VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi (bis 20)  

VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi (bis 20)  

 

Ngụy Hữu Tâm

 

Kỷ niệm của tôi ở tư cách là Moritzburger và những vấn đề liên quan.

 

Tôi viết những dòng này vào khoảng thời gian giữa đến cuối tháng giêng 2022. Còn hai ba tuần nữa là Tết, nhưng sẽ là cái Tết không vui dù hay nói vui như Tết.

Giáp Tết Âm lịch ghé thăm ông bạn thân Quang Việt ở NXB Mỹ thuật ở số 44B Phố Hàm Long mà chỉ vì dịch cúm Tàu lâu không lại, ông tặng ngay cuốn sách mới xuất bản mà chắc chắn ông là người chịu trách nhiệm chính. Cuốn sách mới xuất bản hết sức đáng được giới thiệu với bạn đọc thân mến này là cuốn „Hiện thực của họa sĩ“ của Mark Rothko, do NXB Phụ Nữ phát hành. Họa sĩ Mỹ này tuy nổi tiếng từ nửa sau thế kỷ trước và hầu như không được biết ở Việt Nam, cũng như A. Kandinsky, họa sĩ Đức gốc Nga mà cuốn „Về cái tinh thần trong nghệ thuật“ chỉ được xuất bản ở Việt Nam dăm năm trước, chỉ bởi vì các ông họa sĩ này thuộc trường phái‚ trừu tượng’, tư duy các ông quá triết lý, quá ư khó hiểu với rộng rãi công chúng nước ta, nhưng thế giới lại đã biết đến họ từ đầu hay từ giữa thế kỷ trước tương ứng là châu Âu hay Hoa Kỳ. Nhưng nay thì tranh của ông Mark Rothko đã được bán thuộc hàng đắt nhất thế giới, với cái giá nhiều triệu Đô. Còn các họa sĩ Việt Nam, chỉ có họa sĩ Lê Quốc Lộc, nay mới là người thứ ba ở nước ta có tranh được bán với giá trên triệu Đô. Âu giá tiền cũng là một cách đánh giá đáng nể đấy nhỉ.

Cuốn „Hiện thực của họa sĩ“ của Mark Rothko có câu đáng giá nhất là câu ghi ở bìa sau cuốn sách:

„Tôi trở thành họa sĩ vì tôi muốn đề cao hội họa sánh ngang với âm nhạc và thi ca về sức lôi cuốn“.

Cuốn sách dày 245 trang với các đề mục:

Lời giới thiệu

Thế lưỡng nan của người nghệ sĩ

Nghệ thuật như một chức năng sinh học tự nhiên

Nghệ thuật như một dạng thức hành động

Tính toàn vẹn của quá trình tạo hình

Nghệ thuật, thực tại và nhục cảm

Cá biệt hóa và khái quát hóa

Sự khái quát hóa kể từ thời Phục Hưng

Trường phái ấn tượng cảm xúc và kịch tính

Trường phái ấn tượng khách quan

Tính tạo hình

Không gian

Cái đẹp

Tính tự nhiên

Chủ thể và chủ đề

Thần thoại

Nỗ lực tìm kiếm một thần thoại của ngày hôm nay

Ảnh hưởng từ những nền văn minh nguyên thủy

Nghệ thuật hiện đại

Trường phái nguyên sơ

Nghệ thuật bản địa

Về cuốn sách này, tôi chỉ xin nêu nhận xét như sau:

Nếu muốn hiểu hội họa hiện đại thế kỷ 20 và 21 này thì nhất thiết phải hiểu trường phái trừu tượng và muốn trường phái trừu tượng thì nhất thiết phải đọc hai cuốn sách là cuốn „Về cái tinh thần trong nghệ thuật“  của họa sĩ A. Kandinsky, và cuốn „Hiện thực của họa sĩ“ của họa sĩ Mark Rothko, những người đại diện cho nền hội họa theo trường phái này ở châu Âu và ở Mỹ. Có lẽ thế là đủ, và ở Việt Nam ta may mắn thay là cũng đã có nhiều người yêu thích hội họa hiện đại, chứ không chỉ cổ điển, nhưng mới chỉ là theo cảm tính. Thế nên họ mới cần đọc cuốn sách này để có thể hiểu một cách sâu sắc hơn.

Tạp chí Mỹ thuật cũng đã có một bài giới thiệu mà ở đây chỉ xin trích 1/3:

Nghệ thuật như một chức năng sinh học tự nhiên

20 Th8

Mark Rothko (1903-1970) là họa sĩ Mỹ gốc Nga nổi tiếng với hình thái hội họa trừu tượng màu do ông thiết lập vào khoảng 1950. Ngoài hội họa, ông còn viết một bản thảo triết học nhan đề: “Hiện thực của họa sĩ”, mà người ta chỉ được biết đến nó sau khi ông mất. Năm 2004, Đại học Yale đã xuất bản cuốn sách này, với sự cộng tác của hai người con của tác giả là Kate Rothko Prizel và Christopher Rothko.
Bài viết “Nghệ thuật như một chức năng sinh học tự nhiên” dưới đây là một phân đoạn trong cuốn sách “Hiện thực của họa sĩ” (sẽ được xuất bản bằng tiếng Việt vào cuối 2020). Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của Mark Rothko, Tạp chí Mỹ thuật xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tại sao lại vẽ? Một câu hỏi đáng được đặt ra cho hàng ngàn người đang nằm trong các hầm mộ hay nhà thờ ở Paris và New York, trong những lăng mộ Ai Cập hay các tu viện ở phương Đông, những người đã bao phủ hàng triệu thước bề mặt bằng những bức tranh toàn cảnh về những tưởng tượng của mình trong suốt nhiều thời đại. Tôi dám nói rằng niềm hy vọng về sự bất tử và những ân thưởng cũng góp phần tạo nên động lực cho việc đó. Tuy nhiên, sự bất tử thì không dành cho tất cả mọi người, và ta biết rằng trong suốt nhiều thời đại, những người ban phát sự bất tử chính thức này đã đặc biệt từ chối không ban phát nó cho những kẻ làm công việc tạo ra hình ảnh. Không ai trong số họ có thể thừa nhận khả năng có được thứ gì đó đáng giá với một rủi ro như vậy.

Hãy xem xét cả những khó khăn mà con người phải chịu đựng. Trong thời đại chúng ta, sự đói khát là số phận được ấn định lên những người thực hành nghệ thuật. Thế nhưng đây vẫn là một tình cảnh vui vẻ nếu so với những cuộc đàn áp pháp lý ở Byzantium hay lời hứa về ngọn lửa địa ngục của người Do Thái, người theo đạo Hồi, hay những người Ki tô hữu sơ khai. Người ta đơn độc chịu đựng hoặc khéo léo luồn lách qua những tình cảnh này. Một cách lén lút, và trong tình trạng đối mặt với hiểm nguy, thực hành nghệ thuật vẫn được tiếp diễn và nghệ thuật vẫn tồn tại. Tất nhiên, những người nghệ sĩ sống trong thời Pericles hoàng kim hoặc những người được bảo trợ bởi những thương nhân có văn hoá trong thời Phục Hưng hay những nhà thơ -chiến sĩ vô thần thời Trecento, đều may mắn. Nhưng ta có nên khảo sát vận may và niềm vinh dự của nửa tá những người đã sống sót và lần theo công lao của hàng ngàn người đã miệt mài trên hằng hà sa số những tác phẩm của họ mà không được định danh, và những người mơ ước có thể trở nên vĩ đại như những người thầy của mình, và, ta có nên hồi sinh cuộc đời của tất cả những người mà vận may đã không mỉm cười với họ? Ta phải thấy rằng ngay tại những thời kỳ thịnh vượng đó, vinh quang và những phần thưởng cũng không quảng đại như ta muốn tin. Và hãy nghĩ đến những người đang sống trong các chế độ toàn trị ngay trong thời đại của chúng ta. Bao nhiêu trong số họ đã trốn chạy khỏi quê hương mình, sống trong nghèo đói và hiểm nguy, bật rễ khỏi mảnh đất của mình, từ chối bị bóp nghẹt bởi những mệnh lệnh và cấm đoán được đưa ra dựa trên chính tác phẩm của mình?..

Có lẽ cũng nên nhắc tới một cuốn sách nữa là cuốn “HOÀN THIỆN HỌC” của PGS TSKH VŨ XUÂN MINH mà tôi cũng đã có dịp giới thiệu, nay vừa được nhạc sĩ Dương Thụ để mắt đến nên đã được trình bày một cách rất hoành tráng, dù chỉ trên mạng, ở Câu lạc bộ Café Thứ Bảy sáng 15 vừa qua vì lý do Hà Nội vẫn chưa vượt qua được đại dịch, mà tôi có may mắn được tham dự. Người dẫn chương trình cho buổi seminar này là PGS TSKH Nguyễn Ái Việt, cũng là một nhà vật lý lý thuyết tài ba khác của Trung Tâm Tính toán, VVL, VHLKH&CNVN. Buổi này rất hấp dẫn và đặc biệt nhất là vào ngày đã được coi là giáp Tết nên mọi người khá là bận bịu mà vẫn được nhiều bạn trẻ tham gia, điều khá hiếm vì các seminar ở Café Thứ Bảy mang nhiều tính học thuật, nhất là thuần túy triết học như thế này mà tôi từng tham gia thì đáng tiếc là hầu như chỉ dành cho các cụ về hưu như bọn chúng tôi. Hôm nay tình hình đã khác, tôi thấy rất nhiều khuôn mặt trẻ, thậm chí không chỉ tham gia một cách thụ động mà còn chủ động phát biểu, tranh luận và góp ý kiến cho tác giả cuốn sách.

Hay nhất ở seminar này là PGS Minh tự nhận là Việt Nam đã có triết gia từ tháng 6. 2022 khi thảo luận, mọi người nói một nước muốn phát triển cần có triết học và nước ta chưa có môn khoa học này, nên PGS Minh mới có nhận định trên. Bạn đọc quan tâm, xin mời vào trang mạng Zalo FILE_20220117_084249_Thoại 118.m4a. Xin lưu ý đây chỉ là file tiếng, nếu muốn có cả hình xin chờ bài tới, hy vọng trước Tết,  vì anh Dương Thụ đang biên tập lại chưa gửi.

Vốn không hay đọc thế nhưng Spiegel mới chưa về, nên đành xem Fokus vậy, dù sao báo Đức thì vẫn xem được, chứ báo ra chính thức ở Việt Nam đều qua kiểm duyệt thì xin vái, thông tin hàng ngày xem VTV1 là đủ rồi.

Thế là tôi giở tờ tạp chí Fokus số 44 ra ngày 30.10. 2021 vừa về tới Việt Nam ra xem. ‚Cũ người mới ta’. Hay ra trò, ngay trang bìa đã gây tò mò: Wohin mit meinem Geld? Inflation und Minuszins: Wie Sie Ihr Erspartes jetzt umschichten sollten, Aktien, Gold, EFT (Electronic Fund Transfer) oder Bitcoins-Chuyển tiền của tôi đi đâu? Làm sao để chuyển đổi tiền đã tiết kiệm được bây giờ, vào chứng khoán, vàng chuyển khoản điện tử, hay tiền ảo Bitcoin ư?. Báo dành cả 10 trang cho đề tài này, nhưng giới thiệu cho bạn đọc Việt Nam chuyện dùng tiền Ơ ở CHLB Đức thế nào thì quá ư vô duyên. Khoe mẽ không phải lối. Lại phải bảo đừng chơi chứng khoán của FLC ư? Rồi đang trước bầu cử Quốc hội Liên bang mà, báo quan tâm tới Wüst, người sẽ thay TBT Laschet của đảng CDU, vốn thủ hiến ở bang NRW, mà cả vợ chồng cơ.

Mục khoa học, khi đề tài du lịch không gian sau dịch covid đang ‚hot’, tờ báo cũng dành một bài nói tới 12 người Đức đã bay vào vũ trụ, từ thời CHDC Đức kia, nước ta thời nhờ Liên Xô mới có Phạm Tuân đi dép lốp mang bèo hoa dâu lên vũ trụ, nay phải chờ ‚ông bạn vàng’ rủ mới cùng lên được.

Dĩ nhiên còn nhiều bài khác nói về thực phẩm, văn hóa … ở Đức và thậm chí cả ở New York, nhưng cách hành văn không hợp với ,gu’ của tôi nên đọc hơi chán, xem lướt thôi, sau này báo chí Việt Nam được mở cửa (nếu tôi còn sống được cho đến lúc đó), chắc chắn tôi cũng sẽ hành xử như thế thôi.

Lại nói, hồi ký tôi đã nhắc hai trong ba bạn nổi tiếng nhất lớp vật lý chúng tôi, nay xin nói đến bạn PVThiều, theo tôi là hay nhất vì giỏi nhất và cũng hài hóa nhất về đức tài trong ba người  này, đó là bạn Thiều. Nổi tiếng không có nhất thiết có nghĩa là giỏi, nhưng Thiều nổi tiếng và giỏi, chứ hai anh kia thì không giỏi vì để giỏi, cần tài và đức chứ tài chưa đủ. Nhân đây xin nói buổi seminar vừa qua của PGS Minh mà tôi có nhắc tới ở trên, đã đề cập tới vấn đề Việt Nam có triết gia hay không. Theo cá nhân tôi, nước ta còn chưa có triết gia, bởi lẽ người Việt chúng ta chưa yêu quý sách, chưa ham đọc sách. Ba anh lớp tôi vừa được xếp lên đầu vì họ ham làm sách. Điều đó quá ư đáng quý vì nó nhắc chúng ta rằng Phan Chu Trinh đã đi đúng đường với tư tưởng trước hết phải nâng cao dân trí đã, chứ đánh đổ Pháp bằng con đường bạo lực, để cuối cùng lại trở thành chư hầu cho giặc phương Bắc thì nay đã hoàn toàn rõ là giải pháp dở chứ không thể là hay được. Biện bạch cho điều đó là sự bảo thủ ghê gớm và chỉ cản đường tiến của dân tộc mà thôi.

Lại nói kỷ niệm xưa, Thiều thời học ở lớp Lý chúng tôi thuộc tốp giỏi, năm thứ 4 theo học vật lý lý thuyết là môn, chúng tôi sức học bình thường, theo học vật lý thực nghiệm nên cũng không thân, chỉ dừng ở mức bạn học thông thường. Cũng phải nói, anh xuất thân con nhà giáo, lại là dân Nam Định xứ nổi tiếng với truyền thống hiếu học, lại gốc chuyên toán mà cũng đã đỗ vào học ngành Toán như anh Thắng cùng gốc Nam Định có cái số phận may mắn được học ngành Toán, nhưng rồi rất bất hạnh mà tôi sẽ còn nói tới, khi kể về chuyến đi chuyên gia Algeria của tôi, và như anh NĐ Tháp đã nói ở bài trước. Học giỏi như thế nên khi tốt nghiệp, Thiều được phân công về dạy ở trường ĐHBKHN, nhưng khi đó vừa tách ra Đại học Công nghiệp nhẹ, sơ tán đâu trên mạn Vĩnh Yên hay Việt Trì thì phải. Rồi khi chiến tranh trở nên ác liệt, anh phải nhập ngũ, phục vụ trong quân đội, chuyển từ Đại học Công nghiệp nhẹ sang Đại học Kỹ thuật  Quân sự, mấy bước chân về mặt địa lý. Thế nên dạy giỏi, dĩ nhiên anh cũng được trường gửi đi học TS.

Đến đây thì số phận chơi ác với Thiều. Chuyện thi cử mà, học tài thi phận. Bộ Đại học khi ấy quy định chỉ số đỗ chung cho ngành vật lý bất chấp lý thuyết hay thực nghiệm mà các thầy VLTN dễ tính nên cho các thí sinh điểm cao nhất có thể, trong khi GS Hiệu không làm như thế, cho nên anh thi hai năm vẫn không đỗ. Thế nên Thiều phải chuyển sang chế độ thực tập sinh. Anh đi Pháp năm 1982. Ở đây tôi xin được phép ‚nhảy cóc’‚ theo trình tự HK. Cuối năm ấy, sau 5 năm tôi mới được đi postdoc.’, thực tập sau TS, việc mà các bạn trẻ ngày nay làm ngay sau tốt nghiệp TS.

Nhớ đúng hôm Noel 1982 thì được bay sang Paris, nghỉ tạm với các bạn làm doc. troixième cycle là Tiến, Nhung và Bích tại Trung tâm thành phố nên có chỗ nghỉ ký túc xá ở Rue des écoles,  đêm đó còn được đi chơi Nhà thờ Đức Bà. tôi làm ở Đại học Paris XI nên phải về Orsay, có Thiều cũng đang làm ở Phòng thí nghiệm hạt nhân ở đó nên anh sốt sắng nhận ra đón. Anh đã dặn kỹ tôi là đến ga Denfert, từ metro chuyển tàu RER phải để ý bởi vì có hai hướng tàu dẽ nhầm lắm đấy, thế mà tôi vẫn bị đi nhầm đến cuối đường mới quay lại, mất cả tiếng chờ đợi giữa mưa rét (vùng Nam Paris đồi núi nhiều hay mưa thế) của anh mà anh chẳng nói gì. Làm sao quên được kỷ niệm đó? Còn phải nói bày cho chúng tôi nhiều cách sống ở Paris thế nào cho hợp lý nhất vì ở nhà những năm đó thiếu thốn ghê gớm, trong khi đó vẫn có những người khác giấu giếm chuyện đó vì sợ ảnh hưởng đến mình, có nhiều ‚miếng’ mà ở đây không thể kể hết, chỉ nhấn mạnh là số phận Thiều thật nghiệt ngã, làm với một anh Việt kiều nên không có điều kiện bảo vệ, chứ gặp một ông thày có thế lực hơn, chắc chắn người giỏi như anh thừa sức bảo vệ, không thì ít ra cũng đủ số liệu để sau này bảo vệ trong nước.

Về nước vẫn ở Vĩnh Yên, anh muốn chuyển cơ quan để về Hà Nội. Anh bảo tôi có giúp được không, tôi nói chị Phước, người cũng đi Paris hai năm, cùng thời với Thiều và tôi, quá quen biết nhau, lúc ấy đang làm giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu VKHVN. Thế nhưng đáng tiếc, chị bảo, chúng tôi chỉ nhận TS thôi mà anh Thiều chưa có tấm bằng này, chị này quái ác tệ!

Cũng may số phận đưa đẩy anh về được Bộ Khoa học, làm chỗ xuất bản rất hợp với anh, từ đây anh ra biết bao nhiêu cuốn sách, mà thành công nhất là cuốn „Lược sử thời gian“ của Stephen Hawking được tái bản đến 18 lần. Anh cũng là người duy nhất lớp tôi được giải thưởng danh giá „Phan Chu Trinh“.

Tôi còn nhớ như in 1995 khi tôi mới về nước có tham gia cuộc thi dịch thuật ở Sứ quán Đức, tôi có nhờ anh biện tập một truyện ngắn của Heinrich Böll, nguyên văn tiếng Đức là „Doktor Murke’s gesammeltes Schweigen-Những khoảnh khắc im lặng của TS Murke“, tiếng Việt nghe trúc trắc quá, anh sửa là „Người sưu tập những khoảnh khắc im lặng“ hay thế, thật sự đắt giá, nhờ nó tôi được giải nhất, nhưng chỉ là sau, tôi nhớ là bốn hay năm năm thì phải khi, tôi đã hoàn toàn lãng quên, và chỉ là một trong…4 giải nhất, như là một hình thức..an ủi. Sau vụ này, Thiều còn nhắc tôi: „Cậu chỉ cần từ nay tới cuối đời dịch hết toàn tập Truyện ngắn của Böll là thành công rồi“. Tôi kiếm ra cuốn sách đó, thấy nó rất hợp cho độc giả các nước thời hậu chiến, đã dịch truyện này truyện kia, đăng báo hẳn hoi, khi Văn Nghệ, lúc Người Hà Nội, bí lắm về lại Khoa học & Tổ Quốc, tờ báo sân sau, dịch được 42 (trong số 120 truyện) thì kiệt sức, đành hỏi NXB Suhrkamp bên Đức vấn đề bản quyền vì không thể chờ 70 năm sau khi tác giả chết được, thì hóa ra ở ta đã có người dịch rồi, trong đó phải kể tới người đầu tiên là anh Quang Chiến mà tôi đã từng giới thiệu ở VNTB rồi, nhưng họ mới chỉ dịch giữa 10 và 15 truyện và nếu như có trùng với tôi, thì cũng chỉ đôi ba truyện, thế nhưng chẳng có NXB Việt Nam nào quan tâm, muốn ra cuốn sách đầy đủ nhất về truyện ngắn Böll. Năm ngoái hết bản quyền rồi, nhưng hy vọng gì cho thị trường sách Việt Nam hậu covid đây, đến kinh tế, du lịch.. còn kiệt quệ nữa là sách!

Ngoài ra Thiều còn thành công nữa là ra được tờ Tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ ở Hội Vật lý,  và nuôi sống nó đến tận hôm nay. Tôi từng mang sách đi bán nên hiểu, bán khó thế nào, thế nhưng lúc làm tourguide, đến các bưu điện địa phương, thấy có bày bán tạp chí này thì tôi nể Thiều quá.

Đáng nhắc nữa là thầy, đồng thời là bác vợ tôi, GS Ngô Quốc Quýnh muốn ra một bài toán vui  cho thanh thiếu niên, nói mãi cho không báo nào in, nhờ Thiều, anh nói Toán học và Tuổi trẻ nhưng nói mãi mà họ vẫn chịu, cuối cùng anh cho đăng ở Tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ vậy, may quá, vừa đúng dịp kỷ niệm  cụ thượng thọ, 90 tuổi, 3 năm trước đây. Nhân viết bài này để có lời cảm ơn anh Thiều.

Về Thiều có thể còn một kỷ niệm nữa nên nhắc. Có lần anh bảo tôi: „Ông sinh ra ở villa, tôi ở thôn quê, tôi không cố gắng thì chết!“. Tôi bèn cự lại: „Ông sinh ra quê, không cố gắng thì về quê vẫn sống tốt, chứ tôi, nếu không cố gắng phải về quê là chết.“ Miễn bàn.

Lớp tôi còn một anh nữa là Đỗ Ngọc Quỳnh người Phố Hàng Bè, Hà Nội chính hiệu, tuy không thuộc nhóm ba anh vừa kể, hay nhóm lý thuyết từ năm thứ ba, hay kể thêm anh Thanh người gốc Thanh Hóa, nhưng không học vật lý lý thuyết mà học vật lý hạt nhân, rồi sau tốt nghiệp cùng anh VT Hùng lý thuyết được ở lại trường, vốn chơi thân với nhau, có lẽ do số phận hay tính cách chăng. Quỳnh vốn do bố mẹ đặt một tên khác, chỉ thay đổi dấu đã không đẹp, chắc các cụ khi xưa có thói quen đặt tên xấu cho con mới có hy vọng sống chứ khi xưa, dịch giã liên miên hay bị chết yểu, đó là chúng tôi suy đoán vậy. Nhưng anh lại học cực giỏi, chắc nếu có thua thì chỉ thua Thiều thôi chứ không thể hàng năm sáu để không được học vật lý lý thuyết.  Dẫu sao hết năm thứ ba, anh được phân học Địa vật lý, khi đó cũng rất cần người, và dĩ nhiên anh học loại giỏi nhất nhóm này nên khi tốt nghiệp được phân công về Viện Biển Hải Phòng, cũng thuộc VKHVN chúng tôi. Tôi nhớ có một lần xuống Hải Phòng có gặp anh nhưng đáng tiếc là không nhớ khi nào, anh rất kín tiếng, tôi chỉ nhớ là khi ấy anh chưa đổi tên là Quỳnh.

Sau này khi chúng tôi biết đến anh thì anh đã là Đỗ Ngọc Quỳnh, PGS, viện phó Viện Cơ học VHLKH&CNVN. Chắc chắn tài năng một phần chứ nỗ lực ghê gớm để thay đổi số phận, phải có nhiều công trình ghê gớm mới lên được vị trí đó. Cả lớp tôi, duy nhất có Quỳnh là viện phó một viện nghiên cứu thuộc VHLKH&CNVN, đâu phải đùa. Đáng tiếc tôi hỏi Dân thì anh không trả lời, đến tận Viện Cơ học hỏi thì họ trả lời, họ mới chuẩn bị số liệu để lên mạng như VVL, hơn nữa „sếp“ Quỳnh về hưu cả chục năm nay rồi, khó tìm lắm. Thôi họ không muốn và cũng chẳng có trách nhiệm gì phải trả lời tôi cả. Mong bạn đọc lượng thứ cho. Tôi đưa Đỗ Ngọc Quỳnh vào bài này để cố hoàn thiện cuốn hồi ký, nhưng tường tận và chính xác chỉ được đến mức đó thôi, biết làm sao được, mong bạn đọc có ai biết chính xác, xin chỉ giáo cho.

Nhân đây xin nói.

Bài trước của HK tôi có sai sót, sai thì phải sửa, bạn BT An có mail lại cho tôi, xin được phép đăng ngay lập tức:

Bùi Thị An xin đính chính :

1/ BTA bảo vệ tại viện Hoá  Polymere ( IPOC) tại Teltow-Sehof , thuộc viện Hàn lâm Cộng hoà dân chủ Đức . Khg phải bên Praha ( Tiệp khắc ).

2/ BTA chỉ tham gia một khoá HĐND TP HN (2004-2011) và một khoá ( không phải nhiều) QH ( 2011-2016) nhé.

Bài cũng đã dài, xin hẹn lần sau là tuần tới kể tiếp. Vì Tết gần đến rồi, dẫu sao cũng nghỉ gần một tuần, sẽ cố nói những gì cần nói trong năm con trâu để sang năm con hổ sẽ có nhiều may mắn hơn, Việt Nam ta thoát dịch, và biết đâu, quá trình dân chủ hóa có đột biến thì sao.

Có hy vọng mới dễ sống hơn!

Đọc báo mạng, thấy những bài sau đáng chú ý xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Việt Nam: Không nên ‘quy định thái quá’ với dân về quê ăn Tết

Các địa phương ra quy định khác nhau về yêu cầu xét nghiệm với người dân từ các vùng có dịch.

Truyền thông Việt Nam đang có loạt bài khuyến cáo các địa phương cần hạn chế tối đa phiền hà, trở ngại, khó khăn cho người dân về quê đón tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Lời kêu gọi được đưa ra không lâu sau khi xảy ra vụ việc gần 30 hộ dân ở một xã của tỉnh Thanh Hóa được “vận động và đồng ý” cho chính quyền địa phương khoá cổng nhà để phòng Covid-19 bởi có người nhà từ vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam), 4 (vùng đỏ) về quê ăn Tết.

Tầng lớp thống trị tại Việt Nam ngày nay đã hình thành như thế nào?

Tháng 12/2020, một tuyển tập nghiên cứu đặc biệt về Việt Nam được IDE cho ra mắt, mang tên: “Con đường dẫn đến sự thịnh vượng ở Việt Nam: Bất bình đẳng về cơ cấu và sự chuyển tiếp trong việc phân bổ cơ hội” (Special Issue: Pathways to Prosperity in Vietnam: Structural and Transitional Inequality in the Distribution of Opportunity).

Vụ bê bối que xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á tại Việt Nam loang nhanh như đại dịch

Kể từ đầu năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi những nỗ lực của họ để chống lại COVID-19 như một cuộc chiến chống lại một ‘kẻ thù vô hình’, với việc huy động nhân viên y tế, công an và quân đội ở một mức độ chưa từng có.

Thế nhưng vào cuối tháng 12 vừa qua, Bộ Công an đã bắt giữ Giám đốc điều hành công ty y tế Việt Á là Phan Quốc Việt và tiến hành điều tra vụ án tham nhũng liên quan đến COVID-19 lớn nhất Việt Nam.

Nịnh Đảng muốn chết… 

(VNTB) – “Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm”.

Giới báo chí Sài Gòn khi nhắc về họa sĩ Ớt chuyên vẽ tranh biếm, kể có lần tờ báo mà ông đang là tổng biên tập có một sơ xuất gì đó, ông bị Thành ủy gọi lên nhắc nhở, khi trở về, ông nói oang oang trong cuộc họp với đồng nghiệp, đại khái vầy (lược bỏ những từ đệm ‘chửi thề’):

“Các anh chị biết tôi đã nói gì với Thành ủy không? Tôi nói: Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập. Chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười. Bây giờ tất cả các báo đều của Đảng. Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm. Các anh thật quá đáng!”.

Những nhà báo “suốt đời nịnh Đảng” chẳng qua cũng chỉ là để giữ cái ghế của mình, giữ nồi cơm của gia đình mình mà thôi. Họ không có chọn lựa nào khác. Hoặc anh làm việc trong ngành báo chí xuất bản thì anh phải cầm cái kéo, cái đục để “cắt xén” “đục bỏ” “vứt sọt rác” những gì trái ý Đảng, hoặc anh không thích các ngành ấy thì anh nghỉ việc, đi làm chuyện khác.

Covid: Bộ xét nghiệm Việt Á từ góc nhìn an nguy của thể chế

Một giáo sư đại học, người thân của gia đình tôi có vợ mới mất vì covid cách đây không lâu.

Anh kể rằng, chị đi khám định kì tại bệnh viện 175 (thành phố HCM) họ nghi ngờ nhưng không phát hiện ra Covid, xét nghiệm cho kết quả âm tính. Về nhà 2 ngày đầu cảm thấy bình thường, vẫn tưới cây, chụp hình đăng ảnh lên Facebook.

Đã đến lúc Việt Nam đẩy mạnh cải cách theo CPTPP

Sau nhiều năm thương thảo, Việt Nam đã khép lại đàm phán Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào năm 2015. Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định, Việt Nam đã cùng với các thành viên khác hồi sinh lại hiệp định dưới tên gọi mới, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bản thân Việt Nam là thành viên thứ bảy phê chuẩn hiệp định này.

Công văn gây tranh cãi của Ban Tuyên giáo TW: không đặt tên Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký cho các công trình công cộng

Sau một loạt kiểm các kiểm duyệt trong ngành xuất bản liên quan đến các ấn phẩm viết về hai nhân sĩ lừng danh Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký, nay Đảng Cộng sản Việt Nam lại ra công văn hướng dẫn các địa phương “không xem xét lấy tên hai nhân vật nêu trên (Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký) đặt tên cho đường, phố, công trình công cộng”. Giới nghiên cứu nhận định với VOA rằng văn bản này của Ban Tuyên giáo Trung ương đi ngược lại sự thật của lịch sử và gây hoang mang trong nhân dân, “sĩ nhục tiền nhân”, và “kỳ thị” trí thức miền Nam.

Đôi Lời Thâm Tạ 

(VNTB) – Tuy bị “kiểm soát rất chặt chẽ” nhưng vẫn có người  “liều” đi tảo mộ hằng năm

Mấy thập niên sau, sau khi Vietnam War đã vùi sâu vào ký ức – có hôm – một cư dân ở tiểu bang Philadelphia nhận được tin nhắn (ngăn ngắn) qua điện thoại:..

Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Martin Ennals 

Ngày 19/1/2022, từ Geneva, Thụy Sĩ, ban tổ chức Giải thưởng Martin Ennals dành cho Nhà hoạt động Nhân quyền đã xướng tên Phạm Đoan Trang – nhà báo, nhà hoạt động người Việt Nam vừa bị chính quyền kết án chín năm tù hồi tháng trước.

Phạm Đoan Trang được vinh danh vì các nỗ lực từ những năm 2000 trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ban tổ chức giải thưởng đặc biệt nhắc đến những sáng kiến truyền thông độc lập của cô, bao gồm Luật Khoa tạp chí và Nhà xuất bản Tự Do. Theo họ, trong một quốc gia chuyên chế như Việt Nam, những tổ chức độc lập này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác cùng lên tiếng vì nhân quyền, và chúng cũng là lý do khiến Đoan Trang trở thành mục tiêu truy đuổi của chính quyền.

Việt Nam: Sau hai năm chìm trong Covid, ước vọng gì cho năm mới? 

Chỉ lo, mai này hết dịch, con người chóng quên, lại quay cuồng với nhịp sống cũ. Bên cạnh thiệt hại, đại dịch cũng có những mặt tích cực nhãn tiền.

Cuộc sống dường như đang chậm lại. Mọi người quan tâm đến nhau hơn; trân quí sức khỏe bản thân, cộng đồng và môi trường; bớt cao ngạo; biết tiết kiệm…Đại dịch đã thay đổi nhiều thói tật văn hóa, kinh tế của đất nước.

2022 – Không phải Đài Loan, Biển Đông mới là khu vực cần cảnh giác với Trung Quốc 

Trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục thảo luận sôi nổi về khả năng cũng như hậu quả đối với Trung Quốc nói riêng, châu Á và cộng đồng quốc tế nói chung nếu Trung Quốc tấn công – cưỡng chiếm Đài Loan, một giáo sư chuyên về chính sách quốc tế tại Nhật nhận định, tình huống được phỏng đoán như vừa kể là phi logic. Ít nhất năm nay, Trung Quốc chưa đụng tới Đài Loan, Biển Đông mới là khu vực Trung Quốc có thể khuấy động, tạo thêm bất ổn.

Thế vận hội Mùa đông của Trung Quốc gây tranh cãiThế vận hội mùa đông Bắc Kinh và Paralympic sẽ diễn ra vào tháng Hai.

Tuy nhiên, hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc đã khiến một số quốc gia tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội, đồng nghĩa với việc các quan chức cấp cao của họ sẽ không tham dự.

Khi nào Thế vận hội diễn ra và quy mô như thế nào?

Thế vận hội mùa đông diễn ra từ ngày 04 đến 20 tháng Hai, với khoảng 3.000 vận động viên tranh tài ở 109 nội dung khác nhau.

Thế vận hội Paralympics Mùa đông diễn ra từ ngày 04 đến 13 tháng Ba, với 736 vận động viên ở 78 nội dung thi đấu.

Why is Vietnamese traditional music so bad?

Question: Why is Vietnamese traditional music so bad?

Answer: It is a matter of your opinion and your taste in music. In Vietnam, the majority of the Vietnamese especially mature people tend to listen to their Vietnamese traditional music rather than Youthful music: V-Pop

Khai Bút 

Ông Hưởng rùng mình, tỉnh giấc.

Cái lò sưởi tự tạo đặt ở giữa nhà đã tắt. Trong bóng tối đậm đặc chỉ còn một điểm sáng mờ nơi cục than cuối cùng đang lụi. Ông ngạc nhiên: cái chân mễ thế mà cháy được suốt đêm cơ đấy. Buổi tối ông châm lò cả giờ nó không chịu bén; vậy mà cháy rồi thì than lại đượm lắm, rừng rực mãi. Ông vẫn nhận ra nó, gần như còn nguyên dạng nơi ánh hồng thoi thóp dưới lớp bụi xốp bệch bạc…

Sao phải „nhẫn“ với cả việc thay đổi thể chế để có nhà nước pháp quyền ư, chờ bao lâu nữa, thưa nhà văn Vũ Thư Hiên? Cứ để Việt Nam mãi mãi độc tài đảng trị kìm hãm đất nước phát triển ư?Hay là „nhẫn“nại chờ cho tới cuối thế kỷ này vậy, như TS NHLiêm từng nói.

Sự tự tin thái quá đang làm mờ mắt người Trung Quốc

Các chính sách liều lĩnh đang làm tổn thương nền kinh tế và trì hoãn mục tiêu vượt qua Mỹ của Tập Cận Bình.

“Sự tự tin quá mức sẽ có hại cho sự phát triển của Trung Quốc.” Một nhà kinh tế người Trung Quốc đã nói như vậy khi tổng sản phẩm quốc nội mới nhất của nước này được công bố hôm thứ Hai.

“Hoàng Sa là lãnh thổ máu thịt không thể tách rời” 

Hoan nghênh việc làm đúng đắn!

Nhưng cần xây một NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM KHẮC TÊN 75 CHIÊN SĨ ĐÃ HY SINH TRONG TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19/1/1974

Ngày 19-1, UBND Huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã đến thăm, viếng các nhân chứng Hoàng Sa ở Thành phố Đà Nẵng.

Tự do tôn giáo có giới hạn không? (phần I) 

Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo/niềm tin được ghi nhận bởi Điều 18 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền UDHR, sau đó được tái khẳng định và cụ thể hóa bởi Điều 18 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, ICCPR

Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo /niềm tin có nhiều khía cạnh và nó đan xen với các quyền con người khác

 Xin dừng làm ác!

(VNTB) – Với tôi, bất kỳ người con nào của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của TỔ QUỐC đều cần được tri ân và lịch sử ghi nhớ.

Từ khi biết dùng Internet, tôi mới biết 19/1 năm1974 có những người chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa. Nhờ có sự hy sinh anh dũng ấy mà chúng ta khẳng định rõ Hoàng Sa là của Việt Nam, bị Trung cộng cướp vào ngày 19/1/1974! Sự hy sinh lớn lao ấy đáng được đưa vào lịch sử giữ nước và xứng đáng hằng năm mọi người thắp lên nén hương để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã sẵn sàng hi sinh để giữ gìn lãnh thổ của TÔ QUỐC.

Vì sao tòa án ở Việt Nam vì sao vẫn chưa thể độc lập?

(VNTB) –  Tòa án phải xét xử theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Làm thế nào để toà án thực sự độc lập? Làm sao độc lập trong xét xử? Chỉ hiệu quả khi tòa án độc lập xét xử… Những câu hỏi và hướng giải quyết đó tiếp tục là vấn đề bàn luận cho chủ đề cải cách tư pháp ở Việt Nam theo từng nhiệm kỳ của Đảng.

13 năm đã đi qua

Hội nghị chánh án các nước châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 13 tổ chức vào tháng 11-2009 tại TP.HCM, khi ấy chánh án Tòa án nhân dân tối cao là ông Trương Hòa Bình. Từ tháng 4-2016, ông Trương Hòa Bình là Phó Thủ tướng thường trực đến cuối tháng 7-2021, và cho tới tận hôm nay khi ông Bình đã hưởng thú điền viên bên con cháu thì tòa án ở Việt Nam vẫn chưa thể độc lập trong xét xử.

Tiết lộ các khoản đầu tư vào Trung Quốc của Anthony Fauci

Cuộc tranh cãi giữa Thượng nghị sĩ Roger Marshall của đảng Cộng hòa và Tiến sĩ Anthony Fauci tiếp tục diễn ra trong tuần này, khi vị cố vấn y tế chính của Nhà Trắng bị cáo buộc nắm giữ “các khoản đầu tư đáng kể” vào Trung Quốc.

Hai người đã xung đột trong phiên điều trần gần đây tại ủy ban Thượng viện về hồ sơ tài chính và tiền lương của Fauci. Thượng nghị sĩ đã yêu cầu và nhận được thêm các tiết lộ tài chính, sau đó ông đã công bố thông qua văn phòng của mình vào ngày 14 tháng 1.

Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam 

(KTSG) – Chính sách tăng trưởng kinh tế vừa qua đã giúp quốc gia khai thác được các nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất của người dân. Tuy nhiên, tăng trưởng nhưng không chú trọng đến tính bền vững của môi trường sống và tính minh bạch, giải trình của hệ thống đã dẫn đến những hệ lụy về tham nhũng, thất thoát, tổn hại môi trường và phân hóa giàu nghèo.

Nhu cầu chuyển đổi số khu vực công hướng đến thúc đẩy sự minh bạch và giải trình và đặt người dân ở vị trí trung tâm sẽ giúp thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao chất lượng tăng trưởng…

Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam phản hồi về các vụ bắt giữ ‘tuỳ tiện’ 

Cao uỷ nhân quyền LHQ đã yêu cầu Việt Nam giải trình về các vụ bắt và giam giữ “tuỳ tiện” những nhà hoạt động dân chủ và bảo vệ nhân quyền.

Các Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phản hồi về các vụ bắt và giam giữ được cho là “tuỳ tiện” đối với một loạt các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền.

Chế độ tài phiệt và dấu hiệu của nền “thiện nguyện tài phiệt” tại Việt Nam 

Khi các nhà tài phiệt đổ tiền ra để “giúp đời”.

Sẽ có người cho rằng tiền của người ta, người ta đã mang ra giúp xã hội thì còn ý kiến gì. Tuy nhiên, việc đẩy tiền ra ngoài xã hội với danh nghĩa tốt không đồng nghĩa rằng mục tiêu hay kết quả của hành động đó sẽ là tốt. Chưa kể đến việc ai sẽ giải quyết hệ quả xã hội và chính trị nếu có của các chương trình thiện nguyện đó.

“Sự cố” lính TQ ném đá vào công nhân VN đang làm công tác “kè bờ” xảy ra ở đâu? 

Clip video chuyền qua chuyền lại trên các kênh YouTube từ đầu năm 2022 cho thấy lính TQ “ném đá” vào xe ủi đất của công nhân VN khi những người này đang thi công “kè bờ” trên một khúc sông (hay suối) biên giới. Vụ này báo chí quốc tế tiếng Việt có đăng tin. RFA đăng ngày 4 tháng Giêng 2022. VOA đăng ngày 15 tháng Giêng, nhân dịp phỏng vấn nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp.

Vụ Việt Á làm lộ hạn chế trong cuộc chiến chống tham nhũng của VN

Kể từ năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt. Chiến dịch này đã dẫn đến việc truy tố và bỏ tù hàng trăm quan chức cấp cao, tướng lĩnh quân đội và công an, cũng như nhiều giám đốc điều hành cấp cao tại các doanh nghiệp nhà nước.

Câu chuyện giáo sư Nguyễn Đình Cống

Đây là giáo sư Nguyễn Đình Cống. Giáo sư Cống viết cuốn sách, có thể nói là cuốn cuối cùng trong cuộc đời, Cùng học để nuôi dạy con trẻ.

PHÚC ẤM TỔ TIÊN

Khái niệm

Vào các năm 1990, 1991 và 1992, do tính chất hoạt động và yêu cầu của hãng Hàng không BALKAN – BUNGARI, là cơ quan tôi phục vụ, tôi đã thuê văn phòng cùng toàn bộ nhà số 7 (14 phòng) ở khu Biệt thự Hồ Tây do Ban Quản trị Tài chính Trung ương quản lý. Tại đây, trở thành nơi nghỉ của các phi hành đoàn từ Sôphia sang Hà Nội, vì vậy tôi gần như thường xuyên có mặt tại địa bàn này.

Lý giải các vụ bê bối trước thềm năm Nhâm Dần 

Năm Tân Sửu sắp qua, năm Nhâm Dần đang đến gần. Những vụ bê bối điển hình từ cuối năm cũ thường cho ta chỉ dấu về những gì sẽ diễn ra trong năm mới. Đó là một bước ngoặt quan trọng khi Việt Nam đứng trước ngã ba đường. Hoặc đổi mới thể chế, để tiếp tục phát triển, hoặc duy trì nguyên trạng, để tiếp tục tụt hậu. Trong khi các chuyên gia tổng kết năm cũ và dự báo về năm mới, cần lý giải các vụ bê bối điển hình để dự báo xu hướng.

VN phạt ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỷ đồng sau vụ bán ‘chui’ cổ phiếu FLC

Giới chức Việt Nam vừa ra quyết định phạt ông Trịnh Văn Quyết – chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC – số tiền 1,5 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/1.

Báo Xuân Pháp Luật TPHCM thượng cả nhân vật vi phạm pháp luật trắng trợn lên trang bìa

Báo Pháp Luật TPHCM Xuân năm nay đã mở mắt cho độc giả rằng khi chỉ biết kiếm tiền thì một tờ báo có thể ngang nhiên tác nghiệp hoàn toàn trái với tôn chỉ mục đích của nó như thế nào.

Báo Xuân là một ấn phẩm truyền thống đặc biệt của làng báo chí Việt Nam (khi ra hải ngoại, các tờ báo tiếng Việt vẫn giữ nguyên truyền thống này và người đọc rất thích). Đó là giai phẩm quy tụ những bài viết hay nhất, độc đáo, hấp dẫn nhất của các cây bút nổi tiếng nhất mà tòa soạn có thể có được…

Nhìn lại một năm quan hệ Việt – Mỹ dưới thời tổng thống Biden

Ngày 20/1/2022 đánh dấu một năm tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên cầm quyền. Đây là dịp để tổng kết một năm quan hệ Mỹ – Việt dưới thời vị tổng thống Dân Chủ này.  Nhìn chung, trong một năm qua, quan hệ giữa Hà Nội và Washington vẫn tiếp tục phát triển. Tổng thống Biden đã không thay đổi một cách căn bản chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump đối với Việt Nam, kể từ nay được xem là đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á.

Ông Tô Huy Rứa và ông Đinh Thế Huynh ở đâu, hãy lên tiếng!

(VNTB) – Ban Tuyên giáo trung ương nhiệm kỳ Nguyễn Trọng Nghĩa muốn sổ toẹt hình ảnh của Ban Tuyên giáo trung ương nhiệm kỳ Tô Huy Rứa và luôn nhiệm kỳ Đinh Thế Huynh?

Đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương có văn bản nhắc nhở các Tỉnh ủy, Thành ủy lưu ý không chọn tên hai nhân vật lịch sử là Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký để đặt tên đường phố.

Độc lập tư pháp: vẫn là câu chuyện của “hướng tới”

(VNTB) – “Cải cách tư pháp hướng tới bảo đảm độc lập của tư pháp để bảo vệ và bảo đảm tốt hơn dân chủ, công bằng, công lý, quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, thượng tôn pháp luật, ngăn ngừa những tác động không đúng đắn vào hoạt động tư pháp”.

Đó là nội dung bàn luận tại Hội thảo do Ban Chỉ đạo xây dựng đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Ngoài lời chúc, không nghe ông Nguyễn Xuân Phúc cam kết gì! 

Trước thềm Nhâm Dần, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về thăm, chúc Tết và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, công nhân lao động tại Đà Nẵng. Tại đây, Chủ tịch nước cho biết đã ký văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ mức 300.000 – 600.000 đồng/ hộ cho đối tượng chính sách dịp Tết này.

Tổng Kết Cuối Năm: Những Vở Bi Hài Kịch hay là Định Mệnh và Số Phận Nghiệt Ngã của Dân Tộc, Quốc Gia

  1. Bi kịch “chống dịch như chống giặc” và điệp khúc “cơ đồ dân tộc, vị thế đất nước…”

Không thể không gọi là bi kịch khi hơn 30 ngàn đồng bào đã chẳng may qua đời cùng hàng ngàn đồng bào khác đã phải chạy trối chết khỏi Sài Gòn trong thời điểm cao trào “chống dịch như chống giặc” bằng ý chí chính trị của “toàn đảng, toàn quân, toàn dân” trong suốt năm qua. Bi kịch ấy càng cao trào hơn khi vụ kít xét nghiệm của công ty Việt Á của anh chàng tép riu Phan Quốc Việt bị phanh phui vào những ngày cuối năm.

Liên quan đến vụ này, thời gian qua các chuyên gia, các nhà quan sát trong và ngoài nước đã có nhiều bài viết với những phân tích rất xác đáng. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến bài của TS Nguyễn Đức Thành.

Mỹ muốn trấn an ASEAN trong bản “Cáo trạng” Biển Đông nhắm vào Trung Quốc 

Ngày 12/1, Bộ Ngoại giao đã Mỹ công bố một tài liệu cập nhật được đánh giá như một “cáo trạng” hoàn chỉnh nhằm vào các yêu sách về chủ quyền bị quốc tế coi là phi pháp của Trung Quốc đối với Biển Đông.
Tài liệu mang tựa đề “Limits in the Seas” (tạm dịch: “Ranh giới trên biển”) với chú thích “Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa: Các yêu sách hàng hải tại Biển Đông” là một công trình nghiên cứu dài 47 trang do Cục Đại dương và các Vấn đề Môi trường-Khoa học Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố. Đây là tài liệu nằm trong loạt nghiên cứu về kỹ thuật và pháp lý được Mỹ thực hiện suốt nhiều năm qua về các tuyên bố chủ quyền biển của các quốc gia, xem xét tính chất phù hợp với luật pháp quốc tế của các yêu sách này.

Cựu thủ tướng và người đương nhiệm đều không thể ‘to hơn luật pháp nước Anh

Hàng năm, vào dịp năm mới Điện Buckingham lại công bố danh sách những người được phong tước hiệp sĩ và nhận huân huy chương.

Cuối 2021, danh sách Honour List của 2022 đã được phê chuẩn bởi Nữ hoàng Anh Elizabeth II, nêu tên cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, thuộc đảng Lao ̣động.

Không chỉ được phong hiệp sĩ – Sir Tony, ông còn được phong mời vào làm thành viên Thánh đoàn do Nữ hoàng là người lãnh đạo (The Order of the Garter – có từ thế kỷ 14). Đây là danh hiệu cao nhất trong sáu cấp bậc tước hiệu phong cho hiệp sĩ (knights).

Nhiều chính trị gia bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Thủ tướng Tony Blair, người làm thủ tướng Anh hai nhiệm kỳ, từ 1997 đến 2007.

Đỗ Hữu Vị: Phi công Đông Dương duy nhất được Pháp ghi công

Phi công Việt Nam đầu tiên, Đỗ Hữu Vị cũng là người lính dẫn đầu những chuyến bay trinh sát đầu tiên ở Maroc, trong hàng ngũ quân đội Pháp. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, ông bay qua chiến tuyến của kẻ thù và truyền thông tin cần thiết. Ông nằm trong số 58 vĩ nhân hải ngoại được Pháp ghi ơn tại triển lãm Những chân dung của Pháp ở bào tàng Con Người tại Paris.

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trình dự luật trừng phạt Trung Quốc vì đã chặn các cuộc điều tra nguồn gốc COVID

Các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa (GOP) tại Thượng viện đã đưa ra dự luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc vì hành động tiếp tục cản trở các cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của coronavirus. Nó cũng sẽ chấm dứt tất cả các khoản tài trợ của liên bang cho các dự án chung với các tổ chức hàn lâm cấp quốc gia của đất nước này.

Đạo luật Điều tra, Xác thực và Công nhận Nguồn gốc Coronavirus (COVID) năm 2022, do Thượng nghị sĩ Marco Rubio đệ trình và hơn chục đồng nghiệp thuộc GOP đồng tài trợ, cũng đã được đưa ra Quốc hội vào năm ngoái.

Đã đến lúc cần minh bạch về nguồn gốc COVID-19

Đây là một tuần có ý nghĩa tích cực cho sự minh bạch — và một tuần tồi tệ đối với Tiến sĩ Anthony Fauci (giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia – NIAID).

Các tài liệu mới, được công bố hôm thứ Ba vừa qua bởi các thành viên Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, cho thấy TS. Fauci và cựu Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH), TS. Francis Collins, vào đầu năm 2020, đã nỗ lực nhằm dập tắt cuộc thảo luận về giả thuyết virus Covid bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán — thậm chí cho dù các nhà khoa học do TS. Fauci triệu tập đã cho rằng nguồn gốc từ phòng thí nghiệm của SARS-CoV-2 là một giả thuyết hợp lý, thậm chí có khả năng xảy ra.

Liệu TS. Fauci có sử dụng vị trí của mình và diễn đàn công cộng của mình để làm nguội đi cuộc tranh luận về khả năng COVID-19 bị rò rỉ từ Viện virus học Vũ Hán hay không? Điều đó có vẻ như chắc chắn.

Gobekli Tepe, bãi đá cổ xưa Thổ Nhĩ Kỳ có thể ‘viết lại lịch sử nhân loại’

Đang định hình lại những ý tưởng trước đây về lịch sử văn minh nhân loại, khu vực Gobekli Tepe của Thổ Nhĩ Kỳ được người tiền sử xây dựng trước khi bãi đá cổ Stonehenge xuất hiện ở Anh cả 6.000 năm.

Khi nhà khảo cổ người Đức Klaus Schmidt lần đầu tiên bắt đầu khai quật trên một đỉnh núi Thổ Nhĩ Kỳ 25 năm trước, ông tin rằng các công trình mà ông phát hiện ra là lạ thường, thậm chí là độc nhất vô nhị.

Phần chìm của tảng băng Kit Tets

Phần chìm của tảng băng kit tets không chỉ thách đố “lò – củi” mà còn vỡ ra một sự thật rằng chẳng lò nào thiêu đốt hết nổi cây hư, gỗ mục một khi toàn hệ thống hư đốn thối nát và bị lũng đoạn như thế.

“Kit tets” giờ đã thành danh từ riêng rút gọn của một vụ án có tầm cỡ ví dụ lũng đoạn nhà nước. Ít nhất 2 Bộ và một Học viện thuộc Bộ thứ 3 cùng 62 đơn vị y tế của 62 tỉnh thành có tên trong hành vi cấu kết, móc ngoặc này. Phần “lại quả”, hớt ra từ việc móc túi thuế dân có con số ban đầu là 800 tỷ. Phần mà ông chủ đứng tên của công ty Việt Á hưởng lợi không chính đáng tạm tính là 500 tỷ.

Biên giới Việt-Trung: Hết chặn cửa khẩu đến ‘ném đá’, Trung Quốc đang làm gì với Việt Nam? 

Theo nhận định của nhà nghiên cứu của Viện ISEAS, Việt Nam và Trung Quốc cho tới nay không thể coi là có “hoà bình”, vì dù không có tiếng súng đạn, nhưng hai quốc gia láng giềng lâu nay vẫn ở trong tình trạng “chiến tranh” trên rất nhiều mặt trận.

Thủ tướng Singapore ủng hộ tiếp tục loại Myanmar ra khỏi hội nghị ASEAN 

Không tiện phơi trần cái đuôi “ma trành” của ông Hun Sen – mà như trong truyền thuyết Việt Nam từng mô tả, phía sau cái đuôi ma quỷ ấy là một bộ mặt hổ không phải của ông Hun Sen mà của một lãnh đạo nước láng giềng oai quyền ghê gớm hơn nhiều mà cái đuôi kia chỉ là bóng ma cầm cờ hiệu dẫn đường cho con hổ đó – ông Lý Hiển Long lên tiếng cảnh báo trước các nước trong ASEAN, một bước đi đáng quý nhằm dập tắt một trong những âm mưu thay đổi từng bước cán cân lực lượng trong nội bộ của ASEAN.

Một nền kinh tế thiếu minh bạch đã biến thị trường tài chính thành chiếu bạc bịp 

Những năm 1990’s, hàng loạt Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ra đời, mục đích chính không phải là để trở thành kênh huy động vốn, làm “bà đỡ của nền kinh tế”. Mà lúc đó, các cá nhân và doanh nghiệp tư nhân hùn vốn thành lập NHTPCP để huy động vốn từ nền kinh tế về cho chính doanh nghiệp của mình vay với các chế độ ưu đãi, điều kiện đảm bảo là số cổ phần đã hùn vốn vào NHTMCP cho vay, gọi là “Tín chấp trên cơ sở giá trị cổ phiếu”.

Ngành nông nghiệp: Đã đến lúc tìm đường về nhà! 

Khi người Việt Nam đang đếm ngược để cùng với thế giới chào đón năm mới, thì ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc còn hơn 5.000 container hàng nông sản vẫn đang mỏi mòn chờ đợi để được vào thị trường Trung Quốc.

Với hàng chục ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn gia đình nông dân Việt Nam, không khí lễ hội chào năm mới có lẽ vẫn còn rất xa, thay vào đó là tâm trạng âu lo, không chỉ cho số phận của hàng ngàn container nông sản tại khu vực cửa khẩu biên giới, mà cả một mùa vụ thất bại đang hiển hiện trước mắt.

Mực nước sông Mekong thấp 3 năm liên tiếp, thách thức lớn với ĐBSCL 

Ba năm liên tiếp mực nước sông Mekong thấp kỷ lục, nếu xu hướng này không thay đổi sẽ gây ra hậu quả nặng nề đối với lưu vực sông Mekong, bao gồm ĐBSCL.

Ngày 13-1, Ban thư ký Ủy hội sông Mekong (MRC) kêu gọi 6 nước dọc sông Mekong khẩn trương giải quyết vấn đề dòng chảy thấp, sự thay đổi bất thường của mực nước và tình trạng hạn hán trong bối cảnh khu vực hạ lưu sông Mekong tiếp tục có dòng chảy thấp kỷ lục năm thứ 3 liên tiếp.

Từ bao giờ báo chí làm thay việc của tòa án? 

(VNTB)  – Mặc dù Luật Báo chí có điều luật cấm đăng, phát thông tin có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, tuy nhiên thực tế thì trong một số vụ việc, báo chí còn làm luôn quyền kết tội và tuyên án…

Ở đây người viết muốn nói đến vụ án liên quan đến nhóm người tu hành ở “Tịnh thất Bồng Lai”, hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

LS Trần Vũ Hải sẽ bảo vệ nhà đầu tư bị thiệt hại do Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phần FLC

Bài 1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ xử lý như thế nào với việc bán chui 74,8 triệu cổ phần của ông Trịnh Văn Quyết?

Với tư cách của người đại diện và bảo vệ chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tôi sẵn sàng tiếp nhận những yêu cầu bảo vệ của các nhà đầu tư trong vụ việc này.

Trí thức là ai? 

Lâu nay, khái niệm trí thức thường bị hiểu thiên lệch vì nhuốm màu bằng cấp.

Tôi thấy nhiều khi công chúng dùng chữ “trí thức” để chỉ người có bằng đại học trở lên. Nhưng cách hiểu đó có lẽ chưa đúng.

Năm 2022: Lao động VN sẽ làm đến 72 giờ/tuần với đồng lương ‘đóng băng’?

Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 quy định giờ làm của lao động VN sẽ lên đến 72 giờ/tuần

Năm 2021 khép lại với những con số không mấy khả quan cho nền kinh tế Việt Nam: tăng trưởng GDP 2,58% thấp nhất trong 30 năm qua, số người thất nghiệp tăng cao, lương bình quân của công nhân sút giảm.

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trình dự luật trừng phạt Trung Quốc vì đã chặn các cuộc điều tra nguồn gốc COVID

Một nhóm các nhà nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, điều tra nguồn gốc của COVID-19, đến Viện Virus Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, vào ngày 3 tháng 2 năm 2021. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2022, một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đưa ra dự luật sẽ xử phạt các quan chức Trung Quốc bị phát hiện đã cản trở các nỗ lực quốc tế để truy tìm nguồn gốc của COVID-19.
HECTOR RETAMAL / AFP Các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa (GOP) tại Thượng viện đã đưa ra dự luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc vì hành động tiếp tục cản trở các cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của coronavirus. Nó cũng sẽ chấm dứt tất cả các khoản tài trợ của liên bang cho các dự án chung với các tổ chức hàn lâm cấp quốc gia của đất nước này.

Hồi ký ‘Thủy quân sông Lô’: Ngày ấy trên một vùng ngã ba sông

Hàng năm cứ đến ngày 8 tháng 3, chúng tôi – những chiến sỹ Thuỷ quân sông Lô năm xưa – lại họp mặt kỷ niệm ngày Bộ Quốc Phòng ra quyết định thành lập Ban Nghiên cứu Thủy quân.

Tại sao một số tổ chức và nhà khoa học lại cố gắng bịt miệng những người nghi ngại Covid đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc?

Ngài (Sir) Jeremy Farrar, giám đốc quỹ từ thiện Wellcome Trust nổi tiếng thế giới, đã lên án những thất bại về chính sách của các chính trị gia trong đại dịch, khi họ rao giảng “phúc âm” về trách nhiệm giải trình để chúng ta học những bài học về thảm họa sức khỏe cộng đồng này.

Lời nói đó của ông có tác động rất lớn.

Là một chuyên gia về các bệnh nhiệt đới và cố vấn cho Tổ chức Y tế Thế giới, ông có lẽ là nhà khoa học có ảnh hưởng nhất nước Anh, với tư cách là người đứng đầu tổ chức từ thiện lớn nhất của chúng ta đã đầu tư 1,2 tỷ bảng Anh vào năm ngoái cho nghiên cứu khoa học và y tế.

Mỹ ra báo cáo bác yêu sách ‘quyền lịch sử’ và ‘chủ quyền’ của TQ ở Biển Đông 

Trước sự đe doạ từ Trung Quốc như vậy, đã có chuyên gia kêu gọi rằng: Để đối phó với ý đồ của Trung Quốc, chính phủ Indonesia không nên mở các cuộc đàm phán về ranh giới trên biển xung quanh quần đảo Natuna, để khẳng định rằng yêu sách “Đường 9 đoạn” là không có cơ sở pháp lý và đã bị tòa trọng tài quốc tế tuyên bố là vô hiệu năm 2016. Đồng thời, Indonesia cần đàm phán về phân định biên giới trên biển, để bảo vệ và chia sẻ việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên trên biển Đông với các quốc gia láng giềng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, đó là Malaysia, Brunei, Philippines và Việt Nam. Một thỏa thuận đa phương như vậy sẽ giúp củng cố các đường biên giới trên biển của Indonesia ở Biển Natuna cũng như củng cố quan hệ giữa Indonesia với các nước láng giềng. Đồng thời, thỏa thuận đa phương đó cũng sẽ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Natuna, đồng thời thúc đẩy hợp tác bảo vệ và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực.

World Bank: ‘Kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022’

Thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút nhiều nhà đầu tư mới kể từ đại dịch.

Ngân hàng Thế giới ra ngày 13/1 mô tả, với giả định đại dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát trong và ngoài nước, thì khu vực dịch vụ của Việt Nam sẽ dần phục hồi khi người tiêu dùng và nhà đầu tư lấy lại niềm tin.

Đã đến lúc Mỹ cần phản công vào sân sau Trung Quốc

Việc ngó lơ Campuchia và Lào là một sai lầm chiến lược – nhưng để gắn kết hai nước này đòi hỏi sự cân bằng khéo léo giữa các giá trị và lợi ích.

Vinfast đang tìm địa điểm xây dựng nhà máy tại Đức

(VNTB) – Theo kế hoạch, một nhà máy của Vinfast tại Mỹ sẽ bắt đầu sản xuất ô tô điện vào năm 2024. Nhà máy Vinfast ở Đức được lên kế hoạch sẽ bắt đầu sản xuất từ năm 2025.

Tính đến nay Phạm Nhật Vượng đã đầu tư 5,4 tỷ đô la Mỹ vào VinFast.

Báo chí Đức đưa tin, Vinfast theo gương Tesla sẽ sản xuất ô tô điện của mình tại Đức từ năm 2025.

Báo Nhà nước có bịa tin về VinFast để lừa người Việt?

Đôi lời: bổ sung cho bài viết bằng vài thông tin liên quan tới cái công ty Artemis DNA đặc mua ngay tới 100 xe điện của Vin.

Ấn tượng nhất là bài “Doanh nghiệp Mỹ vừa mua 100 xe điện VinFast là ai?” trên trang VIETNAM BUSINESS INSIDER. Bài này như một cú quảng cáo “đúp”, không chỉ nói về VinFast, mà còn có nhiều thông tin về Artemis DNA. Có điều, chẳng hiểu tác giả bài viết lấy thông tin về công ty này từ đâu. Bà chủ của nó vừa là sáng lập viên vừa là giám đốc điều hành, không có được tấm ảnh.

Trên các trang tiếng Anh về vụ này, thì toàn là lấy nguồn từ … Vingroup, như NewsDirectTech-Space, và Taiwannews.

TBT Trọng ơi, kinh tế dễ hiểu cho đảng viên

(VNTB) – Tôi hy vọng là bài viết nhỏ này có thể giúp đỡ đa số đảng viên thấy được cách làm việc của giai cấp 1% lãnh đạo để họ có thể tự chuyển biến trong năm mới

Anh Trọng ơi, tôi nghe nói mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã dùng hơn 35 năm nay mà đảng viên có nhiều vẫn không chịu hiểu. Năm 2014, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.

Năm Dần sẽ là năm dữ?

(VNTB) – Xem chừng chính trường Việt Nam sẽ đối mặt một Nhâm Dần với nhiều sóng gió…

Trên sàn chứng khoán, phản ứng trước thông tin ông Trịnh Văn Quyết ‘bán chui’ và phải hoàn tiền, kèm việc Tân Hoàng Minh xin hủy cọc lô đất Thủ Thiêm, các cổ phiếu ‘họ FLC’ và nhóm bất động sản đang bị nhà đầu tư bán ra mạnh, rớt xuống giá sàn như mã CII (Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM), LDG (Đầu tư LDG), QCG (Quốc Cường Gia Lai), VRC (Bất động sản và đầu tư VRC), NHA (Nhà và đô thị Nam Hà Nội), NBB (Đầu tư Năm Bảy Bảy), KHG (Khải Hoàn Land), HQC (Địa ốc Hoàng Quân), HAR (Bất động sản An Dương Thảo Điền), EVG (EverLand)…

Mặc Đạm  

(VNTB) – Mặc Đạm là một trong những người đã cứu mạng tôi.

Khoảng đầu năm 1976 chúng tôi vẫn còn bị giam ở T5, hòm thơ 7590. Trong “chiếc thòng lọng dễ chịu” của căn cứ quân sự Trảng Lớn thuộc sư đoàn

25BB cũ, hàng ngàn con người thất trận chúng tôi chịu thiếu thốn đủ thứ với môi trường vệ sinh cực kỳ tệ hại. Hầu hết, trừ một số “liên hệ” với bộ đội, được gia đình tuồn tiền bạc, đồ ăn vào, bọn trai tuổi đôi, ba mươi chúng tôi, chỉ hơn nửa năm bị “tập trung” đã được “cải tạo” thành các bộ xương thất thểu trong những bộ quần áo bằng bao tải, bao cát. Mỗi tối nằm ép bụng sôi sùng sục, nghe bên kia trung úy Huỳnh Kiêm Diệp thỉnh thoảng mơ ngủ kêu đói mà nước mắt mình ứa ra. Tối nào cũng mơ thấy mình gọi điện thoại về nhà mà sao chuông không rung. Sáng kể chuyện cho bạn nghe, bạn cũng bảo hay mơ như vậy. Đói. Rét.

Thiên truyện ngắn này viết quá hay. Đọc nó xong, tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc. Có lẽ đồng thời, căm thù chế độ CS maoism và tin rằng đất nước Việt Nam ta vẫn còn nhiều người tốt.

Quan trí nhà Sản 

(Nhàn đàm nhân vụ án Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội)

David Hawkins, trong tác phẩm Power vs. Force dùng hình ảnh cái thang để nói về thành tích của một đời người: “Cái thang thành công dường như có ba bậc chính. Ở bậc thứ nhất, những cái chúng ta “có” là quan trọng; địa vị của chúng ta phụ thuộc vào của cải có thể nhìn thấy được.

Khi doanh nhân tháo chạy: Thông minh hay trộm cắp? 

9.400 tỷ trái phiếu đổ về 3 công ty liên quan tới Tân Hoàng Minh

Như vậy, 3 doanh nghiệp này đã phát hành hơn 9.400 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12/2021. Tuy nhiên, cả 3 bản công bố thông tin của Sun Valley, Bách Hưng Vương và Wealth Power không cung cấp các thông tin cơ bản của đợt phát hành trái phiếu như lãi suất, mục đích huy động, trái chủ, các đơn vị tham gia thu xếp, tài sản đảm bảo (nếu có).

Theo VMBA, những doanh nghiệp này đều có mối liên hệ mật thiết với tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh trúng thầu khu đất Thủ Thiêm với mức giá kỷ lục 2,4 tỷ đồng/m2.

Tư bản thân hữu và mối liên hệ với thể chế của Việt Nam 

Tìm hiểu về một biến thể của chủ nghĩa tư bản trong mối tương quan với Việt Nam.

“Tư bản thân hữu” là gì?

Tư bản thân hữu là một khái niệm không quá xa lạ với giới nghiên cứu khoa học chính trị và pháp lý.

Xung đột nội tại trong chiến lược phát triển của Trung Quốc 

Tình hình đại dịch Covid-19 cùng với những vấn đề bên trong của Trung Quốc khiến cho chiến lược phát triển mà ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước này, theo đuổi đang đối mặt nhiều thách thức.

Hôm qua (10.1), tờ China Daily – có cơ quan chủ quản là Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc – đăng bài bình luận về triển vọng kinh tế nước này năm 2022.

Chính sách zero-Covid đang gây nhiều khó khăn cho kinh tế Trung Quốc.

Putin xù lông để che đậy thế yếu của mình? 

Nước Nga đang bị bao vây. Kẻ thù của Nga đã tiến đến sát biên giới. Liên minh thù địch NATO hiện đang đe dọa kết nạp Ukraine – vốn là một phần về mặt lịch sử và tinh thần của Nga. Giờ đây tất cả phụ thuộc vào Vladimir Putin – với tư cách là người thừa kế của Peter Đại đế, Alexander Đệ Nhất và Joseph Stalin – trong việc lãnh đạo nước Nga từ

‘Mang tiền về cho mẹ’ của Đen Vâu là bản rap ‘ngoan’?

‘Mang tiền về cho mẹ’ của Đen Vâu cán mốc hơn 34 triệu lượt view sau 14 ngày ra mắt. Con số lượt xem ấn tượng nhưng thông điệp có thực sự phá cách?

Ra mắt vào cuối tháng 12/2021, ca khúc ‘Mang tiền về cho mẹ’ của rapper Đen Vâu đã làm nổ ra nhiều cuộc tranh luận về thông điệp ngày Tết và rằng đây có phải là bản rap quá ‘ngoan hiền’.

Nước Mỹ đã cứu dân tộc Việt Nam khỏi bị Hán hóa lần thứ ba như thế nào?

Đây là đại tướng Sidney W. Souers, giám đốc đầu tiên của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, tên vắn tắt là CIA. Trông ông giống một giáo sư văn khoa hơn là một người thuộc về quân đội.

Năm 1945, sự thực là Hoa Kỳ chưa có CIA. Đơn vị sang tham chiến tại Viễn Đông là tiền thân của CIA sau này. Tháng 10 năm 1945, Hoa Kỳ mới tổ chức được hội nghị đầu tiên để tiến tới thành lập Liên Hiệp Quốc. Trước đó, Pháp trả lại các thuộc địa ở châu Phi, Anh trả lại Philipines, Bồ Đào Nha trả lại Ma Cao. Trong giây phút nhập nhòe này, hoàng đế của một phần hai Trung Quốc tên là Mao Trạch Đông muốn tổ chức cho cướp chính quyền tại một số quốc gia. CIA bắt được thông tin rằng Trung Quốc muốn thôn tính nước Việt Nam thông qua một vụ cướp chính quyền. Song, hồi đó, Hoa Kỳ chưa thể đem quân sang giúp Việt Nam.

Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Minh. Việt Minh được thành lập bởi cụ Nguyễn Hải Thần. Hồ Chí Minh được cụ Nguyễn Hải Thần chọn làm người cầm quân về Việt Nam để tổ chức kháng chiến. Cụ Nguyễn Hải Thần không hề biết Hồ Chí Minh là ai. Cũng như, Hồ Chí Minh không hề biết biệt đội Con Nai là ai.

Biệt đội Con Nai đến huấn luyện cho quân đội của Hồ Chí Minh. Thông qua một nhân vật có tên là Cù Huy Cận, CIA đã soạn thảo tuyên ngôn độc lập cho nước Việt Nam. Cù Huy Cận, một tay văn hào, có bài Tràng Giang được đưa vào sách giáo khoa, viết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Giống như khách hàng mua bảo hiểm không bao giờ đọc bản hợp đồng, Thấy hay hay, Hồ Chí Minh ký vào bản tuyên ngôn do Cù Huy Cận soạn sẵn mà không biết mình đã đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo hòa bình của Hoa Kỳ và Do Thái. Năm 1945, tuyên ngôn Mỹ đã đọc tại quảng trường Ba Đình.

Thông điệp quan trọng của cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải

Sau khi biến mất khỏi tầm mắt công chúng nửa năm trước, nhà ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) đã bất ngờ xuất hiện vào tháng trước tại Bắc Kinh, trình bày một bài phát biểu quan trọng được bàn tán rộng rãi.

Vị cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc Bắc Kinh hiện không có khả năng đối phó đầy đủ với các biện pháp chiến lược và sâu rộng của Washington nhằm kiềm chế Trung Quốc.


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)