Tiền Hải (Thái Bình): Chính quyền lúng túng trước phong trào bài trừ tham nhũng

Thiên Điểu

(VNTB) – Người dân vùng quê 5 tấn – từng là điển hình của phong trào cách mạng thời ĐCSVN bắt đầu dựng nghiệp chính trị – nay lại trở thành cái nôi của phong trào mới: Phong trào bài trừ-chống tham nhũng do chính người dân nơi đây thực hiện.

Hình ảnh gần chục đoàn đại diện cho nhân dân các xã thuộc Huyện Tiền Hải (Tỉnh Thái Bình) sáng ngày 15/1/2015 tập trung về trụ sở UBND Huyện để chất vấn, đưa yêu cầu xử lý minh bạch các tố cáo, yêu cầu thanh-kiểm tra các sai phạm của chính quyền địa phương xã.. khiến những ai từng trải qua hay say mê tìm hiểu lịch sử chợt liên tưởng và nhớ lại những hình ảnh một thời sôi nổi, say sưa theo Đảng đứng lên làm cách mạng ở đây mấy chục năm về trước.
Đấu tranh độc đáo

Phong trào bài trừ tham nhũng ở Thái Bình là một hình thức đấu tranh vô cùng độc đáo. Một kiểu cách mạng mới đặc biệt hiệu quả trước những bất công và vấn nạn tham nhũng đang tràn lan khắp nơi. Trong phong trào bài trừ tham nhũng, người dân nơi đây đã buộc chính quyền Thái Bình xử lý hàng chục cán bộ, thanh-kiểm tra, xử lý hàng trăm vụ việc liên quan sai phạm, tham nhũng. Phong trào này thật sự là bài học lớn cho hoạt động dân sự ôn hòa, phù hợp với tâm lý và tính đặc thù của xã hội Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, khả năng của người dân trong chừng mực nào đó vẫn rất hạn chế. Những vụ việc bị lôi ra ánh sáng chỉ mới là một phần rất nhỏ trong cả một rừng những sai phạm được hình thành và tồn tại suốt bao nhiêu năm qua. Chưa nói đến những động thái cho thấy chính quyền tại đây vẫn có những biểu hiện cố tình bao che khi người dân tới chất vấn theo lịch hẹn thì cán bộ có trách nhiệm thản nhiên đưa ra thông báo: “Lịch tiếp dân đã thay đổi’’.

Tại trước trụ sở của UBND Huyện Tiền Hải – nơi công trình được dựng lên bởi chính tiền bạc của dân giao cho những người có trách nhiệm sử dụng để phục vụ họ – là những cản trở xuất phát từ những người ngồi trong đó thông qua sự ngăn chặn của lực lượng công an. Điều trái ngược trong hình ảnh là: Trước đây người dân cùng nhau đứng lên đấu tranh, hi sinh xương máu để tạo dựng chế độ. Giờ đây, lại cũng là chính người dân phải cùng nhau đi đấu tranh với chính những đứa con cháu do mình sinh ra, được họ đặt vào vị trí lãnh đạo để dẫn dắt, quản lý – những người từng tự nhận là ‘’đầy tớ của dân’’ – nay thông đồng với nhau tham nhũng, vơ vét làm giàu trên mồ hôi xương máu của  chính họ. Có gì đó vừa mỉa mai, vừa cay đắng khi trước mặt họ là tấm bảng ‘’Cấm tụ tập đông người’’ (!)
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)