiều xe tải phục vụ chuyên chở hàng hóa vẫn còn nguyên tại gara.

Một cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Phước cho hay, hiện các đơn vị nghiệp vụ, pháp y đang tiến hành mổ tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong và gấp rút tiến hành các bước để điều tra vụ án.
Bắt đầu lo hậu sự cho các nạn nhân
Đến 19g tối 7-7, hiện trường vụ sát hại kinh hoàng khiến 6 người trong một gia đình tại huyện Chơn Thành (Bình Phước) vẫn đang được các cơ quan chức năng phong tỏa.
Phía ngoài hiện trường, hàng trăm người dân vẫn đang đội mưa dõi theo vụ việc.
Theo quan sát của chúng tôi lúc 19g30, các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Những thi thể nạn nhân đang được đưa dần từ Bệnh viện huyện Chơn Thành về lại nơi bị sát hại để người thân lo hậu sự.


Những người thân và các công nhân làm việc tại kho xưởng cùng nhau dựng rạp, sắp xếp lại trong khuôn viên phía sau căn nhà, chuẩn bị mọi vật dụng lo hậu sự cho các nạn nhân.
Thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, mặc dù công tác khám nghiệm đã hoàn tất nhưng vẫn bố trí các chiến sĩ túc trực tại hiện trường.
Theo Đức Trọng (Tuổi Trẻ)

TIn liên quan: Người dân bàng hoàng vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước

Những người dân ngụ tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước khiến 6 người chết tại chỗ.

Đến 17h chiều 7/7, mặc dù thời tiết tại Bình Phước đang mưa lớn nhưng bên trong ngôi nhà xảy ra án mạng, công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết vẫn đang được công an nỗ lực thực hiện.
Được biết, tính đến thời điểm 16h chiều, thi thể 6 nạn nhân đã được di chuyển ra khỏi hiện trường, đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.
Ở bên ngoài, nhiều người dân vẫn còn tụ tập lại bàn tán xôn xao. Nhiều người không khỏi rùng mình trước sự tàn nhẫn và độc ác của hung thủ gây ra cái chết thương tâm cho cả 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước).
“Thật là dã man, tàn bạo”, một người hành nghề xe ôm gần trụ sở UBND xã Minh Hưng thảng thốt nói.
Mặc dù thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường từ lúc 16h chiều, nhưng bên ngoài vẫn còn rất đông người dân đứng trước căn nhà xảy ra vụ thảm sát. Tất cả đều bàng hoàng, căm phẫn trước hành vi tàn ác của kẻ sát nhân.
“Tôi không thể tin nổi cả gia đình ông Mỹ lại có thể bị giết hại một cách dã man như thế. Họ tuy là những người giàu có nhưng sống rất gần gũi với người dân xung quanh, vợ chồng ông ấy còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương”, anh Nguyễn Văn Thái (người dân sống tại ấp 2, xã Minh Hưng) bức xúc.
Tất cả đều thảng thốt và bàng hoàng trước sự tàn ác của kẻ sát nhân. 
Ông Hà Quang Thế, người sống gần hiện trường vụ thảm sát, cũng phẫn nộ: “Tôi mong sao cơ quan công an sớm tìm ra kẻ giết người, trừng trị thích đáng trước pháp luật để 6 mạng người trong gia đình ông Mỹ không phải chết oan. Không thể ngờ kẻ lại có kẻ giết người man rợ như vậy”.
Trước đó, vào lúc 15h30, công an Bình Phước đã có thông tin chính thức về vụ thảm án khiến 6 người bị sát hại.
Theo đó, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 3 – 4h sáng ngày 7/7 tại sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (ấp 2, xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước) do ông Lê Văn Mỹ (SN 1968, ngụ tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) làm chủ.
Hiện tại, công an đang tiến hành làm việc với tất cả những người có liên quan, kể cả người nhà, người làm công cũng như công nhân của Công ty Quốc Anh. Còn thông tin đã bắt được nghi can của vụ án là chưa chính xác. Cơ quan điều tra đang khoanh vùng truy xét hung thủ gây ra vụ án.

Cơ quan điều tra nhận định ban đầu, đây là vụ án Giết người cướp tài sản.

Theo Thiên Dũng (Kiến thức)
* Tựa đề do VNTB đặt 
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)